
HQVN - Đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, mưa ít, nắng nhiều, đất đai khô cằn, nguồn nước ngọt hạn chế khiến việc tăng gia sản xuất gặp nhiều khó khăn. Vượt lên những trở ngại ấy, cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 615 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân) đã kiên trì vun trồng từng luống rau, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm để chủ động nguồn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn hằng ngày.
Chắt chiu từng giọt nước
Con đường lên Trạm ra đa 615 men theo sườn núi với nhiều đoạn dốc dựng đứng. Giữa cái nắng đặc trưng của Hòn Chuối, khu tăng gia Trạm ra đa 615 hiện lên nổi bật giữa nền đá và cây rừng. Ít ai nghĩ rằng, trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đơn vị lại gây dựng được một khu vườn xanh tốt đến vậy.
Hiện Trạm ra đa 615 duy trì hơn 250m² vườn tăng gia, trong đó có 150m² nhà lưới trồng rau muống, mồng tơi, cải xanh, cải ngọt, rau dền và các loại gia vị. Bao quanh doanh trại là dừa, xoài, chuối, ổi, đu đủ cùng nhiều loại cây ăn quả khác.

Các chiến sĩ Trạm ra đa 615 chăm sóc rau xanh
Khu chăn nuôi được quy hoạch riêng, bảo đảm vệ sinh, duy trì thường xuyên khoảng 50 con gà, vịt; hơn 10 con heo thịt và bò. Bên cạnh đó, đơn vị tận dụng bể chứa nước phục vụ tăng gia để nuôi cá; phát triển các giàn cây leo như bầu, bí và mướp.
Thiếu tá Nguyễn Đức Hùng, Trạm trưởng Trạm ra đa 615 cho biết: “Nước ngọt trên đảo khan hiếm, đất canh tác không nhiều nên muốn tăng gia hiệu quả phải tính toán kỹ từ quy hoạch đến chăm sóc. Chúng tôi lựa chọn những giống rau phù hợp với điều kiện khí hậu, tận dụng tối đa nguồn nước để duy trì sản xuất”.
Để giữ được màu xanh, nhất là mùa khô, cán bộ, chiến sĩ áp dụng nhiều giải pháp. Những luống rau được chia thành ô nhỏ, phủ lá cây để giữ ẩm, giảm lượng nước tưới. Nước mưa được thu gom vào các bể chứa, còn nguồn nước sinh hoạt sau xử lý được tận dụng để phục vụ sản xuất.
Đơn vị chủ yếu sử dụng phân hữu cơ được ủ từ cỏ, lá cây, phụ phẩm nhà bếp và chăn nuôi để cải tạo đất. Các loại rau chịu hạn, thời gian sinh trưởng ngắn được gieo trồng luân phiên, gối vụ nhằm bảo đảm luôn có rau xanh phục vụ bếp ăn.
Trong chăn nuôi, đơn vị duy trì vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại định kỳ. Thức ăn cho vật nuôi được tận dụng từ phụ phẩm nhà bếp kết hợp với sản phẩm tăng gia, vừa tiết kiệm chi phí vừa bảo đảm vật nuôi phát triển ổn định.
Trung sĩ Mai Hoàng Bi, chiến sĩ Trạm ra đa 615 chia sẻ: “Hằng ngày, ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi tranh thủ chăm sóc vườn rau, vật nuôi. Trong bữa cơm có những món do đơn vị làm ra, ai cũng thấy vui và thêm trân trọng thành quả lao động của tập thể”.
Thành quả từ tinh thần tự lực
6 tháng đầu năm 2026, Trạm ra đa 615 thu hoạch trên 1.300kg rau, củ, quả, hơn 400kg thịt các loại, thu lãi từ tăng gia sản xuất bình quân khoảng 850.000 đồng/người. Đơn vị đã tự túc được 95% nhu cầu rau xanh, trên 40% nhu cầu thịt cá. Những con số ấy là kết quả của quá trình lao động kiên trì. Tăng gia sản xuất đã trở thành công việc thường xuyên, gắn với xây dựng đơn vị của cán bộ, chiến sĩ.
Để nâng cao hiệu quả tăng gia, Trạm ra đa 615 phát động thi đua giữa các bộ phận. Nội dung thi đua tập trung vào chăm sóc vườn rau, giữ gìn chuồng trại sạch sẽ, sử dụng tiết kiệm nước. Kết quả tăng gia được đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua, bình xét khen thưởng hằng năm.
Đại uý Phan Văn Nguyên, Chính trị viên Trạm ra đa 615 chia sẻ: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ xác định tăng gia sản xuất là trách nhiệm chung của đơn vị. Việc chăm sóc vườn rau, vật nuôi không chỉ giúp cải thiện bữa ăn mà còn rèn luyện tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và ý thức vượt khó của bộ đội”.

Thành quả tăng gia được cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 615 chia sẻ với người dân trên đảo
Điều đáng quý là thành quả tăng gia không dừng lại trong phạm vi doanh trại. Khi thu hoạch được nhiều rau xanh, thực phẩm, đơn vị đều dành một phần để chia sẻ với bà con nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo. Giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là tình cảm, sự gắn bó giữa những người cùng công tác nơi đầu sóng.
Chị Nguyễn Thị Bé Năm, người dân sinh sống trên đảo Hòn Chuối tâm sự: “Bộ đội trên trạm luôn gần gũi với bà con. Khi nào thu hoạch được nhiều rau hay thực phẩm, các anh đều san sẻ cho người dân. Chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng”.
Màu xanh trên đỉnh Hòn Chuối hôm nay là kết quả của tinh thần tự lực và những cách làm sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 615. Từng luống rau, từng đàn gia súc, gia cầm giúp đơn vị chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ, nâng cao đời sống bộ đội và bảo đảm công tác hậu cần trong điều kiện đóng quân xa đất liền.
Bài, ảnh: Văn Định
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn