Hai cặp anh em ruột cùng nhập ngũ ở Lữ đoàn 83
HQ Online -
Đến Tiểu đoàn 886, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân, chúng tôi được Thiếu tá Ngô Tiến Phúc, Chính trị viên Tiểu đoàn dẫn đi thăm Đại đội 9, nơi có 2 cặp anh em ruột vừa nhập ngũ tại đây.
Ấn tượng đầu tiên với tôi là thái độ rất cởi mở và tự tin của các chiến sĩ mới Đại đội 9 khi trò chuyện, trao đổi với phóng viên.
Cặp chiến sĩ đầu tiên chúng tôi gặp là Phạm Văn Quy (sinh năm 2002) và em ruột là Phạm Văn Tín (sinh năm 2006). Hai anh em quê ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Chiến sĩ Tín (đứng đầu) và chiến sĩ Quy (đứng thứ 2) trong đội hình trung đội luyện tập bài thể dục sáng
Năm 2025, cả Quy và Tín đều làm đơn tình nguyện nhập ngũ và đều trúng tuyển vào cùng đại đội huấn luyện chiến sĩ mới của Lữ đoàn 83. Phạm Văn Tín chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi hai anh em được tuyển, biên chế vào cùng một đại đội. Điều này đã làm cho chúng tôi đỡ nhớ nhà, nhớ quê hương trong những ngày đầu nhập ngũ. Đây là cơ hội để chúng tôi gắn kết, hỗ trợ nhau trong suốt quá trình rèn luyện."
Người anh Phạm Văn Quy đã tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tại Trường Cao đẳng Phương Đông (Quảng Nam). Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, một trong hai anh em Quy có thể được tạm hoãn nhập ngũ. Tuy nhiên, với tinh thần yêu nước và mong muốn cống hiến, Quy và Tín xin phép gia đình, viết đơn tình nguyện với quyết tâm cùng nhau thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng này. “Ba mẹ chúng tôi đều đồng tình ủng hộ quyết định. Chúng tôi mong muốn được cùng nhau rèn luyện, thử thách bản thân và đóng góp một phần sức trẻ cho đất nước” - chiến sĩ Quy cho biết.
Còn cặp anh em thứ hai là Lê Công Sơn (sinh năm 2005) và Lê Công Hà (sinh năm 2006), cũng làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ và được biên chế cùng một trung đội thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 886.
Chiến sĩ Sơn và Hà cùng ôn tập bài học chính trị
Trước khi nhập ngũ, Sơn đã có thời gian hơn 1 năm đi làm phụ sửa xe máy và bán cà phê ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Không chỉ bày tỏ mong muốn nhập ngũ để có điều kiện rèn luyện bản lĩnh, được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc mà anh em Sơn, Hà còn có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội.
Thiếu tá Ngô Tiến Phúc cho biết: Đơn vị cũng thành lập các "Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân" nhằm nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của chiến sĩ mới để kịp thời có biện pháp xử lý cũng như động viên chiến sĩ xác định rõ nhiệm vụ, phấn khởi, tự tin, gắn bó với đồng đội, đơn vị ngay những nhập ngũ. Bên cạnh đảm bảo đầy đủ công tác hận cần, tiêu chuẩn chế độ theo quy định, Tiểu đoàn còn thường xuyên tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm tạo sự gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.
Là cán bộ trực tiếp “3 cùng” với chiến sĩ mới, Trung úy Nguyễn Quang Huy, Chính trị viên Đại đội 9, Tiểu đoàn 886 cho rằng, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, duy trì kỷ luật, quản lý bộ đội thì việc thành lập và duy trì nền nếp hoạt động của “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân” đã tạo hiệu quả tích cực trong việc nắm bắt hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng của từng chiến sĩ mới. Qua đó để chỉ huy đơn vị tiến hành gặp gỡ, động viên, giúp đỡ chiến sĩ yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa huấn luyện.
Trên thao trường chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn 886 vẫn miệt mài học tập, huấn luyện điều lệnh, các bài thể dục… theo sự hướng dẫn của đội ngũ cán bộ các cấp. Những bài học đầu tiên trong quân ngũ theo ngày tháng đã giúp cho chiến sĩ vững vàng, tự tin hơn để rồi sau khi trưởng thành, những bài học đầu tiên sẽ là hành trang và kỷ niệm đẹp theo họ suốt cuộc đời.
Bài, ảnh: Duy Khánh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn