
HQ Online - Ngày 14/12, tại xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, Đại tá Ngô Văn Hưng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân đã đến thăm, tặng quà 2 hộ dân trên địa bàn được đơn vị giúp đỡ xây dựng nhà sau thiên tai.

Đại tá Ngô Văn Hưng tặng quà gia đình ông Phạm Ngọc Bình
Đại tá Ngô Văn Hưng đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng mỗi gia đình 1 phần quà trị giá 2 triệu đồng. Đồng chí khẳng định, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101 luôn sẵn sàng đồng hành, sát cánh cùng nhân dân, nhất là trong những thời điểm gian khó, hoạn nạn, thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm và tình quân dân gắn bó keo sơn.
Sau 13 ngày thần tốc vượt qua khó khăn về thời tiết, địa hình, đến nay 2 ngôi nhà xây dựng cho gia đình ông Cao Cà Yên và Phạm Ngọc Bình đã hoàn thiện phần thô, đang tiến hành hoàn thiện.

Tặng quà gia đình ông Cao Cà Yên
Do vị trí địa hình gia đình ông Cao Cà Yên là đồi núi nguy hiểm phía sau, Lữ đoàn 101 đã chủ động đề xuất với chính quyền địa phương xây dựng thêm cho gia đình tường kè, đổ trụ, giằng bê tông chắc chắn bảo đảm an toàn cho ngôi nhà trước nguy cơ sạt lở đất.
Ông Cao Cà Yên chia sẻ: Gia đình ông là người dân tộc Raglai, có 7 người con, đời sống còn nhiều khó khăn. Đợt lũ vừa qua cuốn trôi ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản, khiến gia đình lâm vào cảnh tuyệt vọng. Trong lúc khó khăn nhất, sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã tiếp thêm niềm tin, hy vọng để gia đình tôi từng bước ổn định cuộc sống.
Tin, ảnh: Xuân La
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn