HQ Online - Mỗi năm, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129 Hải quân đã đưa hàng nghìn cây giống cùng hàng chục tấn đất màu, phân bón vượt sóng ra Trường Sa. Đằng sau những hàng phong ba, phi lao, bàng vuông xanh tốt trên các đảo là hành trình gian nan của những người vận chuyển, góp phần phủ xanh các đảo.
Lễ tiếp nhận cây và vật tư
Một ngày giữa tháng 5, chúng tôi tham dự tiễn tàu làm nhiệm vụ tại cầu cảng Hải đoàn 129. Bên cạnh lương thực, thực phẩm và các loại vật tư phục vụ nhiệm vụ thường xuyên, chuyến tàu lần này còn mang theo hàng nghìn cây giống, đất trồng phục vụ Chương trình "Xanh hóa Trường Sa".
Trên cầu cảng, từng bầu cây được cán bộ, chiến sĩ Tàu 640 gói buộc chu đáo như những món hàng đặc biệt. Người khiêng, người chuyền, người sắp xếp... ai cũng nhẹ tay. Chỉ tay về những cây phi lao đang chuẩn bị đưa lên tàu, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Mai Dũng, Phó Thuyền trưởng Tàu 640 cho biết: "Cây này ra tới đảo có giá trị gấp hàng trăm lần so với ở đất liền. Do đó, chúng tôi phải cẩn thận; chỉ cần làm vỡ bầu đất, gãy cành hay tổn thương rễ thì khả năng sống của cây sẽ giảm đi đáng kể”.
Vận chuyển cây lên tàu
Khí hậu Trường Sa quanh năm nắng nóng, gió biển, hơi muối mặn và đất nghèo dinh dưỡng, nên việc lựa chọn cây giống được Hải đoàn 129 chuẩn bị từ rất sớm, dựa trên tuổi cây, chiều cao, sức sống và khả năng phát triển. Tại vườn ươm của đơn vị, cây non được chăm sóc trong môi trường gần giống với điều kiện tự nhiên trên đảo. Đất ươm được trộn lẫn đất thịt và cát mặn theo tỷ lệ phù hợp để cây làm quen với môi trường biển đảo ngay từ khi còn nhỏ. Trước khi lên tàu ra đảo, cây được cắt tỉa, gia cố bầu đất, bọc gốc và hạn chế tưới nước nhằm tăng khả năng thích nghi trong suốt hành trình dài ngày trên biển. Trên tàu, những "hành khách đặc biệt" được bố trí ở vị trí kín gió, hạn chế ảnh hưởng của sóng biển và hơi muối.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Hải đoàn 129 đã vận chuyển và bàn giao cho các đảo hơn 8.000 cây xanh các loại; hơn 8 tấn đất màu; hơn 2 tấn phân bón; 3000 cọc tre chống gió phục vụ Chương trình "Xanh hóa Trường Sa".
Thiếu tá Lê Quang Đạt, Thuyền trưởng Tàu 640 cho biết, suốt hành trình, cây được theo dõi thường xuyên, che chắn cẩn thận khi biển động hoặc gió lớn; ưu tiên dành một lượng nước ngọt để tưới, duy trì độ ẩm cho cây. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm cây giống đến đảo trong tình trạng tốt nhất. Chúng tôi nhận 100 cây thì phải bàn giao đủ 100 cây. Không để cây héo úa, thiếu nước hay suy giảm sức sống trong quá trình vận chuyển.
Những năm trước, cùng với nhiệm vụ quản lý, vận hành các âu tàu và làng chài trên đặc khu Trường Sa, cán bộ, nhân viên Hải đoàn 129 còn trực tiếp tham gia trồng và chăm sóc cây xanh tại các khu vực đơn vị quản lý. Hiện nay, Chương trình "Xanh hóa Trường Sa" được triển khai đồng bộ trên các đảo, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ vận chuyển cây giống, đất trồng, phân bón và vật tư phục vụ phủ xanh đảo.
Vận chuyển cây xuống xuồng chở ra đảo
Trong khuôn viên các âu tàu, làng chài, chúng tôi rất ấn tượng với vườn rau củ đủ loại. Dẫn chúng tôi đi dọc những luống đu đủ trĩu quả, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Bỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Âu tàu đảo Sinh Tồn cho biết: "Có vườn cây, vườn rau xanh tốt, anh em đỡ nhớ đất liền hơn. Đây cũng là nguồn rau xanh để hỗ trợ ngư dân mỗi khi vào âu tàu tránh trú thời tiết xấu hoặc nghỉ ngơi, bổ sung thực phẩm sau nhiều ngày bám biển".
Thượng tá Bùi Ngọc Sang, Chính ủy Hải đoàn 129: Đơn vị thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên và người lao động về ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường biển đảo. Tại các âu tàu, làng chài, những khoảng đất khô cứng đầy san hô đã được phủ xanh bằng các loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, góp phần xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp…
Đặt chân đến Trường Sa, nhiều người không khỏi bất ngờ trước những tán bàng vuông phủ kín góc sân, những cây phi lao vững chãi giữa nắng gió đại dương. Ít ai biết rằng, để có được màu xanh ấy là công sức của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và sự chung tay từ đất liền.
Vài tháng nữa, những cây giống đang theo tàu vượt sóng hôm nay sẽ bén rễ ở Trường Sa, hình thành thêm những khoảng xanh mới. Đó cũng là cách cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129 góp công, góp sức để Trường Sa ngày càng xanh hơn, đẹp hơn và vững vàng hơn nơi đầu sóng.
Bài, ảnh: XUÂN HƯƠNG
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn