Giữ biển bằng trái tim của tuổi trẻ
HQ Online -
Tôi vẫn hay đứng trên đảo, nhìn ra biển mỗi khi có thời gian rảnh. Biển trước mắt tôi vừa rộng lớn, vừa thân quen. Có những ngày biển lặng êm, nhưng cũng có những hôm biển nổi sóng dữ dội. Đối với tôi, biển không chỉ là nước, là sóng, mà là máu thịt, là một phần của Tổ quốc. Là nơi mà cha ông ta đã đổ bao xương máu để giữ gìn, nơi mà thế hệ chúng tôi hôm nay phải tiếp tục bảo vệ.
Tôi vẫn nhớ những câu chuyện lịch sử từ hồi còn đi học: Bạch Đằng, Hàm Tử, Chương Dương, Rạch Gầm - Xoài Mút… Những chiến công ấy không chỉ còn trong sách vở, mà hiện diện ngay trên từng vùng biển, từng con sông hôm nay. Cha ông ta đã chiến đấu với tất cả lòng dũng cảm, trí thông minh và tình yêu nước. Còn chúng tôi, thế hệ trẻ, cũng đang đi tiếp trên con đường đó, mang theo trong tim khát vọng giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thân yêu!
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 huấn luyện đổ bộ
Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê thuộc tỉnh Ninh Bình - nơi tôi mang theo bao ký ức tuổi thơ để bước chân vào quân ngũ. Là người lính Hải quân, tôi đã có quãng thời gian công tác tại đảo Thổ Chu, nay tiếp tục thực nhiệm vụ trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang), vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc. Tôi cũng từng gắn bó với những tháng ngày lênh đênh trên tàu, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, chốt trực, bảo vệ chủ quyền giữa trùng khơi sóng gió. Được khoác lên mình màu áo lính, được là một phần của Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào.
Từ những ngày đầu thành lập với 2 đơn vị là Trường Huấn luyện bờ bể và Xưởng 46 cùng 141 cán bộ, chiến sĩ. Tiếp đó là hai thủy đội Sông Lô, Bạch Đằng, Hải quân nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển, chiến đấu anh dũng trong các cuộc kháng chiến, lập được nhiều chiến công oanh liệt như: Chiến thắng trận đầu vào ngày 2 và 5/8/1964; cùng quân dân cả nước anh dũng chiến đấu, góp phần đánh thắng 2 cuộc chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ...
Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc, Hải quân nhân dân Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương danh hiệu "Đơn vị Anh hùng lưch lượng vũ trang nhân dân" và nhiều huân chương cao quý. Những phần thưởng ấy là minh chứng cho truyền thống anh hùng, bất khuất của các thế hệ đi trước, là niềm tự hào, động lực thôi thúc thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước cha anh. Tôi hiểu rằng, để có được những thành quả ấy, bao thế hệ cha anh đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, máu xương và cả tuổi thanh xuân của mình.
Phút giải lao của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5
Chúng tôi - những người lính trẻ Hải quân sinh ra và lớn lên trong hòa bình, không trải qua bom đạn chiến tranh, nhưng không vì thế mà chúng tôi lơ là, chủ quan. Chúng tôi hiểu, giữ gìn biển đảo hôm nay cũng là bảo vệ thành quả của cha anh, là thực hiện trách nhiệm trước Tổ quốc, trước đồng bào. Tôi luôn tâm niệm mình cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa, rèn luyện nhiều hơn nữa để xứng đáng với truyền thống của Quân đội, Quân chủng và của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân - đơn vị nơi tôi đang công tác.
Giữ biển không chỉ là tuần tra, canh gác, không chỉ là cầm chắc tay súng. Đó còn là việc tự rèn luyện bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi để làm chủ khoa học công nghệ, vũ khí trang bị hiện đại… góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi ngày, chúng tôi nhắc nhau cùng cố gắng, cùng học hỏi, cùng tiến bộ. Giữ biển bằng đôi tay vững vàng, bằng trái tim yêu nước và bằng trách nhiệm của tuổi trẻ.
Những tháng ngày công tác trên đảo, trên tàu, đối diện với sóng gió, thử thách, tôi càng thêm hiểu giá trị của sự kiên cường, đoàn kết và tình đồng đội. Tôi trân quý từng phút giây được đứng gác, tuần tra trên những vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, để bảo vệ từng tấc biển, từng hòn đảo quê hương.
Tôi tự nhủ với mình, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng luôn giữ vững niềm tin, ý chí và trách nhiệm của người lính biển, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; không chủ quan, đơn giản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cùng đồng chí, đồng đội bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần tô thắm thêm truyền thống “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng” của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng; xứng đáng với căn dặn của Bác Hồ: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”.
Tự hào về chặng đường 70 năm hành trình giữ biển của Quân chủng, nơi đây, trên những con tàu, trên những hòn đảo, chúng tôi vẫn ngày đêm tích cực học tập, rèn luyện, công tác, giữ biển bằng tất cả tình yêu và trách nhiệm của mình.
Tôi nguyện tiếp bước cha anh, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, góp một phần nhỏ bé của mình để viết tiếp trang sử vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với truyền thống, niềm tin và lý tưởng cao đẹp mà lớp lớp thế hệ đi trước đã gìn giữ, vun đắp.
Bài, ảnh: Văn Định
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Lá thư nói hộ lời yêu - ( 04-05-25 07:00 )
- Hành trình giữ biển qua các hiện vật tại Bảo tàng Hải quân - ( 04-05-25 07:00 )
- Phó Chính ủy Hải quân tri ân các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân - ( 03-05-25 08:00 )
- Giữ biển bằng trái tim của tuổi trẻ - ( 03-05-25 05:00 )
- Sự chuẩn bị cho chuyến đi không hẹn ngày về - ( 03-05-25 07:00 )