Một ngày với chiến sĩ Đặc công Hải quân

HQVN -

Trải qua 59 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với tinh thần quả cảm, táo bạo, mưu trí và sáng tạo, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã vượt qua muôn vàn thử thách, hy sinh, lập nên những chiến công xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trên chiến trường sông biển. Họ đã cùng nhau xây đắp truyền thống vẻ vang: “Anh dũng mưu trí - Khắc phục khó khăn - Đoàn kết lập công - Chiến thắng liên tục”, xứng đáng là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ và thiện chiến của Quân chủng Hải quân.

 

Đến Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 vào những ngày tháng 4 lịch sử, không khí nơi đây thật sôi động khi cả đơn vị đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Quân chủng Hải quân (7/5/1955 - 7/5/2025) và 59 năm thành lập Lữ đoàn 126 (13/4/1966 - 13/4/2025).

Từ thành thục kỹ, chiến thuật đặc công

Từ khối cơ quan Lữ đoàn bộ, chúng tôi cùng Thượng tá Hoàng Văn Vĩnh, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng ra thao trường huấn luyện của đơn vị. Theo con đường bê tông uốn lượn, khối đơn vị của Lữ đoàn hiện ra thật hữu tình. Bên trên là dãy núi Hương với bạt ngàn màu xanh của cây keo tai tượng, bên dưới là dòng sông Giá hiền hoà như dải lụa mềm ôm lấy cánh đồng lúa bước vào thì con gái.

Lực lượng đặc công nước trong một buổi huấn luyện

Tại thao trường đặc công khô, các chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 đang luyện tập kỹ thuật vận động qua các loại địa hình, như hàng rào dây thép gai, lá khô, cỏ rậm… Có động tác tập luyện làm tôi hồi hộp, thót tim. Theo dõi tổ 3 người nối tiếp nhau, trườn qua một hàng rào dây thép gai bùng nhùng đan sát vào nhau, phía dưới toàn sỏi đá và mìn cài cắm của địch (giả định). Những động tác bò, trườn điêu luyện, chuẩn xác từng li, đến độ đứng bên cạnh không nghe thấy tiếng động, cộng với cách ngụy trang bôi chát trên người và bộ quần áo rằn ri cộc hoà vào cỏ cây nên chẳng mấy chốc những quả mìn cài cắm của “địch” đã được tháo gỡ, tổ chiến đấu tiếp cận mục tiêu, hoàn thành bài tập.

Cách Trung đội 2 chừng 100m, Trung  đội 3, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 đang luyện tập kỹ thuật leo tường để tiếp cận mục tiêu, cũng một tổ 3 người nhẹ nhàng tiếp cận bức tường cao hơn 2m dựng đứng, trơn tuồn tuột, người thứ nhất cúi khom cho người thứ hai đứng lên vai của mình rồi công kênh nhau lên, chỉ trong giây lát, chiến sĩ thứ hai đã nằm gọn trên bức tường và mang trên người súng cùng các vật dụng thiết yếu khác.

Chia tay các chiến sĩ Đại đội 3, chúng tôi xuống Đại Đội đặc công người nhái 4, Tiểu đoàn 2. Đây là lực lượng được tuyển chọn khá kỹ từ các đơn vị trong Quân chủng Hải quân, cũng như ở Lữ đoàn 126. Chúng tôi đi thẳng ra thao trường nước nơi các chiến sĩ Đại đội 4 đang làm động tác khởi động phục vụ cho nội dung huấn luyện máy lặn hở bắt mục tiêu.

Đặc công người nhái huấn luyện

 Chúng tôi quan sát 18 chiến sĩ đặc công người nhái, chia thành 6 tổ (mỗi tổ 3 người) liên kết vào nhau bằng một sợi dây thừng dài 20m, mang theo một khối thuốc nổ nặng 200 kg. Mục tiêu là tiêu diệt tàu “địch” cách đội hình 400m, mỗi chiến sĩ đeo trên người là khí tài lặn, đội hình bơi theo hình chữ V. Khi bơi tiếp cận mục tiêu cũng chia làm nhiều công đoạn, và được hiệp đồng chặt chẽ bằng kí tín ám hiệu riêng, chỉ đến khi chiếc phao nổi trên mặt nước tiếp cận mục tiêu cũng là lúc tổ đặc công người nhái hoàn thành bài tập. 18 con người đang hoà mình dưới lòng sông để lại mặt nước phẳng lặng, chỉ có những cụm hoa lục bình trôi nhẹ nhàng trên sông. Có chứng kiến những buổi luyện tập như vậy mới hiểu hết những gian nan, vất vả hàng ngày của các chiến sĩ đặc công nước…

Thượng tá Hoàng Văn Vĩnh cho biết: Chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị VMTD gắn với xây dựng tổ chức đảng TSVM, duy trì thực chất khả năng SSCĐ; coi trọng huấn luyện theo phương án quản lý, bảo vệ biển đảo. Huấn luyện theo tình huống, trận đánh, đối kháng, tăng cường huấn luyện thực hành. Lấy nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo làm mục tiêu huấn luyện, lấy chiến trường làm thao trường để huấn luyện sát với đối tượng tác chiến, cách đánh của Đặc công Hải quân, phù hợp với VKTB có trong biên chế và được tăng cường. Đồng thời đơn vị đã rèn luyện cho bộ đội sống trôi dạt trên biển dài ngày. Đây là nhiệm vụ quan trọng mà Đảng uỷ, chỉ huy Lữ đoàn quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt.

Đến tinh thông, điêu luyện võ thuật

Khi các chiến sĩ đặc công người nhái hoàn thành bài tập, Thượng tá Hoàng Văn Vĩnh nói vui với chúng tôi: Thật là thiếu sót nếu không dẫn nhà báo tham quan Đại đội 12 đặc nhiệm chống khủng bố của đơn vị.

Được lời như cởi tấm lòng, tôi theo chân Thượng tá Hoàng Văn Vĩnh tham quan các chiến sĩ đặc nhiệm chống khủng bố luyện tập. Tại sân vận động Lữ đoàn 126, chúng tôi được chứng kiến những màn biểu diễn võ thuật ngoạn mục của bộ đội đặc công, những pha nhảy cao công phá mục tiêu, những bài quyền mềm mại, uyển chuyển nhưng đầy uy lực làm người xem ngỡ ngàng và thán phục.

Bước vào luyện tập võ thuật, các chiến sĩ đặc công làm động tác khởi động như lăn qua lưng, bật nhảy qua vai, nhào lộn trên không, nhảy qua vòng lửa... Đây là những động tác khởi động khó, đòi hỏi phải có ý chí và thời gian luyện tập chuyển cơ thể từ trạng thái tĩnh sang trạng thái động, là nguyên tắc trong huấn luyện võ thuật để cơ thể thích ứng với cường độ hoạt động cao.

Tập luyện võ thuật ở Lữ đoàn 126

Chúng tôi xem Trung úy QNCN Bùi Quang Trung, Đại đội 12 Đặc nhiệm chống khủng bố của Lữ đoàn 126 biểu diễn bài “Lão mai quyền”. Với kỹ thuật thủ bất ly thân, thủ pháp hoa quyền, cánh tay quyền hiếm khi mở rộng nhằm bảo vệ thân thể, đôi tay quyền luôn có độ gấp ở khuỷu tay để dễ che chắn bên sườn và phát huy kịp thời trong phòng thủ và nhập nội tấn công vào yếu điểm của đối phương. Nhìn Trung thể hiện bài quyền với những động tác uyển chuyển, dứt khoát, nhẹ nhàng làm người xem từ cảm giác hồi hộp đến vỡ òa cảm xúc khi bài tập kết thúc.

Tôi vô cùng thán phục khi xem tập luyện tình huống công phá tổng hợp của Trung úy Bùi Văn Sang, Đại đội 12. Tình huống đặt ra: đối phương dùng các vật cứng như gậy gỗ, gạch, thanh sắt tấn công, một mình tay không chống lại bốn tên “địch” có vũ khí đánh thẳng vào người, tên thứ nhất nhảy vào ôm để tên thứ hai cầm gậy giáng mạnh vào cánh tay. Sang dùng nội công chịu đòn, hai nhát giáng liên tiếp chiếc gậy gẫy đôi, cứ thế các tên địch dùng gậy tấn công đập liên tục vào chân, lưng đồng chí Sang nhưng gậy đều bị gẫy. Bất ngờ một tên dùng hai viên ngói đỏ, từ xa lao tới đập thẳng vào đầu Trung úy Sang. Tình huống thót tim, nhưng cả hai viên gói đều bị vỡ. Nguy hiểm nhất là tên bị ngã nhanh chóng rút một thanh sắt đã chuẩn bị sẵn dùng hết sức đâm vào cổ anh Sang, nhưng thanh sắt bị cong hình chữ U. Bốn tên địch đã bị Sang quật ngã…Tình huống tập luyện kết thúc trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.

Luyện tập nhảy qua vòng lửa

Những nữ quân quân nhân của Lữ đoàn 126 được mệnh danh là những “Bông hồng thép” bởi họ cũng tập luyện võ thuật điêu luyện không kém  nam quân nhân. Đại úy QNCN Phạm Thị Hà, Nhân viên nấu ăn Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, vẫn thường xuyên cùng đồng đội miệt mài luyện tập nội dung võ chiến đấu tay không. Quan sát những động tác Hà di chuyển mau lẹ, cú ra đòn dũng mãnh, chúng tôi thấy ở chị bừng niềm đam mê võ thuật mãnh liệt, ẩn chứa trong chị một sức mạnh vô hình, ý chí sắt đá. Những yếu tố đó đã giúp Hà và chị em tập luyện vượt qua khó khăn, thử thách, vượt qua những nỗi sợ hãi, những cú ngã đau đớn mà người học võ chiến đấu đặc công phải trải qua. Từ năm 2014 đến nay đội tuyển nữ võ chiến đấu tay không của đơn vị thi đấu cấp Quân chủng đều giành giải cao, được lựa chọn thi đấu cấp toàn quân các chị đã gặt hái nhiều thành tích đáng nể phục…

Một ngày ở Lữ đoàn 126, chúng tôi còn được nghe những câu chuyện về “Những Yết Kiêu thời đại Hồ Chí Minh”, tình đồng đội, sự gắn bó keo sơn với bà con những nơi đơn vị đóng quân, rồi mô hình “5 giỏi, 2 keo sơn” (bơi, lặn giỏi; võ giỏi; bắn giỏi; tác chiến giỏi; giỏi chịu đựng khó khăn gian khổ; nghĩa tình đồng đội, quân dân keo sơn) và mô hình “Ngày đồng đội Đặc công Hải quân” mang đậm dấu ấn của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Chúng tôi chia tay các chiến sĩ Đặc công Hải quân, ra về trong cái nắng đầu mùa hạ, cả đơn vị ai vào việc đó trong vòng quay hối hả của thời gian. Trên loa truyền thanh của Lữ đoàn vang lên lời bài hát “Muôn đời biển vẫn xanh, muôn đời ngời sáng gương anh; xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Đặc công Hải quân”. Xin chúc cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa để thiết thực chào mừng 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Bài, ảnh: Hoàng Việt, Văn Hiếu

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn