Mùa xuân và người chiến sĩ

Sáng nay, dẫu cuối đông nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng bởi mùa xuân đang hối hả tràn về. Bất chợt nghe câu hát trầm hùng trong ca khúc “Xuân chiến sĩ” của nhạc sĩ An Thuyên vang lên từ chiếc radio, tôi cảm nhận bài hát như lời thì thầm mùa xuân, thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước tha thiết trong tim những người lính.

Từ bao đời nay, Tết đến, xuân về là niềm khát khao của những người con đất Việt. Ngày Tết mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Cho dù ở nông thôn hay thành thị; miền xuôi hay miền ngược; đất liền hay hải đảo xa xôi; dù mưu sinh trên mọi miền Tổ quốc hay nơi đất lạ xứ người, cứ mỗi đội xuân về, Tết đến là mỗi người lại nhớ về quê hương, nhớ về nguồn cội.

Tự bao giờ, Tết cổ truyền của dân tộc đã trở thành một nét đẹp văn hóa in sâu vào tâm thức của mỗi người. Thời khắc Giao thừa, chuyển sang năm mới, người chiến sĩ lại thêm một tuổi quân, thêm một tuổi đời. Dẫu cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, gian khổ nhưng người lính vẫn chắc tay súng, vững niềm tin canh giữ bình yên cho Tổ quốc. 

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>

Minh họa: Mai Minh

Dưới ánh sáng soi đường, chỉ lối của Đảng, quân và dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu". Ngày 30-4-1975, những cánh quân hùng dũng tiến vào giải phóng Sài Gòn... Đất nước trọn niềm vui, hát vang bài ca khải hoàn, bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 

Thời bình, những đội quân thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng lại về với vùng biên cương heo hút, chung sức giữ dân, giữ đất, giữ buôn làng. Những cánh rừng cao su xanh thẳm, những bãi sắn, nương ngô ngút tầm mắt... Màu xanh no ấm ấy được xây nên bởi chính bàn tay của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị kinh tế-quốc phòng và sự cố gắng của đồng bào các dân tộc thiểu số. Nơi vùng cao trên mọi miền Tổ quốc đang hiện hữu một nhịp sống mới.

Để có một mùa xuân tươi thắm, để có một mùa xuân bình yên cho mọi người, mọi nhà, người chiến sĩ vẫn phải gồng mình nơi rừng sâu, đảo vắng, hiên ngang nơi sóng cuồng, bão giật. Hình ảnh người chiến sĩ xông pha trên sông, biển dũng cảm cứu dân; hình ảnh người chiến sĩ giúp dân qua cơn hạn hán, thực hiện “3 cùng” với đồng bào... chấp nhận gian khổ, mất mát để giúp dân dựng nhà sau lũ... làm ấm lòng đồng bào. Càng trong gian khó, hiểm nguy, trong mất mát, đau thương thì tình quân dân lại càng thêm ngời sáng.

Không ai có thể quên được những trận bão, lũ lịch sử tại miền Trung xảy ra vào tháng 10 và tháng 11-2020. Các địa danh: Rào Trăng (Thừa Thiên Huế), Trà Leng, Phước Sơn (Quảng Nam) đều in dấu chân Bộ đội Cụ Hồ. Trong mưa gió, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cần mẫn đào từng mét đất, lặn ngụp dọc triền sông, suối tìm kiếm người dân mất tích. Để có được cuộc sống bình yên cho nhân dân, biết bao người lính đã ra đi không trở về.

Đại dịch Covid-19 bùng phát, người chiến sĩ lại xông pha trên mặt trận mới. Họ bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, đóng chốt ở rừng sâu, canh giữ biên cương không cho dịch tràn vào. Với khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc”, các đơn vị Quân đội được giao nhiệm vụ bảo đảm những khu cách ly tập trung, tiếp nhận hàng trăm nghìn công dân.

Hình ảnh bộ đội tiết kiệm khẩu phần ăn, tích cực tăng gia, tổ chức "Gian hàng 0 đồng", rau xanh chiến sĩ; hình ảnh người lính dầm mình trong mưa tuôn, nắng rát đến từng ngõ xóm, nhà dân tiếp tế lương thực, thực phẩm, đêm về mệt nhoài ngả mình trên nền đất lạnh, sẵn sàng nhường giường chiếu cho dân khiến bao người xúc động. Viết tiếp bản hùng ca về người lính giữa thời bình, đội ngũ bác sĩ quân y cùng hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ xung phong lên đường vào miền Nam theo tiếng gọi của đồng bào.

Vì nhiệm vụ, người lính cứ biền biệt xa nhà, nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền dồn hết lên vai hậu phương. Xuân về, Tết đến, bao gia đình đoàn tụ, chỉ có những người vợ lính lặng lẽ ôm con, lặng lẽ đợi chờ chồng, ngôi nhà đêm Giao thừa hình như rộng ra và trống trải thêm...

Trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, hình ảnh người chiến sĩ-Bộ đội Cụ Hồ quá đỗi thân thương. Niềm vui, niềm tự hào hân hoan ấy thể hiện tình cảm quân dân sâu nặng, thắm thiết. Đó là minh chứng góp phần khẳng định bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam: Quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và phục vụ.

Phẩm chất trong sáng và nhân cách cao đẹp ấy được xây đắp nên từ tinh thần chiến đấu dũng cảm, không quản gian khổ, hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân. Bộ đội Cụ Hồ ngày nay luôn mang theo hành trang là sự quyết tâm, lòng nhiệt huyết, sự trung thành và khát vọng cống hiến để góp sức bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Mùa xuân Giáp Thìn đang về, tôi càng thêm tự hào vì mình vinh dự có mặt trong đội ngũ điệp trùng của người chiến sĩ hôm nay, tiếp bước cha anh bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đi trước đã đấu tranh, gây dựng và nhiều người con ưu tú đã ngã xuống cho mùa xuân đất nước; cho sự trường tồn của một dân tộc anh hùng.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn