Mỗi viên thuốc - một tấm lòng
HQ Online -
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 – 7/5/2025), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đối với người dân trên địa bàn.
Sáng sớm, một cơn mưa nặng hạt bất ngờ trút xuống TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thế nhưng, trong sân Đội điều trị 78 thuộc Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, bà con vẫn lần lượt kéo đến, tay xách áo mưa, tay dắt con cháu, mong được thăm khám, cấp thuốc miễn phí từ các y, bác sĩ quân y.
“Vừa sáng ra, thấy mưa vậy, tui cũng ngần ngại, tính thôi, nhưng nghĩ ráng đi sớm kẻo trễ lượt, không được khám. Nghe con gái nói mấy chú bộ đội Hải quân khám bệnh miễn phí, còn phát thuốc nữa, mừng lắm chớ. Già rồi, bệnh đau lưng, nhức gối, rối loạn tiền đình hoài mà đâu có điều kiện để đi bệnh viện xa” - bà Nguyễn Thị Minh, 90 tuổi, ở Khu phố 6, phường An Thới, TP. Phú Quốc, chia sẻ.
Quang cảnh buổi khám bệnh cho nhân dân trên địa bàn
Bên trong Đội điều trị 78, không khí làm việc khẩn trương, chan chứa tình quân dân. Các y, bác sĩ trong màu áo blouse trắng miệt mài đo huyết áp, siêu âm, chụp X-quang, CT Scanner, xét nghiệm, thăm khám cho người dân thuộc diện đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi. Ngoài cửa, các chiến sĩ trẻ ân cần hướng dẫn bà con, đỡ từng bước chân cụ già, dìu từng dáng người khòm lưng vào ghế ngồi. Không khí rộn rã, ấm áp, xua tan cái ẩm ướt của cơn mưa buổi sáng.
“Cứ tưởng trời mưa vậy phải dời lịch, ai dè mấy chú vẫn làm, mà lại còn làm rất nhiệt tình. Thấy mấy chú lấy ô, áo mưa che cho các cụ già rồi đẩy xe lăn giúp bà con, mà cảm thấy ấm lòng. Bộ đội Hải quân lo cho dân chu đáo như vậy là quý lắm” - ông Nguyễn Chí Dũng, 57 tuổi, ngụ ở Khu phố 6, phường An Thới, bày tỏ.
Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 5 đến 7/5). Mặc dù mới chỉ là ngày thứ hai, nhưng sự kiện đã thu hút đông đảo người dân đến thăm khám.
Chỉ huy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Vùng 5 thăm hỏi người dân đến khám bệnh
Trung tá Trần Sĩ Diện, Đội trưởng Đội điều trị 78, vừa đo huyết áp cho một cụ bà tóc bạc phơ, vừa kể: “Có cụ nói mấy chục năm rồi chưa từng được siêu âm, CT Scanner, nay mới lần đầu. Có người thấy máy móc hiện đại, cứ chăm chú nhìn. Chúng tôi không chỉ khám bệnh, mà còn giải thích kỹ lưỡng, tư vấn, chỉ dẫn bà con cách uống thuốc, cách phòng bệnh. Với người già, một lời hỏi han, một câu trò chuyện gần gũi cũng là liều thuốc tinh thần bổ ích”.
Những ca bệnh nhẹ được các y, bác sĩ kê đơn, phát thuốc ngay tại chỗ. Những trường hợp bệnh lý phức tạp, các bác sĩ tận tình tư vấn, giới thiệu lên tuyến trên để khám chuyên sâu và điều trị. Ngoài thăm khám, cấp thuốc miễn phí, quân y đơn vị còn hướng dẫn bà con cách phòng bệnh mùa mưa, nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ, sốt xuất huyết, tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lý cho người cao tuổi, trẻ nhỏ.
Người dân được chụp X-quang và nhiều dịch vụ y tế miễn phí
“Cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân nhiều lắm. Các anh không chỉ đồng hành, giúp đỡ ngư dân ngoài biển mà còn lo cho cả nhân dân trên bờ. Thuốc men bây giờ đắt đỏ quá. Nhờ mấy anh, tụi tui cũng đỡ được phần nào” - bà Nguyễn Thị Quanh, 59 tuổi, xúc động nói.
Những chiếc áo blouse trắng của người lính biển lặng lẽ tỏa sáng trong mắt người dân. Mỗi người ra về, tay cầm túi thuốc, tờ giấy dặn dò, kèm theo nụ cười an lòng. Những lời cảm ơn vang lên, rì rầm, chân tình, lan tỏa khắp sân.
Bác sĩ Đội điều trị 78 tư vấn cho người dân cách chăm sóc trẻ nhỏ
Thượng tá Mai Đăng Danh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chia sẻ: “Chăm lo sức khỏe cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, người nghèo là trách nhiệm, là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Chúng tôi mong bà con luôn khỏe mạnh, yên tâm lao động sản xuất, bám biển, bám đảo, chung tay cùng cán bộ, chiến sĩ Hải quân và các lực lượng giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Mưa đã ngớt hẳn. Đảo ngọc Phú Quốc dần hửng nắng, ánh sáng ấm áp chiếu xuống sân Đội điều trị 78. Dù một ngày làm việc bận rộn đã qua, nhưng các chiến sĩ Hải quân vẫn tiếp tục công việc của mình, chuẩn bị cho buổi khám bệnh tiếp theo. Khi công việc tạm ngừng, tình quân dân, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của bộ đội vẫn đọng mãi trong lòng người dân trên đảo. Hình ảnh người lính biển không chỉ hiện diện giữa sóng gió, mà còn in sâu trong trái tim nhân dân, giữa đời thường bình dị, đong đầy nghĩa tình.
Bài, ảnh: Văn Định
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Mỗi viên thuốc - một tấm lòng - ( 06-05-25 03:00 )
- Trung tâm BĐKT Vùng 2: Bàn giao nhà mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội - ( 06-05-25 02:00 )
- Lữ đoàn 127 bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng năm 2025 - ( 06-05-25 02:00 )
- Trung đoàn 251 bàn giao nhà đồng đội tại Nghệ An - ( 06-05-25 02:00 )
- Lữ đoàn 175 phát động thi đua cao điểm - ( 06-05-25 09:00 )