HQ Online - Ngôi nhà mới còn vương mùi sơn, sân nhỏ trước hiên đã được quét dọn tinh tươm từ sớm. Trong căn nhà ấy, không chỉ có những bức tường vừa được dựng lên, mà còn có niềm vui giản dị của một gia đình quân nhân đã chờ đợi rất lâu để có mái ấm của riêng mình - mái ấm được đón nhận bằng nghĩa tình đồng chí, đồng đội, đúng vào thời điểm cả nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Chính ủy Vùng 5 Hải quân trao quyết định bàn giao nhà đồng đội cho gia đình Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Hữu Quý
Cả đêm gần như không ngủ. Chị Vũ Thị Trà, vợ Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Hữu Quý, Nhân viên lái xe Ban Tham mưu, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân, cứ trằn trọc hết xoay bên này lại trở bên kia. Buổi lễ khánh thành, bàn giao nhà đồng đội diễn ra vào sáng hôm sau khiến chị hồi hộp, nhưng hơn cả, đó còn là một ngày có ý nghĩa rất riêng với gia đình.
Gần sáng, chị khẽ lay chồng:
– Dậy thôi anh, chắc sắp sáng rồi…
Trời còn chưa kịp hửng. Ánh đèn vàng hắt ra từ gian bếp nhỏ. Hai vợ chồng lặng lẽ chuẩn bị từng việc: lau lại bàn ghế, sắp ấm nước, chỉnh lại mấy chậu hoa mới trồng trước sân. Mọi thứ đều được làm cẩn thận, như sợ chỉ cần sơ suất nhỏ thôi cũng làm vơi đi niềm vui lớn.
Tiếng động khe khẽ đánh thức cô con gái đang học lớp 3. Con bé dụi mắt, bước ra cửa, ngơ ngác nhìn ánh đèn trong nhà rồi hỏi:
– Trời sáng rồi hả mẹ?
Chị cúi xuống xoa đầu con:
– Chưa đâu con. Hôm nay các bác, các chú bộ đội đến bàn giao nhà cho gia đình mình nên bố mẹ dậy sớm một chút.
Cô bé gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức. Với em, ngôi nhà này vẫn còn rất mới, mới đến mức mỗi buổi sáng thức dậy đều phải ngó quanh một vòng để chắc chắn đây không phải là giấc mơ.
Khoảng hơn 6 giờ sáng, con đường nhỏ trước nhà bắt đầu rộn ràng. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị nơi anh Quý công tác có mặt từ sớm. Người kê bàn ghế, người treo phông, người mang nước, người đứng đầu ngõ hướng dẫn khách vào nhà. Bà con lối xóm cũng sang giúp một tay. Không khí chuẩn bị cho buổi lễ giản dị nhưng ấm áp, thân tình như chính tình cảm của những con người nơi đây.
Vừa đặt lại hàng ghế, ông Bùi Văn Công, một người hàng xóm của gia đình anh Quý nói vui: “Nhà có việc lớn, cả xóm ai rảnh là sang liền. Mừng cho vợ chồng cô chú lắm!”. Lời nói giản dị ấy cũng là tâm trạng chung của bà con lối xóm đã nhiều năm chứng kiến những vất vả của gia đình anh chị.
Trước đây, nhắc đến nhà ở, vợ chồng anh chỉ biết thở dài. Lương quân nhân không cao, vợ chưa có việc làm ổn định, con còn nhỏ. Suốt nhiều năm, cả gia đình sống trong những căn phòng trọ chật hẹp, mưa thì dột, nắng thì nóng. Mỗi lần chuyển nhà trọ là thêm một lần lo toan.
Nhắc lại quãng thời gian ấy, chị Trà nhẹ giọng: “Ở trọ nhiều năm, mỗi lần mưa gió là lo, đến hạn đóng tiền nhà lại càng lo hơn. Những lúc khó khăn như thế, vợ chồng chỉ biết động viên nhau để vượt qua”.
Buổi lễ khánh thành và bàn giao nhà đồng đội nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được tổ chức đúng vào ngày làm việc đầu tiên của Đại hội, càng làm cho không khí buổi lễ thêm phấn khởi, ấm áp và giàu ý nghĩa nhân văn.
Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà đồng đội
Khi Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành trao quyết định bàn giao nhà, anh Quý đứng ngay ngắn trong bộ quân phục chỉnh tề, nhưng đôi tay có lúc khẽ run. Với anh, đây không chỉ là một quyết định hành chính, mà là dấu mốc của cả một hành trình dài nhiều nhọc nhằn.
Ngôi nhà đồng đội được xây dựng kiên cố, rộng rãi, thoáng đãng. Những bức tường vững chãi, mái nhà mới tinh - điều mà trước đây anh chị chỉ dám nghĩ đến trong những câu chuyện dè dặt lúc đêm khuya. Giờ đây, ước mơ ấy hiện hữu ngay trước mắt, trong một thời điểm đặc biệt, khi năm cũ sắp khép lại, Tết Nguyên đán đang đến rất gần.
Chia sẻ trong niềm xúc động, anh Quý nói đầy xúc động: “Ngôi nhà này không chỉ là tài sản, mà còn là sự quan tâm, tin tưởng của thủ trưởng các cấp dành cho tôi và gia đình. Đây là động lực rất lớn để tôi tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trao quà, động viên gia đình đồng chí Quý
Sau lễ khánh thành, các đại biểu cùng bà con lối xóm vào thăm ngôi nhà. Tiếng trò chuyện rộn ràng khắp các gian phòng. Người thì hỏi han việc sinh hoạt, người thì dặn dò giữ gìn nhà cửa. Những phần quà thiết thực được trao tận tay gia đình trong niềm vui chân thành, không hình thức.
Chị Trà không giấu được niềm xúc động khi nói về cái Tết sắp tới: “Gần Tết rồi mà có được ngôi nhà mới thế này, tôi vui và nhẹ lòng lắm. Tết năm nay chắc sẽ khác hẳn mọi năm, không còn cảnh lo chuyển trọ, lo mưa gió nữa. Chỉ mong có bữa cơm sum vầy, đủ đầy trong chính căn nhà của mình”.
Đồng chí Chính ủy Vùng 5 Hải quân thăm hỏi, động viên gia đình trong ngôi nhà mới
Chị Bùi Thị Thu, một người hàng xóm của gia đình cho biết: “Gia đình cô chú khó khăn ai cũng biết. Giờ xây được nhà mới, lại đúng dịp cuối năm, bà con ai cũng mừng. Có nhà ổn định rồi, cuộc sống chắc chắn sẽ khá hơn”.
Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành nhấn mạnh: việc bàn giao nhà đồng đội trong dịp này không chỉ mang ý nghĩa an sinh, mà còn là nội dung thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với đời sống cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, cổ vũ, động viên bộ đội yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Buổi lễ khép lại khi thời gian đã về trưa. Trước hiên nhà, anh Quý đứng nhìn khoảng sân nhỏ, nơi vài giờ trước còn rộn ràng người qua lại. Ngôi nhà mới đã có hơi ấm của những bữa cơm thường ngày. Tết này, với gia đình anh chị, sự sum vầy dường như đủ đầy và yên tâm hơn bao giờ hết.
Bài, ảnh: Văn Định
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn