Giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới

HQVN -

Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân luôn tích cực tham gia phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần thắt chặt mối đoàn kết quân, dân, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân.

Như đã hẹn, chúng tôi đến gặp Đại tá Trương Tuấn Chuyền, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân để tìm hiểu về công tác giúp dân, xây dựng nông thôn mới. Đại tá Trương Tuấn Chuyền dẫn chúng tôi đến thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng-nơi đơn vị đang giúp dân làm đường đê hữu Sông Cấm. Đầu giờ sáng, trên những cành cây, ngọn cỏ sương sớm còn ướt đẫm. Cán bộ, chiến sĩ trong bộ quân phục dã chiến cùng bà con nhân dân trong thôn đang hối hả làm việc. Tiếng máy trộn bê tông, máy tời, máy xúc, tiếng chuyện trò rôm rả như xua tan cái giá lạnh, hanh khô của buổi sáng mùa Đông.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 883, Lữ đoàn Công binh 131 làm đường giúp dân

Chúng tôi gặp Trung tá Nguyễn Trần Nam, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn đang trực tiếp chỉ huy thi công. Anh cho biết: Con đường rộng 5 m, dày 0,2 m và dài 700 m. 20 ngày qua, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 883 đã thi công hơn được hơn 500 m, anh em đang cố gắng hoàn thành con đường trong thời gian sớm nhất.

Con đường đê hữu Sông Cấm thuộc thôn Ngô Yến, xã An Hồng, An Dương chạy qua cổng B của đơn vị. Hằng ngày, con đường phải oằn mình chịu đựng mức tải của những chiếc xe tải hạng nặng của một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Trên mặt đường đầy ổ trâu, ổ gà, trơn trượt lầy, lội mỗi khi mưa đến.

Lữ đoàn đã thành lập tổ công tác đến tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, chính quyền địa phương chung tay tu sửa con đường. Được sự đồng thuận của các bên, Lữ đoàn 131 đã trực tiếp khảo sát, lập hồ sơ thiết kế chi tiết, lập dự toán nâng cấp, sửa chữa và đóng góp 90 triệu đồng. Đơn vị chịu trách nhiệm phần lớn nhân công, ca máy để làm đường...

Nhà chị Lê Thị Xuân (42 tuổi) nằm dưới sát chân đê, trời tạnh ráo đi lại đã khó khăn, trời mưa lại còn dễ xảy ra tai nạn giao thông. “Hễ mưa xuống, đi lại thì chả khác gì lội ruộng. May mắn cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 131 về thôn, “cõng” theo 40 tấn xi-măng hỗ trợ làm đường. Bây giờ sắp làm xong con đường mới, sạch sẽ đi lại yên tâm hơn rồi!”-Chị Xuân chia sẻ.

Anh Dương Thanh Tùng, Bí thư Chi bộ thôn Ngô Yến phấn khởi: “Có bộ đội giúp làm cho con đường, không chỉ việc đi lại thuận tiện mà chúng tôi có điều kiện vận động người dân chung tay hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Bà con trong thôn, cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 131 nhiều lắm”.

Ông Trần Văn Tuyến làm nghề xát thóc lưu động trong xã đã nhiều năm nay. Hằng ngày đi trên con đường này là một điều vô cùng vất vả với ông. Hôm nay ông Tuyến nghỉ xát thóc cùng bộ đội Hải quân làm đường. Ông Tuyến kể: “Trước đây đi qua đoạn đường này thì khổ lắm, nhiều lần máy xát thóc của tôi bị hỏng vì sa xuống ổ trâu, ổ bò. Mơ ước bao lâu đã thành hiện thực. Tất cả nhờ có bộ đội đấy!”.

Được đi lao động giúp dân, Binh nhì Ðặng Văn Thắng, Trung đội 12, Ðại đội 8, Tiểu đoàn 883 không dấu được niềm vui: “Làm đường khá mệt anh ạ, nhưng ai cũng vui vì làm được một việc ý nghĩa góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Đại tá Trương Tuấn Chuyền cho biết: “Từ nhiều năm nay, Lữ đoàn luôn làm tốt công tác dân vận góp phần xây dựng nông thôn mới. Lữ đoàn đã huy động hàng nghìn ngày công phối hợp các địa phương: An Dương (Hải Phòng), Tuy Hòa (Phú Yên) tu sửa, nâng cấp được hơn 7 km đường bê tông; tu bổ, nạo vét hơn 8 km kênh mương; vận động được hàng trăm hộ dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Đơn vị còn chủ động, tích cực tham gia vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng các công trình phục vụ dân sinh... Hằng năm Lữ đoàn tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người thuộc diện hộ nghèo, chính sách; tặng quà Tết, tặng sách vở cho học sinh nghèo; kết hợp với Quận đoàn Hai Bà Trưng khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.500 lượt người thuộc diện chính sách, người có công; tặng các thương, bệnh binh và thân nhân hàng trăm suất quà nhân dịp 27-7…”.

 Với những việc làm cụ thể giúp dân xây dựng nông thôn mới cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 131 đã để lại trong lòng người dân những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh cao quý “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”.

                               Bài, ảnh: Nguyễn Xuân Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn