HQ Online - Trong không khí cả nước hân hoan hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam đã ra sức luyện tập để ngày 2/9 góp sức mình vào buổi lễ trọng đại của dân tộc.
Những ngày hợp luyện, tổng duyệt cuối cùng này, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, hình ảnh người chiến sĩ Hải quân hiên ngang, kỷ luật và quyết tâm đã trở thành biểu tượng sống động cho ý chí, bản lĩnh và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Người hai lần vinh dự tham gia đại lễ
Thượng úy Nguyễn Hữu Phú, khối nam sĩ quan Hải quân
Trong đội hình khối nam sĩ quan Hải quân, Thượng úy Nguyễn Hữu Phú, Trợ lý Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân được tin tưởng giao trọng trách vác Quân kỳ. Đây là vinh dự lớn, đồng thời là minh chứng cho khả năng, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của Thượng úy Nguyễn Hữu Phú.
Nguyễn Hữu Phú đã từng tham gia diễu binh kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và luyện tập cho lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đó hoãn do bão Yagi). Anh chia sẻ: “Diễu binh cần sự chuẩn xác, đồng bộ trong từng động tác điều lệnh. Những ngày đầu, chúng tôi phải tập chi tiết từ bước chân, đánh tay, kết hợp rèn luyện thể lực ngoài giờ. Khó khăn lớn nhất là thời tiết nóng bức và trang phục trắng đặc trưng của Hải quân, rất dễ lấm bẩn. Sau mỗi buổi tập đều phải giặt sạch, phơi khô để giữ hình ảnh chỉnh tề.”
Thượng úy Nguyễn Hữu Phú và đồng đội tập luyện cho nhiệm vụ A80
Điều khắc sâu nhất trong ký ức của anh không phải là mồ hôi gian khổ, mà là giây phút diễu binh qua những tuyến phố rợp cờ đỏ sao vàng, trong tiếng reo hò của nhân dân. Hình ảnh ấy làm anh như sống lại trong bầu không khí hào hùng, về những ngày cha ông chiến thắng trở về, được nhân dân đón chào bằng cờ hoa rợp trời.
“Ông tôi từng là nhà giáo tham gia phong trào xóa mù chữ, đạt được nhiều bằng khen, danh hiệu cao quý và tình cảm trong lòng nhân dân. Tôi luôn tự nhủ phải giữ trọn niềm tin ấy. Dù xa nhà, nhiều lúc không thể phụ giúp cha mẹ, tôi vẫn thường gọi điện động viên gia đình. Với tôi, hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân chủng giao chính là cách báo hiếu thiết thực nhất” - đồng chí Phú cho biết thêm.
Khối nam sĩ quan Hải quân trong buổi tổng duyệt A80 cấp Nhà nước
Vinh dự lớn nhất đến với Thượng úy Nguyễn Hữu Phú là Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong đợt diễu binh A50. Song với anh, phần thưởng quý giá hơn cả là sự tin yêu của đồng đội và nhân dân.
Anh nhắn nhủ: “Nhiệm vụ A80 lần này không chỉ tôn vinh thắng lợi vẻ vang của ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mà còn gửi thông điệp với bạn bè quốc tế về một Việt Nam hoà bình, hữu nghị và phát triển. Chính vì vậy trọng trách đặt ra cho chúng ta trong ngày đại lễ sắp tới là hết sức lớn lao, tôi hi vọng các đồng chí đồng đội hãy nhớ đến những hy sinh xương máu của ông cha ta ngày trước, để bây giờ, dù có gặp bất cứ khó khăn gì cũng không nản chí mà quyết tâm, vững chí hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao”.
Từ giảng đường đến quảng trường lịch sử
Binh nhất Trần Thị Ngọc Anh, khối nữ Quân nhạc
Bên cạnh lớp cán bộ dày dạn kinh nghiệm, là những cá nhân tiêu biểu cho sức trẻ, sự nhiệt huyết của lớp chiến sĩ mới. Binh nhất Trần Thị Ngọc Anh mới xung phong nhập ngũ vào Quân chủng Hải quân tháng 2/2025, sau khi tốt nghiệp Đại học Hàng hải Việt Nam. Vừa hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ngọc Anh đã vinh dự tuyển chọn vào khối quân nhạc A80, đảm nhiệm cây kèn baritone.
Những năm tháng ngồi trên giảng đường đã trang bị cho Ngọc Anh tri thức và cả sự rèn luyện nghiêm túc về phẩm chất và bản lĩnh của một cử nhân tương lai. Nhưng khi vào quân ngũ, và đặc biệt là tham gia luyện tập A80, Ngọc Anh mới thực sự cảm nhận hết sự gian khổ, khắt khe luyện rèn của người lính Cụ Hồ. Từ giảng đường đến thao trường, với cô là một hành trình đầy gian nan nhưng cũng rất tự hào.
Hơn ba tháng luyện tập dưới nắng gắt, đôi tay mỏi nhừ khi phải giữ nhạc cụ, mồ hôi ướt đẫm quân phục. Nhưng bằng niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc, đồng chí kiên trì vượt qua. Ngọc Anh tâm sự: “Khi đi trong đội hình giữa tiếng hò reo, cổ vũ của nhân dân, mọi mệt mỏi tan biến, chỉ còn niềm tự hào và quyết tâm cống hiến.”
Ngọc Anh cùng đồng đội luyện tập trong buổi tổng hợp luyện lần thứ 2 tại Ba Đình
Đối với Ngọc Anh, gia đình luôn là hậu phương vững chắc. Cha mẹ cô thường xuyên gọi điện động viên: “Con hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bởi đây là vinh dự mà không phải ai cũng có trong đời quân ngũ.” Điều khiến Ngọc Anh xúc động, tự hào nhất là lần đầu được khoác quân phục tiến qua Quảng trường Ba Đình, được đi trong vòng tay tin yêu của nhân dân.
Ngọc Anh gửi lời nhắn tới đồng đội: “Cảm ơn tất cả, chúng ta đã không bỏ cuộc dù nắng hay mưa. Hành trình luyện tập đã đi đến chặng cuối, tôi tin rằng trong ngày đại lễ, chúng ta sẽ tỏa sáng, biến khoảnh khắc ấy thành ký ức thiêng liêng, vinh dự nhất trong cuộc đời quân ngũ của mỗi người.”
Từ bản lĩnh kiên định của Thượng úy Nguyễn Hữu Phú đến nhiệt huyết tuổi trẻ của Binh nhất Trần Thị Ngọc Anh, tất cả đã hòa chung nhịp bước trong đội hình diễu binh A80. Đó không chỉ là sự hiện diện của một lực lượng quân sự tinh nhuệ, mà còn là sự kết tinh của truyền thống, niềm tin và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.
Ngày đại lễ 2/9 đã đến gần. Từ thao trường nắng mưa Miếu Môn đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, mỗi bước chân người chiến sĩ Hải quân đều mang trong mình thông điệp: Việt Nam Anh hùng - Hòa bình - Hữu nghị - Phát triển. Và trong nhịp bước ấy, hình ảnh người lính biển vững vàng dưới Quân kỳ sẽ mãi là biểu tượng đẹp của niềm tin, tình yêu nước và khát vọng dựng xây, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Bài, ảnh: Thảo My
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn