Miên man sắc nắng thao trường

HQVN -

Tháng Ba lại về với những giọt nắng vàng tươi như dòng mật ngọt. Nắng sà vào lòng người cho ta cảm nhận được sự tinh khôi, hiền dịu. Tháng Ba vừa bước ra khỏi cái nồng ẩm của Giêng, Hai, cái rét mướt, ảm đạm của mùa Đông để bừng lên sức sống diệu kỳ. Cả đất trời, không gian bỗng như thức giấc, cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc. Cuộc sống vạn vật trở lại nhịp hoan ca...

Tháng Ba, “Tháng Thanh niên”, tháng của sự nhiệt huyết, của những trái tim khát khao cống hiến. Cùng với tuổi trẻ quân đội, những chiến sĩ mới Hải quân đang góp sức trẻ, niềm tin của mình, ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, làm sáng đẹp thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới. Trút bỏ tâm lý e dè, lạ lẫm, những xúc cảm đan xen, níu kéo khi lần đầu tiên xa rời vòng tay của gia đình, của quê hương, những chàng trai từ khắp mọi miền Tổ quốc đã dần hoà nhập vào cuộc sống mới-cuộc sống tập thể có nền nếp, kỷ cương nhưng cũng luôn thắm tình đồng chí, đồng đội.

Tháng Ba lại về với những giọt nắng vàng tươi như dòng mật ngọt. Nắng sà vào lòng người cho ta cảm nhận được sự tinh khôi, hiền dịu. Tháng Ba vừa bước ra khỏi cái nồng ẩm của Giêng, Hai, cái rét mướt, ảm đạm của mùa Đông để bừng lên sức sống diệu kỳ. Cả đất trời, không gian bỗng như thức giấc, cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc. Cuộc sống vạn vật trở lại nhịp hoan ca...

Ảnh minh họa

Mới ngày nào thôi, họ còn khá bỡ ngỡ khi phải làm quen với nhiều điều mới mẻ, khác hẳn với môi trường bên ngoài. Đó là cái cảm giác mỏi tay, mờ mắt vì học ngắm bắn, phút bối rối đến nỗi quên cả quân tư trang khi nghe hiệu lệnh báo động. Rồi nỗi nhớ nhà cứ lấn át cả những giấc ngủ trưa… Giờ đây, những tân binh đang khoác trên mình bộ quân phục lính biển còn thơm mùi vải đã dần bắt nhịp được với cuộc sống hiện tại.

Những ngày đầu được sống trong môi trường quân ngũ đã mang đến cho họ nhiều sự đổi thay khác biệt. Họ bắt đầu bước vào công việc học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động cộng đồng, với nghị lực, quyết tâm của tuổi trẻ. Giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt những người lính trẻ trong miên man sắc nắng tháng Ba làm cho cuộc sống càng thêm ý nghĩa hơn...

Giữa thao trường lộng gió, những người lính biển vẫn cần mẫn, tập trung cao độ trong từng nội dung, khoa mục huấn luyện. Dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo ân cần của chỉ huy đơn vị, họ mải mê luyện tập, nghiêm túc thực hành từng động tác điều lệnh, kỹ thuật, chiến thuật. “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Trong vất vả, khó khăn, ai ai cũng tỏ rõ quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa huấn luyện tân binh, để trở thành người chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Đắm mình trong sắc nắng tháng Ba, rồi đây, những chiến sĩ Hải quân chắc hẳn sẽ lưu lại trong tim mình những dấu ấn đẹp nhất, ý nghĩa nhất của đời quân ngũ. Đó là lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, của sự cống hiến hết mình cho Tổ quốc, cho biển, đảo thân yêu...

Hồng Vân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn