
HQ Online - Có những ngày đặc biệt khiến lòng người xa quê trở nên bồi hồi hơn bao giờ hết. Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 là một ngày như thế.
Năm nay, tôi đón ngày này tại Phái bộ An ninh Lâm thời của Liên hợp quốc ở Abyei (UNISFA), cách quê hương hàng nghìn cây số. Nơi đây, tôi đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình với niềm tự hào của một người lính Hải quân Việt Nam, mang trên mình màu cờ sắc áo của Tổ quốc và hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" đến với bạn bè quốc tế.
Đằng sau những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của tôi là sự hy sinh thầm lặng của gia đình nơi quê nhà.

Ảnh nhân vật cung cấp
Ở Việt Nam, vợ tôi vừa đi làm, vừa chăm sóc hai con trai đang tuổi ăn học. Mỗi ngày của em đều bắt đầu từ rất sớm với biết bao công việc không tên: lo bữa ăn, đưa đón con đến trường, hoàn thành công việc cơ quan rồi lại tất bật trở về chăm lo cho gia đình. Những lúc con ốm đau, những khi trong nhà có việc, hay đơn giản chỉ là những buổi tối các con hỏi: "Bao giờ bố về?", em đều một mình gánh vác.
May mắn thay, gia đình tôi luôn có sự yêu thương và chở che của ông bà nội. Ông bà không chỉ giúp chăm sóc các cháu mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc để vợ tôi yên tâm công tác, để tôi an lòng nơi đất khách hoàn thành nhiệm vụ. Sự hy sinh và tình yêu thương của ông bà là điều mà tôi luôn biết ơn và trân trọng.
Là một quân nhân, tôi hiểu rằng nhiệm vụ của người lính luôn gắn liền với sự cống hiến. Khoác lên mình bộ quân phục, tôi luôn cố gắng với những chuyến công tác xa nhà, những ngày tháng không được ở bên gia đình trong những dịp quan trọng. Có những khoảnh khắc chỉ có thể nhìn vợ con qua màn hình điện thoại, chứng kiến các con lớn lên từng ngày qua những cuộc gọi ngắn ngủi.
Nỗi nhớ ấy không làm tôi chùn bước, mà trở thành động lực để tôi nỗ lực hơn trong công việc. Tôi luôn tự nhủ phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó, xứng đáng với niềm tin của cấp trên và sự hy sinh của gia đình.
Gia đình luôn là hậu phương vững chắc nhất của mỗi người lính. Chính tình yêu thương, sự cảm thông và những hy sinh lặng lẽ của vợ, của các con và của cha mẹ đã tiếp thêm sức mạnh để tôi vững vàng nơi tuyến đầu gìn giữ hòa bình quốc tế.
Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, từ vùng đất UNISFA xa xôi, tôi xin gửi tới vợ, hai con trai yêu quý và bố mẹ lời biết ơn sâu sắc nhất. Cảm ơn vì đã luôn là điểm tựa, là nguồn động viên để tôi yên tâm công tác. Tôi mong rằng cả gia đình sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Ngày tôi hoàn thành nhiệm vụ trở về sẽ là ngày cả gia đình được đoàn viên, cùng nhau bù đắp những tháng ngày xa cách.
Đối với tôi, gia đình không chỉ là nơi để trở về, mà còn là động lực để cống hiến, là sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trên hành trình thực hiện sứ mệnh của người lính Việt Nam mũ nồi xanh.
Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Doãn Trọng (Quân chủng Hải quân)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn