
HQ Online - Những ngày này, sau khi nước rút trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để lại những con phố, tuyến đường, trường học, nhà cửa của nhân dân ngổn ngang bùn đất. Hình ảnh những học viên Học viện Hải quân trong bộ quân phục dã chiến màu xanh nước biển đã trở thành điểm tựa tinh thần ấm áp cho người dân. Với tinh thần "vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh", các học viên đã tạm gác lại trang sách, hành quân về các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề để cùng chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Những ngày vừa qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo Học viện Hải quân chủ động huy động lực lượng giúp đỡ nhân dân vùng mưa lũ. Cho đến thời điểm hiện tại, Học viện Hải quân đã tổ chức cho hơn 1500 lượt cán bộ, học viên cơ động đến các địa bàn giúp nhân dân sau lũ.
Trong ngày 25/11, Học viện Hải quân tiếp tục huy động gần 300 cán bộ, học viên trên các hướng phường Tây Nha Trang và phường Ngọc Hiệp giúp nhân dân thu gom rác thải, tổng dọn vệ sinh các trường học, trụ sở cơ quan hành chính, các nhà chùa, để sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân…

Cán bộ, học viên thu gom rác thải tại các khu dân cư

Học viên vận chuyển rác thải từ các ngôi nhà nằm sâu trong hẻm ra điểm tập kết rác
Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm, lực lượng của Học viện Hải quân đã được phân chia theo các hướng, xuống các khu dân cư bị ngập sâu, ưu tiên giúp đỡ những gia đình neo đơn, gia đình chính sách và các trường học, công trình công cộng. Những bóng áo xanh lội bùn, dầm mưa, chạy đua với thời gian, dọn dẹp bùn đất, vận chuyển đồ đạc cho bà con... giữa thời điểm khó khăn, càng làm ấm áp thêm tình cảm quân dân sau cơn lũ dữ.
Thiếu tá Nguyễn Văn Minh, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 1, Học viện Hải quân chia sẻ: "Sau khi lũ đi qua, chúng tôi được giao nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân ở các vùng bị ảnh hưởng nặng. Mỗi cán bộ, học viên khi thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân đều xác định làm hết sức mình để người dân sớm ổn định cuộc sống, để các em học sinh nhanh được đến trường. Sau mỗi ngày khi nhìn lại khối lượng công việc làm rất lớn, ai nấy đều rất mệt, nhưng vui vẻ vì đã góp một phần công sức của mình giúp nhân dân trong những lúc khó khăn nhất".

Học viên dọn lượng lớn bùn đất đọng lại sau lũ tại một điểm trường

Quân y của Học viện Hải quân thăm khám cho cụ bà đang bị huyết áp cao
Ở những khu dân cư thấp trũng tại phường Ngọc Hiệp, bùn đất bám đầy nền nhà, tường nhà, đồ đạc hư hỏng ngổn ngang. Nhiều gia đình có người lớn tuổi, sức yếu, đứng trước cảnh ngổn ngang mà không biết bắt đầu từ đâu. Chính lúc đó, các học viên của Học viện Hải quân đã đến hỗ trợ bà con kịp thời.
Giữa khu dân cư còn ngổn ngang rác, bùn đất, Thượng sĩ Nguyễn Tấn Trọng, Học viên, Tiểu đoàn 1, Học viện Hải quân vừa nghỉ tay lau mồ hôi, vừa tâm sự: "Nhìn cảnh người dân khổ cực sau lũ, tôi nghĩ mình còn trẻ, còn khỏe, được rèn luyện trong môi trường quân đội, mình phải có trách nhiệm dốc sức vì nhân dân. Mệt một chút cũng không sao, chỉ mong giúp người dân sớm ổn định cuộc sống".

Một học viên gồng sức mình đưa bùn đất đổ lên thùng rác vận chuyển ra khu tập kết

Học viên của Học viện Hải quân cùng đoàn viên của Đoàn Trường Đại học Khánh Hòa vệ sinh bàn ghế tại một điểm trường

Cán bộ, học viên vận chuyển rác lên xe chở ra bãi tập kết
Nhiều gia đình thấy bộ đội Hải quân đến giúp đã rất xúc động, họ mang bánh kẹo, nước uống gửi tặng và cảm ơn. Những cái bắt tay, những lời chúc chân tình, những nụ cười dù còn phảng phất mệt mỏi nhưng chan chứa yêu thương… Tất cả đã tạo nên một hình ảnh đẹp của người học viên Học viện Hải quân trong lòng nhân dân.
Trong lúc các học viên giúp đỡ nhân dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường thì lực lượng quân y của Học viện Hải quân cũng tích cực tham gia thăm khám sức khỏe cho bà con, trong đó có cụ bà Nguyễn Thị Xinh, năm nay đã 76 tuổi, mang bệnh lý nền, đã được hỗ trợ kịp thời. Sau khi được quân y thăm khám và cấp thuốc, bà Nguyễn Thị Xinh xúc động chia sẻ: "Sáng hôm nay bà thấy người rất mệt, huyết áp cao, không thể chống gậy đi lại được, lúc đó có chị quân y của Học viện Hải quân đến thăm khám và cho bà thuốc uống, giờ bà thấy sức khỏe đã khá hơn nhiều".





Học viên Học viện Hải quân tích cực giúp nhân dân dọn dẹp sau lũ
Khi những chuyến xe chở cán bộ, học viên về đơn vị sau một ngày giúp nhân dân, người dân đứng bên đường vẫy tay, gửi lời cảm ơn. Đọng lại trong tâm trí của các học viên Học viện Hải quân, là những nụ cười chân chất của người dân địa phương, vừa mới trở lại trên những gương mặt mệt mỏi sau trận lũ lịch sử.
Những trải nghiệm từ thực tiễn công tác giúp đỡ nhân dân, chắc chắn sẽ theo mỗi học viên Học viện Hải quân trong suốt cuộc đời quân ngũ, trở thành động lực thôi thúc họ phấn đấu, rèn luyện, trở thành những sĩ quan Hải quân tương lai "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân phục vụ".
Tin, ảnh: Huy Tứ, Trọng Khôi
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn