LTS: Hằng năm, có hàng trăm, hàng ngàn lá thư của học sinh từ mọi miền Tổ quốc được các hội nhóm, câu lạc bộ yêu biển đảo tập hợp và gửi ra Trường Sa, Nhà giàn DK1. Những người đảm nhận việc gom thư, đóng gói, chuyển đi luôn xúc động, cẩn trọng bởi họ hiểu: từng bức thư là nhịp đập của trái tim trẻ thơ hướng về biển đảo-cầu nối dịu dàng nhất mang giá trị về mặt tinh thần.
Tại Trường Tiểu học Văn Tiến Dũng, Hà Nội, trong không gian sinh hoạt dưới cờ mang tên “Hành trình từ đất liền ra biển lớn”, hàng nghìn thông điệp tri ân của học sinh đã trở thành nhịp cầu cảm xúc gửi tới các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền ở Trường Sa.
Thầy và trò Trường Tiểu học Văn Tiến Dũng hát ca khúc về biển đảo
Gắn giáo dục biển đảo với hoạt động thực tiễn
Chúng tôi tham dự một buổi sinh hoạt dưới cờ của Trường Tiểu học Văn Tiến Dũng (TP. Hà Nội). Chủ đề của buổi sinh hoạt mang tên “Hành trình từ đất liền ra biển lớn” với điểm nhấn là phần chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Danh Quân-cán bộ Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về chuyến công tác tới Trường Sa năm nay của anh. Những câu chuyện anh kể đã mang đến cho học sinh ở đây cái nhìn chân thực, gần gũi hơn về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Danh Quân chia sẻ về chuyến đi công tác tới Trường Sa của mình
Thượng tá Nguyễn Danh Quân xúc động nói: “Qua chuyến công tác vừa rồi ra Trường Sa, bác có được những trải nghiệm quý báu cùng nhiều cảm xúc sâu sắc, nhất là niềm tự hào về đồng đội của mình ngoài đảo xa”.
Từ những câu chuyện chân thực ấy, nhà trường đã phát động cuộc thi viết thư gửi tới các chiến sĩ hải quân đang công tác tại Trường Sa. Đây là hoạt động trọng tâm của chương trình.
“Nhà trường phát động học sinh viết thư gửi bộ đội Trường Sa với mục đích khơi dậy tình yêu biển đảo, đồng thời tạo cơ hội để các con được bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của bản thân đối với những chiến sĩ đã cống hiến, giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc”.
Cô giáo Nguyễn Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Tiến Dũng
Ngay sau lời phát động của cô Hiệu trưởng, các em học sinh đã sôi nổi hưởng ứng bằng những bức thư chất chứa đầy tình cảm và được thể hiện bằng nhiều hình thức bắt mắt, sinh động. Bày tỏ niềm vui khi được tham gia hoạt động này, em Trần Vân Anh, học sinh Lớp 5A6 nói: “Buổi sinh hoạt hôm nay rất ý nghĩa. Trước đây con chỉ biết Trường Sa qua sách báo, nhưng hôm nay qua lời kể của bác Quân, con thấy Trường Sa rất gần. Con muốn gửi lời cảm ơn tới các chú bộ đội. Ở đất liền, chúng con sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh của các chú”.
Học sinh chăm chú lắng nghe câu chuyện về biển đảo
Buổi sinh hoạt khép lại nhưng dư âm vẫn còn lan tỏa mãi. Việc lồng ghép giáo dục chủ quyền vào các hoạt động thực tiễn như tại Trường Tiểu học Văn Tiến Dũng đã khẳng định một hướng đi hiệu quả. Hoạt động không chỉ tạo nên không gian giáo dục giàu ý nghĩa mà còn là cầu nối đặc biệt, đưa tình cảm của học sinh hướng về những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.
“Vượt sóng” tới với chiến sĩ
Cùng tham dự buổi sinh hoạt của thầy trò Trường Tiểu học Văn Tiến Dũng có cô Đinh Thị Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung (tỉnh Ninh Bình)-thành viên của Hội Biển đảo Việt Nam. Cô đã đồng hành cùng hội phát triển phong trào học sinh cả nước viết thư gửi bộ đội nơi đảo xa.
Cô Ngọc tâm sự, tôi luôn trăn trở phải làm sao để tình yêu Tổ quốc không đơn thuần nằm trong sách vở, mà các em sẽ cảm nhận được bằng trái tim. Viết thư là một việc nhỏ, nhưng đó là cách để các em kết nối với người lính đang lặng thầm hy sinh phần hạnh phúc riêng tư vì bình yên của đất nước. “Ban đầu, chỉ thử nghiệm trong một lớp học. Nhưng sự thay đổi của học sinh sau mỗi lá thư khiến tôi bất ngờ. Các em nói nhiều hơn về biển đảo, tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió. Sự e dè biến thành sự quan tâm thật sự. Từ một lớp, hoạt động đã lan ra cả trường, ra các vùng lân cận, rồi tỏa ra nhiều tỉnh thành”, cô Ngọc nói.

Cô giáo Đinh Thị Ngọc hướng dẫn học trò của mình làm trang trí những bức thư gửi tới các chú bộ đội
Cô giáo Đinh Thị Ngọc kể rằng, ở những mùa viết thư tay trước đây, cô và nhiều học sinh từng nhận được hồi âm của các chú bộ đội Trường Sa. Những lá thư trả lời mộc mạc, chân thành, đôi khi chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng đã mang đến niềm vui lớn cho thầy trò các nhà trường tham gia chương trình. Những hồi âm ấy trở thành động lực để chương trình được duy trì qua nhiều năm.
Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam Trần Vũ Thành đã nhiều lần đến Trường Sa chia sẻ, dù điều kiện công tác đặc thù vất vả, những người lính biển luôn trân trọng từng lá thư, tấm thiệp gửi từ đất liền. Nhiều đảo tổ chức đọc thư tập thể, lưu giữ cẩn thận và trưng bày trang trọng trong không gian sinh hoạt chung, nhất là vào dịp đón năm mới.
Anh Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam nhấn mạnh:
"Có những bức thư được đọc đi đọc lại, có những tấm thiệp được đặt trang trọng trên bàn làm việc suốt nhiều năm tháng. Đó là cách người lính đảo cảm nhận rất rõ rằng đất liền luôn đồng hành, hiện hữu bằng tình cảm ấm áp".

Một bức thư công phu của học sinh tỉnh Ninh Bình được Hội Biển đảo Việt Nam chuyển đến đảo Trường Sa
Có thể thấy, những cánh thư không chỉ mang theo lời thăm hỏi, mà còn “chở nặng” tình cảm của thế hệ măng non. Đó thực sự là món quà tinh thần quý giá, tiếp thêm niềm tin, sự ấm áp cho những người đang ngày đêm canh giữ sự bình yên của đất nước nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Bài, ảnh: Phúc Vinh
(Còn nữa)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn