
Mỗi độ tháng Tư về, khi những con phố nhuốm màu tinh khôi của sắc trắng hoa loa kèn, người ta lại thấy bóng dáng những tà áo dài thấp thoáng làm duyên bên những bông hoa loa kèn trắng muốt. Ai cũng muốn lưu lại cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất bên loài hoa ấy.
Có lẽ hoa loa kèn được nhiều người yêu thích bởi sắc trắng ẩn trong dáng vẻ. Cánh loa kèn dày, búp hoa trông rất cứng cáp, thế nhưng khi hoa bung nở thì lại dịu dàng vô cùng. Tháng Tư về cũng là lúc hoa loa kèn bung nở đẹp nhất. Loài hoa ấy tượng trưng cho sự thuần khiết, trong trắng và tinh khôi nên dễ “được lòng” nhiều lứa tuổi. Từ người già đến người trẻ đều có thể bị quyến rũ trước vẻ đẹp giản dị mà thanh khiết vô cùng của loài hoa ấy.

Ảnh minh họa: tuoitrethudo.vn
Trong ký ức của nhiều người, có lẽ sắc trắng thuần khiết của hoa loa kèn chính là đặc trưng của tháng Tư. Màu trắng loa kèn bung nở trong nắng tháng Tư hanh vàng khiến cho lòng người như thênh thang, rộng mở. Cảnh sắc dường như thơ mộng hơn, lòng người như dịu dàng hơn khi bắt gặp những chiếc xe chở đầy hoa loa kèn thong thả trên những con phố.
Loài hoa loa kèn cũng lạ lắm, lúc còn nụ, nụ hoa có màu phớt xanh, thế nhưng khi bung nở, hoa lại có màu trắng muốt, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Không biết tự bao giờ, loài hoa ấy đã trở thành niềm thương nhớ của tháng Tư, để những người phải lòng hoa loa kèn lại tìm những cách khác nhau lưu giữ sắc hoa xinh đẹp ấy mỗi dịp tháng Tư gõ cửa.
Mỗi khi nhìn những bông hoa loa kèn theo những chuyến xe xuống phố, tôi lại nhớ về cha. Cha tôi đặc biệt thích hoa loa kèn trắng. Mười năm cha theo ông bà về với miền mây trắng, mười năm nỗi nhớ cha chưa một lần vơi trong sâu thẳm lòng tôi. Và mười năm ấy, hoa loa kèn đã trở thành niềm thương, niềm nhớ của riêng tôi. Mỗi lần có dịp về quê đúng mùa hoa loa kèn nở, món quà tôi mang về không gì khác ngoài những bông loa kèn trắng tinh khôi-loài hoa mà cha từng yêu thích.
Có những điều rất đỗi bình dị như thế nhưng lại mang đến những cảm xúc sâu lắng, như sắc trắng của hoa loa kèn từng vỗ về, an ủi tâm hồn tôi mỗi khi nhớ cha. Và cũng từ loài hoa ấy, tôi nhận ra rằng tình cha con vẫn lặng lẽ neo lại trong trái tim, trở thành niềm tin nâng đỡ tôi trên hành trình cuộc sống.
Tường Vy
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn