
HQ Online - Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà cửa cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do đợt mưa lũ lịch sử trên địa bàn Khánh Hoà và Đắk Lắk, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân đang) đã và đang chạy đua với thời gian để giúp bà con sớm có ngôi nhà mới, ổn định cuộc sống trước ngày 31/1/2026, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Chúng tôi cùng chỉ huy Lữ đoàn 162 đến động viên cán bộ, chiến sĩ đang xây dựng nhà ở cho bà con tại xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Hiện tại đang là tháng cuối của mùa mưa tại khu vực Nam Trung Bộ, những cơn mưa lớn bất ngờ kéo dài, dẫn tới sạt lở, gây ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường. Việc vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu để thi công sửa chữa, xây dựng nhà mới giúp nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.

Lữ đoàn 162 đã lựa chọn cán bộ, chiến sĩ có tay nghề xây dựng, cơ khí, mộc, điện nước để thành lập các đội thợ xung kích
Ông Cao Minh Vĩ, Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn cho biết: “Tuyến đường giao thông vào các khu vực vùng sâu, vùng xa của địa phương gần như tê liệt. Gạch, đá, cát có thể cung ứng tại chỗ trong phạm vi hẹp. Tuy nhiên việc đưa được xi măng, sắt thép vào công trình chưa thể thực hiện. Chính quyền địa phương đang tiếp tục nỗ lực cùng bộ đội Hải quân Vùng 4 mở đường để đưa vật liệu vào được chân công trình sớm nhất”.
Hưởng ứng thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", Lữ đoàn 162 đã lựa chọn cán bộ, chiến sĩ có tay nghề xây dựng, cơ khí, mộc, điện nước để thành lập các đội thợ. Hiểu được mục đích, ý của chiến dịch, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chủ động xung phong tham gia các đội thợ để giúp dân sửa chữa, xây dựng nhà mới. Lữ đoàn 162 còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tiến hành khảo sát mức độ thiệt hại của từng hộ dân, xây dựng kế hoạch xây mới hoặc sửa chữa nhà cho bà con, bảo đảm chắc chắn, an toàn, bền vững.
Trên con đường vào xã Tây Khánh Sơn, chúng tôi thấy cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 đang phối hợp với các lực lượng, tốc chức san gạt, mở đường đưa vật liệu vào vị trí tập kết để triển khai thi công. Những bộ quân phục dã chiến ướt đầm mồ hôi, những tay xẻng, tay cuốc đang thoăn thoắt xúc đất đá lên các xe cút kít nhanh chóng thông tuyến cho con đường độc đạo vào xã. Mặc dù công việc xây dựng khá vất vả, thời tiết có lúc không thuận lợi nhưng cán bộ, chiến sĩ rất phấn khởi, ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

Với tinh thần “không đi tranh thủ, không nghỉ cuối tuần”, cán bộ, chiến sĩ đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công
Đã quá trưa, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Đỗ Văn Biên, Lữ đoàn 162 phụ trách đội thợ vẫn miệt mài xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình anh anh Cao Cà Yên. Trên nền ngôi nhà cũ, ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố với tổng diện tích 40 mét vuông. Hiện tại, nhà đã hoàn thành phần móng bằng đá và xây được 1/3 chiều cao tường gạch.
Thiếu tá QNCN Đỗ Văn Biên kể: “Thời tiết mùa này nắng, mưa thất thường. Tranh thủ lúc thời tiết tốt, chúng tôi tăng thời gian thi công, có thể làm sớm, nghỉ muộn hoặc làm thông trưa, làm thông thứ bảy, chủ nhật, quyết tâm sớm hoàn thiện ngôi nhà, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống”.
Vợ chồng anh Cao Cà Yên không có việc làm ổn định, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đợt mưa lũ đã cuốn phăng đi gần như toàn bộ gia sản. Gia đình anh nghèo, giờ càng nghèo hơn. Anh Yên tâm sự: “Nhà tôi nghèo, lại đông con, giờ lũ cuốn trôi hết chẳng còn gì. Vợ chồng tôi chẳng biết bao giờ mới làm lại được nhà. Nay được bộ đội Hải quân giúp gia đình tôi xây dựng lại nhà mới, mừng lắm. Cảm ơn bộ đội Hải quân rất nhiều”.

Đội thợ xây tranh thủ thời tiết thuận lợi, làm thông trưa để sớm hoàn thiện công trình
Mỗi căn nhà xây mới được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng và 5,6 tấn xi măng. Các đội thợ Hải quân sẽ hỗ trợ về nhân công giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang xây dựng nhà mới giúp dân, Thượng tá Trần Văn Vương, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 162 trao tặng gia đình anh Cao Cà Yên lương thực, thực phẩm cùng một số dụng cụ, đồ gia dụng thiết yếu.
Thượng tá Trần Văn Vương cho biết: Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để hỗ trợ nhân dân một cách hiệu quả nhất. Sửa chữa, xây dựng nhà mới giúp dân sớm ổn định cuộc sống không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162, đặc biệt là với đồng bào nơi vùng sâu, vùng xa, kinh tế khó khăn. Vì thế, cán bộ, chiến sĩ xác định tinh thần "không đi tranh thủ, không nghỉ cuối tuần", phấn đấu hoàn thành công trình sớm nhất.

Ngôi nhà anh Cao Cà Yên có diện tích 40m2 đã hoàn thành phần móng bằng đá và xây được 1/3 tường gạch

Công việc vất vả, nặng nhọc nhưng xác định tốt nhiệm vụ nên cán bộ, chiến sĩ rất hăng hái thực hiện
Những ngày này, không chỉ Lữ đoàn 162 mà rất nhiều các đơn vị Hải quân cũng đang chạy đua với thời gian để sửa chữa, xây mới những căn nhà bị hư hỏng nặng đồng thời tiếp tục hỗ trợ nhân dân dọn dẹp môi trường sau mưa, lũ.
Mưa lũ đã cuốn đi nhiều của cải vật chất của bà con nhân dân, nhưng nơi đây sẽ còn mãi những hình ảnh tốt đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”.
Bài và ảnh: Thanh Bình, Lê Ngọc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn