
HQVN - Vượt hàng trăm hải lý, Đội văn nghệ xung kích Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh đã mang những tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1. Lời ca, tiếng hát góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần nơi đảo xa và là nhịp cầu nối tình cảm giữa đất liền với những người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Buổi biểu diễn gửi tới cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/8 từ buồng điều hành Tàu KN 491
Những ngày cuối của hải trình đến với Trường Sa và Nhà giàn DK1, khu vực bếp ăn trên Tàu KN 491 bất ngờ trở thành một sân khấu dã chiến. Giữa những chiếc bàn đang bày món ăn, mùi hành tỏi hăng nồng, các thành viên đội văn nghệ xung kích Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh tổ chức chương trình biểu diễn đặc biệt phục vụ tổ bếp. Bất chấp tiếng xào nấu và công việc đang dang dở, tiếng hát cất lên từ chiếc micro và loa kéo đã thu hút sự chú ý của cán bộ, nhân viên phục vụ trên tàu.
Đi Trường Sa, sân khấu có thể được dựng lên ở bất cứ đâu, miễn nơi đó có khán giả và những trái tim đồng điệu. Tại đảo Đá Lớn A, chương trình văn nghệ được tổ chức ngay trước khu nhà chỉ huy đang sửa chữa. Khoảng không gian chỉ vừa đủ cho vài diễn viên đứng biểu diễn, phía trước là hàng ghế của khán giả được sắp xếp trên lối đi. Điều kiện đơn sơ là thế, song chương trình vẫn diễn ra thật sôi nổi, ấm áp cùng sự cổ vũ nhiệt tình của bộ đội.

Giao lưu văn nghệ trên đảo Đá Lớn A
Tại khu vực thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, do điều kiện thời tiết bất lợi, đoàn công tác không thể lên thăm cán bộ, chiến sĩ. Những lời thăm hỏi, động viên cùng lời ca, tiếng hát được chuyển tới nhà giàn bằng bộ đàm. Trong không gian chật hẹp của trung tâm điều hành Tàu KN 491, nhiều đại biểu không cầm được nước mắt khi chứng kiến các nghệ sĩ vừa cầm bộ đàm vừa nghẹn ngào cất tiếng hát gửi tới những người lính đang làm nhiệm vụ trên Nhà giàn DK1/8.
Không gian biểu diễn có thể là khoảng trống dưới tán phong ba, bàng vuông, có khi là khoảng sân nhỏ trước khu nhà ở của bộ đội. Dù ở đâu, chương trình văn nghệ luôn được đón đợi và hưởng ứng của quân dân trên các đảo.
ThS Phạm Thị Kim Thoa, Giảng viên Khoa Âm nhạc, Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật Đoàn công tác số 16 xúc động cho biết: “Ai cũng tiếc nuối vì không lên được nhà giàn, nhưng dù ở khoảng cách nào, chúng tôi vẫn muốn gửi tới các anh những tình cảm yêu thương nhất”.
Mang theo hơn 50 tiết mục ca múa nhạc được lựa chọn kỹ lưỡng và chuẩn bị công phu, các nghệ sĩ đã mang đến cho quân dân trên các đảo những chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc. Mong muốn của người làm nghệ thuật góp phần động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.
Để có được chương trình đặc sắc đó, ngay sau khi nhận nhiệm vụ tham gia Đoàn công tác số 16, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh đã thành lập đội văn nghệ xung kích, lựa chọn những giảng viên, học viên có chuyên môn tốt và tinh thần trách nhiệm cao. Do lực lượng không nhiều, mỗi thành viên đều đảm nhiệm vài công việc khác nhau. Người phụ trách chuyên môn đồng thời tham gia biểu diễn, diễn viên hỗ trợ dàn dựng chương trình, chuẩn bị âm thanh, đạo cụ. Chính sự chủ động, linh hoạt ấy đã giúp đội nhanh chóng thích nghi với điều kiện công tác đặc thù trên biển.
Ông Phạm Hữu Trung, Đội trưởng Đội văn nghệ xung kích Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh: Chúng tôi mong muốn mang những chương trình nghệ thuật chất lượng từ đất liền đến với quân dân nơi tiền tiêu Tổ quốc. Đây cũng là cơ hội để cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường hiểu hơn, yêu biển đảo quê hương hơn.
Phần lớn sinh viên trong đội đều lần đầu tiên được đến với Trường Sa. Trước đây, họ chỉ biết tới Trường Sa qua những thước phim, sách báo và những bài giảng trên giảng đường. Khi trực tiếp đặt chân lên các đảo, được gặp gỡ, giao lưu với bộ đội nơi đây, họ cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống, công việc cũng như những khó khăn, gian khổ của lính biển. “Nhìn những khó khăn, vất vả mà các anh hằng ngày phải đối mặt, tôi mới thấy những vướng bận, lo toan trong cuộc sống của mình thật nhỏ bé”-Lê Thị Ngọc Thi, Sinh viên Khoa Âm nhạc chia sẻ.

Giao lưu văn nghệ tại đảo Đá Tây
Chuyến công tác khép lại, những lời ca mang theo tình cảm từ đất liền vẫn tiếp tục ở lại với quân dân Trường Sa, Nhà giàn DK1, góp phần đưa biển đảo gần với đất liền hơn. Và mỗi thành viên của đoàn công tác sẽ là một tuyên truyền viên để lan tỏa tình yêu biển đảo đến với cộng đồng.
Bài, ảnh: XUÂN HƯƠNG
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn