
HQ Online - Trong hải trình 7 ngày trên Tàu 561, đoàn công tác số 15 đã vượt hơn 1.000 hải lý đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/2. Chuyến đi không chỉ mang theo tình cảm của đất liền mà còn để lại nhiều cảm xúc về tình đồng đội, tình quân dân gắn bó và tinh thần bám biển, giữ đảo của những người lính Hải quân nơi đầu sóng ngọn gió.
Phóng sự ảnh dưới đây ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến hải trình đầy ý nghĩa ấy.

Các đại biểu cơ động bằng xuồng từ Tàu 561 vào thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đảo Núi Le C. Việc chuyển tải người và hàng hóa từ tàu lớn vào đảo luôn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn trong điều kiện sóng gió trên biển

Cán bộ làm nhiệm vụ hoa tiêu dẫn xuồng chở đoàn công tác cơ động vào đảo. Những tín hiệu điều hành giúp xuồng đi đúng luồng, tránh va phải san hô, đá ngầm, góp phần bảo đảm an toàn cho đoàn công tác.

Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 15 cùng lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, tỉnh Khánh Hòa và các đại biểu đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo Đá Tây A.

Các đại biểu tham dự lễ chào cờ trên đảo Trường Sa. Giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, nghi lễ chào cờ để lại nhiều cảm xúc và niềm tự hào đối với các thành viên đoàn công tác.

Giữa trùng khơi, người lính Hải quân lặng lẽ đứng gác bên cột mốc chủ quyền - biểu tượng thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió.

Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn ân cần lau mồ hôi cho chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đứng gác trên đảo Sinh Tồn Đông. Khoảnh khắc giản dị nhưng giàu tình cảm ấy thể hiện sự quan tâm sâu sát của người chỉ huy đối với bộ đội.

Đoàn công tác giao lưu văn nghệ cùng cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết. Những tiết mục mộc mạc, gần gũi mang lại không khí vui tươi, ấm áp, góp phần gắn kết tình cảm quân dân và xua tan khoảng cách giữa đất liền với đảo xa

Các chiến sĩ phấn khởi đọc thư do các em học sinh gửi ra đảo. Những dòng chữ hồn nhiên, chân thành mang theo tình cảm của đất liền, tiếp thêm niềm tin và động lực cho những người lính trẻ.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và tỉnh Khánh Hòa tặng quà quân và dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Trong chuyến công tác, đoàn đã trao nhiều phần quà ý nghĩa với tổng trị giá hơn 6,5 tỷ đồng, thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của hậu phương đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi đảo xa.

Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn tặng cờ Tổ quốc, phao cứu sinh và động viên ngư dân đang khai thác hải sản trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Những món quà thiết thực cùng tình cảm từ đoàn công tác tiếp thêm động lực để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm trên đảo Sinh Tồn Đông. Những mầm xanh được vun trồng góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường trên đảo, đồng thời thể hiện tình cảm của đất liền đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo.
Đoàn công tác tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và nằm lại trong lòng biển mẹ.

Cán bộ đảo đóng dấu lưu niệm lên cờ Tổ quốc sau chuyến thăm quần đảo Trường Sa cho các đại biểu. Lá cờ mang tên các đảo trở thành kỷ vật đặc biệt, lưu giữ dấu ấn của một hải trình đầy cảm xúc.

Đoàn công tác số 15 chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa. Khoảnh khắc ghi lại niềm tự hào và tình cảm thiêng liêng của các đại biểu đối với biển đảo Tổ quốc.
Trong hải trình đến Nhà giàn DK1/2, do sóng lớn, đoàn công tác không thể lên nhà giàn như kế hoạch. Qua bộ đàm, những lời thăm hỏi, động viên cùng các ca khúc vang lên từ boong tàu đã được gửi tới cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên nhà giàn. Giữa tiếng sóng và những cái vẫy tay bịn rịn lúc chia tay, nhiều đại biểu xúc động không cầm được nước mắt khi con tàu rời Nhà giàn DK1/2, trở về đất liền.
Văn Định (thực hiện)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn