HQ Online - Tám mươi năm trước, tại Tân Trào, Quốc dân Đại hội đã thống nhất chọn cờ đỏ sao vàng làm Quốc kỳ, biểu tượng thiêng liêng của một dân tộc tự chủ, kiên cường và khát vọng hòa bình. Hôm nay, sắc đỏ cùng ngôi sao vàng năm cánh đang tung bay trên khắp mọi miền Tổ quốc, trở thành niềm kiêu hãnh Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi trái tim người Việt. Trên những Nhà giàn DK1, pháo đài thép kiêu hùng giữa trùng khơi, lá cờ đỏ sao vàng càng trở nên thiêng liêng, là hiện thân của Tổ quốc, là mệnh lệnh và niềm tin để người lính biển nguyện gìn giữ, bảo vệ bằng cả trái tim và máu xương.
Cờ Tổ quốc trên tàu Hải quân nhân dân Việt Nam
Trong truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Quốc kỳ luôn gắn liền với danh dự, ý chí và sự hy sinh. Điều lệnh tàu Hải quân nhân dân Việt Nam quy định rõ: khi buộc phải rời tàu, thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm mang theo Quốc kỳ và tài liệu quan trọng. Với Quốc kỳ, mệnh lệnh ấy là bất di bất dịch, khẳng định vị trí tối thượng của lá cờ trong trái tim mỗi người lính biển.
Trên Nhà giàn DK1, nghi thức chào cờ mỗi sớm bình minh là khoảnh khắc thiêng liêng nhất. Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh nơi vị trí trang trọng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ hướng về Quốc kỳ, hát Quốc ca và đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân. Đó không chỉ là nghi thức quân ngũ, mà là lời khẳng định chủ quyền, là chứng nhân cho ý chí sắt son, tiếp thêm sức mạnh để người lính vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.
Một buổi chào cờ trên Nhà giàn DK1
Hơn ba thập kỷ qua, Nhà giàn DK1 không chỉ là điểm tựa chiến lược bảo vệ thềm lục địa phía Nam, mà còn là “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền quốc gia trên Biển Đông. Bất chấp bão tố, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc nhà giàn, chính là lời tuyên ngôn bất diệt: biển đảo Việt Nam là máu thịt thiêng liêng, là bất khả xâm phạm.
Nơi đây đã ghi dấu bao hy sinh anh dũng. Ký ức bi tráng về đêm 12/12/1998 vẫn hằn sâu trong trái tim đồng đội. Cơn bão số 8 (Fathes) với sức gió trên cấp 12 đã cuồng nộ nhấn chìm Nhà giàn DK1/6 (Phúc Nguyên A). Ba cán bộ, chiến sĩ ưu tú: Đại úy Vũ Quang Chương (Chỉ huy trưởng), Thiếu úy Nguyễn Văn An (Nhân viên cơ điện) và Chuẩn úy Lê Đức Hồng (Nhân viên ra đa) đã anh dũng hy sinh, hiến dâng trọn vẹn tuổi xuân cho Tổ quốc.
Trước giờ phút sinh tử, trong tiếng gió rít và sóng dữ, Đại úy Vũ Quang Chương vẫn bình tĩnh chỉ huy đồng đội thoát hiểm. Anh mở tủ, chọn lá cờ Tổ quốc mới nhất, ôm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi quấn lá cờ đỏ sao vàng vào người như bọc lấy niềm tin, gói trọn hồn thiêng sông núi. Hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng bất tử của lòng trung thành, ý chí kiên cường và niềm tin sắt son: dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, biển đảo thiêng liêng này vẫn rực sáng sắc đỏ sao vàng của dân tộc Việt Nam.
Lá cờ trên Nhà giàn DK1 được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, gửi tặng thân phụ liệt sĩ Vũ Quang Chương
Ngày nay, giữa bao gian khó, cán bộ, chiến sĩ DK1 vẫn lặng lẽ, kiên cường bám trụ. Mỗi sớm mai, lá cờ Tổ quốc lại được kéo lên đỉnh cột, hòa cùng tiếng Quốc ca hùng tráng và lời thề danh dự vang vọng giữa biển khơi. Trong không gian mênh mông chỉ có sóng và gió, những người lính với gương mặt rám nắng, quân phục trắng tinh khôi đứng nghiêm trang hát “Đoàn quân Việt Nam đi…”. Tiếng hát ấy dội vào lòng biển cả, ngân trong trái tim mỗi chiến sĩ tình yêu Tổ quốc nồng nàn.
Cán bộ, chiến sĩ treo Quốc kỳ trên Nhà giàn DK1
Lá cờ Tổ quốc trên DK1 đã nhiều lần sờn rách vì nắng gió, nhưng chính những vết sờn ấy lại làm Quốc kỳ thêm linh thiêng, trở thành chứng nhân cho ý chí không khuất phục của người lính biển. Mỗi lần thay cờ, cán bộ, chiến sĩ DK1 đều nâng niu như trao gửi máu thịt của Tổ quốc, để lá cờ lại tiếp tục tung bay, rực rỡ và bất khuất…
Trong ngày Quốc khánh 2/9, khi đất liền rợp bóng cờ hoa, nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính Nhà giàn cũng hát Quốc ca dưới lá cờ đỏ sao vàng. Khoảnh khắc ấy, biển trời như hòa cùng nhịp đập của hàng triệu trái tim đồng bào, đất liền hòa chung với hải đảo… để mỗi người lính càng thêm kiêu hãnh, thêm vững vàng trước gian khó.
Bất kì đâu, lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng bất diệt của độc lập, tự do và chủ quyền; là niềm tin, danh dự và ý chí của dân tộc Việt Nam. Và trong giữa biển khơi, nơi muôn trùng sóng gió, sắc đỏ sao vàng ấy sẽ mãi tung bay - khẳng định biển đảo quê hương là bất khả xâm phạm.
Khối Hải quân trong lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam
Bài, ảnh: Văn Đường
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn