Mở đầu lễ duyệt binh là tiếng chuông đồng hồ ngân vang từ Tháp Spasskaya. Trong tiếng nhạc hùng tráng của ca khúc huyền thoại “Cuộc chiến tranh thần thánh”, quốc kỳ Nga và lá cờ Chiến thắng của Liên Xô đã được rước vào Quảng trường Đỏ.
Sau khi duyệt các đội hình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga, về sự sẵn sàng của các lực lượng tham gia duyệt binh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga phát biểu tại lễ duyệt binh
Phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, ngày nay nước Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng với niềm tự hào và tình yêu dành cho Tổ quốc, với nhận thức về trách nhiệm chung trong việc bảo vệ lợi ích và tương lai của đất nước, cũng như lòng biết ơn chân thành đối với thế hệ đã giành chiến thắng vĩ đại.
Theo ông Vladimir Putin, trách nhiệm đối với Tổ quốc gắn kết toàn thể đất nước và nhân dân Nga, còn việc gìn giữ ký ức về các sự kiện của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, về lịch sử chân thực và những người anh hùng đích thực là vinh dự của nước Nga. Ông Vladimir Putin nhấn mạnh, Nga mãi ghi nhớ lòng dũng cảm của nhân dân Liên Xô vì đóng góp mang tính quyết định vào việc đánh bại chủ nghĩa phát xít. Ông Vladimir Putin tuyên bố dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Trong bối cảnh trên thế giới có nhiều diễn biến căng thẳng, khó lường, nhà lãnh đạo Nga khẳng định, dù công nghệ và phương thức tác chiến có thay đổi thế nào, điều quan trọng nhất vẫn không đổi: Vận mệnh đất nước do con người quyết định. Ông Vladimir Putin lưu ý, những yếu tố mang lại thành công chính là sức mạnh tinh thần, đạo đức, lòng quả cảm, sự đoàn kết và khả năng vượt qua mọi thử thách.






