thứ năm, 18/9/2025 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển dảo
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển dảo
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpThượng tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpThượng tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Tin nổi bật|

      thứ sáu, ngày 10/1/2025 • 06:43

      |
      3.394
      Lắng đọng cảm xúc trước ngày xuất ngũ

      Lắng đọng cảm xúc trước ngày xuất ngũ

      HQ Online -

      Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Người ở quê thì tất bật sắp xếp lại công việc sao cho tươm tất để đón tết vui vẻ, người ở xa thì háo hức cho ngày trở về sum họp với gia đình. Còn với những quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì thời gian này là một kỷ niệm đáng nhớ cùng bao tâm tình muốn sẻ chia.

      Các chiến sĩ ở Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 học tập về truyền thống của đơn vị

      Chúng tôi đến Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân vào những ngày cuối năm khi đơn vị đang chuẩn bị mọi công việc cần thiết cho đêm liên hoan chia tay các chiến sĩ sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Khuôn viên đơn vị được cán bộ, chiến sĩ trang hoàng đẹp đẽ. Những bồn hoa, cây cảnh được chính bàn tay các chiến sĩ vun trồng đang hé nụ để đón chào một mùa xuân mới. Buổi trưa, Trung sĩ Nguyễn Thanh Long, Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 3 còn chưa ngủ, Long đang lặng lẽ sắp xếp quân tư trang của mình vào ba lô. Vốn là người sôi nổi, hay tếu táo, nhưng hôm nay, nét mặt Long đượm buồn, không giấu được xúc động khi chuẩn bị chia tay nơi mình đã gắn bó suốt gần 2 năm qua.

      Long tâm sự: Mới ngày nào đó thôi mà đã hết thời hạn nghĩa vụ quân sự. Hai năm rồi tôi đón tết tại đơn vị, năm nay sẽ về quê ăn tết cùng với gia đình. Vui thật nhiều, nhưng buồn cũng có. Thực lòng cứ nghĩ đến việc phải xa đơn vị, xa anh em đồng chí, đồng đội, tôi cảm thấy rất buồn và nhớ. Năm 2024 tôi đã phấn đấu không ngừng trong huấn luyện và rèn luyện nên cuối năm được tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”. Sau khi xuất ngũ, tôi hứa sẽ cố gắng phấn đấu để không ngừng trưởng thành, luôn phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trên mọi phương diện công tác.

      Trước khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, các chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 sẽ nhớ mãi ngày ra quân huấn luyện

      Những cảm xúc và suy nghĩ của Nguyễn Thanh Long và đồng đội cũng chính là cảm xúc chung của tất cả các chiến sĩ trước khi rời quân ngũ. Bởi từ những con người xa lạ, đến từ những vùng quê khác nhau, các chiến sĩ được về ở chung trong một mái nhà, được ăn ở, học tập, công tác, sinh hoạt… Chính ngôi nhà chung quân đội đã rèn luyện họ trưởng thành, giúp họ chững chạc hơn về kiến thức, bản lĩnh cũng như kinh nghiệm sống. Đây cũng là hành trang quý giá để các chiến sĩ vững bước trong tương lai.

      Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm cho biết: Trong đợt này, Trung tâm có 80 đồng chí hạ sĩ quan, chiến sĩ xuất ngũ. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ khi mới bước vào quân ngũ cho đến hôm nay, các chiến sĩ đã trưởng thành lên rất nhiều, cả trong suy nghĩ và hành động. Từng chiến sĩ được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về chính trị và quân sự, biết gắn bó, yêu thương nhau như anh em ruột thịt, cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn cho nhau; nhiều đồng chí đã được kết nạp đảng, trở thành những chiến sĩ mẫu mực trong học tập, công tác… Là những cán bộ, chỉ huy đơn vị chúng tôi rất vui mừng khi thấy chiến sĩ của mình trưởng thành và mong rằng sau này, khi ra quân, họ sẽ tiếp tục phấn đấu trở thành những công dân tốt của xã hội.

      Ca gác của Trung sĩ Nguyễn Tấn Giàu tại Nhà giàn DK1/10

      Sau hơn 1 năm tôi mới gặp lại Trung sĩ Nguyễn Tấn Giàu, chiến sĩ ở Nhà giàn DK1/10, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân. Giàu là 1 trong gần 60 chiến sĩ công tác tại các nhà giàn vừa mới vào bờ để chuẩn bị ra quân đợt này. So với nhiều đồng đội của mình, Giàu luôn cảm thấy tự hào và may mắn khi được làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Giàu tâm sự: Quê em ở TP. Hồ Chí Minh nhưng em vinh dự được công tác ở Nhà giàn DK1/10. Ngày đầu ra đây em cũng rất lo lắng nhưng rồi suy nghĩ ấy đã được xua tan khi em được cán bộ, chỉ huy và anh em đồng đội chỉ dạy và huấn luyện để em nhanh chóng hòa nhập với đơn vị. Mỗi ngày em đều được học tập nhiều điều bổ ích, nhất là tính kiên trì, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ còn vài ngày nữa thôi em sẽ rời xa nhà giàn thân yêu này, em sẽ không bao giờ quên kỷ niệm của những ngày “vượt nắng thắng mưa, say sưa huấn luyện”, rồi những phiên gác đêm, những buổi liên hoan văn nghệ sôi nổi đầy ắp tiếng cười. Em rất tự hào vì mình đã có những tháng ngày quân ngũ ý nghĩa, được đóng góp một phần nhỏ bé công sức của mình bảo vệ vững chắc chu quyền biển, đảo quê hương.

      Trước ngày tiễn quân nhân về địa phương, các đơn vị đều có kế hoạch tổ chức đêm sinh hoạt gặp mặt, chia tay đồng đội với nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, tặng quà cho anh em xuất ngũ... Người đi và người ở lại sẽ cùng nhắn nhủ nhau dù ở đâu, làm gì cũng luôn phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Để kịp thời động viên các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, các đơn vị cũng đã tổ chức tặng quà tết, gửi thư chúc tết đến gia đình các quân nhân, đồng thời giao trách nhiệm cho các đơn vị hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tiễn quân nhân xuất ngũ trở về địa phương một cách an toàn thuận lợi nhất.

      Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc tết Vùng 5 Hải quân

      Sáng 14/1, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng....

      Từng người phải chia tay đồng chí, đồng đội về đón tết với gia đình trong tâm trạng vui buồn đan xen. Các chiến sĩ tranh thủ thời gian để cùng ghi vội cho nhau dòng lưu bút, địa chỉ, số điện thoại và cả những lời hẹn sẽ gặp lại một ngày không xa. 

      Ngày chia tay đến gần cũng là lúc các chiến sĩ cảm thấy lưu luyến, bịn rịn với đơn vị, với đồng chí đồng đội, nơi đã rèn luyện họ trưởng thành cùng với biết bao kỷ niệm đẹp về cuộc đời quân ngũ. Quê hương, gia đình, bạn bè đang chờ đón các chiến sĩ trở về bằng niềm tự hào, tin tưởng.

      Chúng tôi luôn tin rằng, với những kiến thức đã được trang bị trong môi trường quân đội cùng với bản lĩnh người lính, các chiến sĩ sẽ vững vàng trong chặng đường đời tương lai, góp sức mình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

      Bài, ảnh: Quang Tiến

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan