thứ hai, 5/1/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Tiến tới Đại hội XIV của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển dảo
    • 80 năm tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Tiến tới Đại hội XIV của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển dảo
      • 80 năm tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Văn học - Nghệ thuật|

      chủ nhật, ngày 4/1/2026 • 08:00

      |
      271
      Mùa hoa cải cuối năm

      Mùa hoa cải cuối năm

      Càng gần đến những ngày cuối năm, lòng tôi lại chộn rộn nhớ quê nhà. Mà có lẽ là nhớ nhất màu vàng của những bông hoa cải rực rỡ. Ngày bé, cứ độ vào những ngày cuối năm, tôi lại cùng mẹ gánh gồng phân tro, hạt giống ra phía bãi bồi ven con sông để gieo cải. Rồi không biết bao nhiêu lần, tôi mang thùng xuống bến sông múc nước, chăm bẵm, nhổ từng bụi cỏ để chăm cây và vỡ òa khi thấy những ngồng cải ngày một cao lớn, nở hoa vàng rất đẹp.

      Ảnh minh họa

      Mùa cải bắt đầu từ đầu tháng Mười âm lịch cho đến tận tháng Một năm sau. Cây cải là loài cây ưa lạnh, thế nên nó chỉ được trồng vào mùa đông. Và đây cũng là loại cây phù hợp với thổ nhưỡng quê tôi nhất. Mỗi nhà được phân chia một vuông đất, đi dọc bãi bồi mùa này đâu đâu cũng thấy bát ngát màu xanh của rau cỏ: từ cải bắp, cải bẹ, cải thìa cho đến cải cúc bé xíu. Nhưng giữa muôn vàn các loại cải, tôi chỉ để ý đến loài cải ngồng. Nó cũng là loài hiếm hoi nở những bông hoa vàng rất đẹp.

      Cải ngồng cũng là loài cải rất dễ trồng, chỉ cần bón lót một lớp phân chuồng hoai mục trước khi gieo hạt, chẳng mấy chốc chúng lớn nhanh, lá màu xanh mướt; rồi từ giữa cây, ngồng cải mọc lên đơm những bông hoa vàng nhỏ xíu, mỏng manh như cánh bướm.

      Những ngày cuối năm là những ngày bận rộn của người nông dân quê tôi. Vì vụ rau người dân trồng để canh chừng bán vào dịp Tết còn có đồng ra đồng vào. Sáng nào tôi cũng tranh thủ dậy thật sớm, theo mẹ ra bờ bãi. Nhiều khi cũng chẳng phụ được mẹ là bao, chỉ xách đôi ba thùng tưới rau nhưng thấy lòng ngập tràn hạnh phúc.

      Tôi thích ngắm nhìn những giọt sương đêm, long lanh đọng lại trên lá cải ngồng, trên cánh hoa vàng mới nở. Thi thoảng nghịch ngợm, tôi ngắt một bông hoa cho vào miệng, sương ướt đẫm bờ môi, quyện mùi hăng nhẹ của cải, thấy lòng gợn lên một cảm xúc ngọt ngào.

      Lại nhớ những bữa cơm lúc nào cũng có món rau cải ngồng. Hồi đó nhà tôi nghèo, bữa cơm đơn sơ chẳng có gì ngoài rau củ nhà trồng được và cá tôm bắt dưới sông, ao, hồ. Đôi khi mâm cơm đạm bạc chỉ có một đĩa rau cải ngồng xào tỏi với chút cá khô rim mặn ngọt mà ăn ngon đến lạ.

      Cải ngồng lá non xanh mơn mởn, khi ăn có mùi nồng hăng ngái nhẹ, cay xộc thẳng vào khoang mũi. Lúc đầu tôi cứ tưởng chỉ có lá cải ngồng mới ăn được, ấy vậy mà không ngờ sự “tinh túy” nhất lại nằm trong ngồng cải. Ngồng cải giòn ngọt, thêm chút hăng nồng ăn với cơm nóng rất đưa miệng. Và mỗi lần cơm có rau cải ngồng xào, kiểu gì hôm đó ai ai cũng no căng tròn bụng.

      Những ngày cuối năm, gió từ sông thổi lên làm cho những cánh hoa cải rung rinh, mênh mang một niềm yêu thương diệu vợi. Tôi nhớ những lần đi chăn bò với đám bạn, thả bò ăn dọc triền sông, rồi chơi trò trốn tìm trong những luống cải.

      Nhiều người nói rằng, hoa cải thì làm gì có mùi thơm. Ấy vậy mà khi ngang qua những ngồng cải vàng rực, khứu giác tôi bỗng khơi dậy một mùi hương dịu nhẹ, nghe như mênh mang của đất trời, đọng lại bao nhiêu tinh túy của hương đồng gió nội dân dã. Chơi trốn tìm chán, chúng tôi lại ngắt những ngồng cải tết thành vương miện, chơi trò cô dâu, chú rể.

      Cái thời chưa có điện thoại thông minh, ti vi cũng chưa thịnh hành sao mà đẹp và trong vắt quá thể. Lớn lên, ngẫm nghĩ lại tôi mới hay, đó chính là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thơ tôi, cái tuổi hồn nhiên vô tư, vô lo, bên những vồng cải vàng rực, trong ánh hoàng hôn quê nhà rực rỡ.

      Giờ đây, dù phố thị đã níu chân tôi bao năm tháng, mỗi độ cuối năm, lòng tôi lại chơi vơi nhớ về. Nhớ màu vàng rực rỡ của hoa cải, nhớ mùi hương dịu nhẹ của đồng quê, nhớ bàn tay mẹ chai sần từng múc nước tưới rau.

      Có lẽ hoa cải ngồng đã in sâu vào tâm khảm tôi như một dấu ấn không thể phai mờ của tuổi thơ. Năm nào tôi cũng hứa với lòng mình sẽ trở về vào những ngày cuối năm, được thấy lại những cánh đồng cải vàng, được nghe gió sông vi vu thổi qua, nhưng rồi cuộc sống cứ lôi cuốn mãi mà không về được. Thôi thì, cứ để tôi giữ mãi trong tim những kỷ niệm đẹp đẽ ấy. Mùa hoa cải cuối năm mãi mãi là nỗi nhớ da diết nhất với tôi về mảnh đất quê hương thân yêu.

      Ngọc Linh

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan