
HQ Online - Trong không khí rộn ràng ngày đầu năm mới Dương lịch 2026, những người lính Vùng 3 Hải quân gác lại niềm riêng tư, bám trụ công trường để đẩy nhanh tiến độ xây nhà mới cho bà con vùng lũ xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, kịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Không nghỉ đầu năm, bộ đội Hải quân tranh thủ xây nhà cho dân
Chúng tôi có mặt tại xã Tuy Phước Đông vào ngày 1/1/2026. Không khí đầu năm mới tràn đầy hứng khởi: những cánh đồng lúa xanh mướt sau trận lũ kinh hoàng, đường làng khu xóm rợp cờ đỏ sao vàng và khẩu hiệu, hứa hẹn một năm mới an khang, thịnh vượng.

Mặc dù là ngày nghỉ Tết Dương lịch nhưng cán bộ, chiến sĩ đội công tác Lữ đoàn 161 vẫn hăng say, tranh thủ đẩy nhanh tiến độ thi công xây nhà cho bà con vùng lũ
Dù người dân địa phương bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các tổ công tác Vùng 3 Hải quân vẫn miệt mài thực hiện “Chiến dịch Quang Trung". Dưới lá cờ Tổ quốc và băng rôn mang dòng chữ "Quyết tâm hoàn thành nhà ở cho đồng bào vùng lũ", hơn 100 cán bộ, chiến sĩ các đội công tác đang chạy đua với thời gian, gác lại ngày nghỉ để bà con sớm có mái ấm.

Mỗi người một công việc, chạy đua với thời gian để giúp bà con ổn định cuộc sống
Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Vùng 3 Hải quân cho biết: Về thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cán bộ, chiến sĩ thể hiện quyết tâm rất cao. Các đội công tác có cách thức, phương pháp làm việc khác nhau để phù hợp với điều kiện thực tế địa bàn. Vì vậy, công việc phối hợp với địa phương, gia đình diễn ra rất nhịp nhàng, tiến độ và chất lượng công trình được đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế.
Tại nhà bà Đỗ Thị Ba (65 tuổi, thôn Kim Đông), các thành viên đội công tác Trung đoàn 351 và Tiểu đoàn 355 tranh thủ từng phút. Người lắp điện nước, cửa sổ; người quét vôi ve tường. Thượng sĩ Lê Đức Khánh (Đại đội 3, Tiểu đoàn 355) nói: "Đây là việc làm rất kịp thời của người lính đối với bà con vùng lũ. Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cường độ làm việc cao, vất vả, nhưng chúng tôi quyết hoàn thành, giúp bà con ổn định cuộc sống".

Từ xây dựng, lắp điện nước đến thi công cơ khí, bộ Hải quân đều hoàn thành, đạt tiến độ và chất lượng đề ra
Trung tá Hồ Phú Thọ, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Trung đoàn 351 chia sẻ: Chúng tôi tranh thủ phút giải lao hoặc giờ ăn cơm để đọc thư của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và đơn vị biểu dương tinh thần trách nhiệm dành cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”. Qua đó, kịp thời khích lệ tinh thần, hăng say cống hiến, đua đuổi để hoàn thành công trình.
Sẵn sàng khánh thành, bàn giao nhà mới
Con đường nhỏ dẫn lối vào nhà Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (55 tuổi), trú tại Đội 1, thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông. Cán bộ, chiến sĩ đội công tác Lữ đoàn 680 đang hoàn tất các hạng mục cuối để hoàn thiện ngôi nhà cho gia đình. Không giấu nổi niềm vui, bà Hồng chia sẻ: Sau bao ngày gia đình trú trong lều tạm, mai dọn vào nhà mới rồi. Mấy ngày nay tôi vui mà không ngủ được, các chú bộ đội Hải quân làm việc rất nhiệt tình, không kể ngày đêm, mưa gió gì hết.

Ông Lê Hùng Vương, thôn An Lợi, xã Tuy Phước Đông rất vui mừng khi chuẩn bị đón mẹ già 97 tuổi về ở trong ngôi nhà mới do bộ đội Hải quân thi công
Bên trong ngôi nhà mới, ông Lê Hùng Vương, thôn An Lợi, xã Tuy Phước Đông cẩn thận lau chùi từng vật dụng, cầu thang, kiểm tra lại công tác chuẩn bị cho buổi bàn giao. Ông Vương kể: Căn nhà cấp 4 để gia đình trú ngụ sinh hoạt bị thiên tai cướp mất, gia đình không biết nương tựa vào đâu. Nhờ bộ đội Hải quân chung tay, giờ có nhà kiên cố, không còn lo chạy lũ nữa.

Bộ cánh cửa chính ngôi nhà mới của người dân do chính tay bộ đội lắp đặt
Ngôi nhà của Bà Mai Thị Khương 97 tuổi được ông Lê Hùng Vương (Con rể) đại diện tiếp nhận. Ngôi nhà do đội công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 đảm nhiệm thi công, có diện tích 80m², gồm nhà chính, gác lửng, nhà bếp, khu vệ sinh, sân bê tông và các hạng mục phụ trợ, bảo đảm kiên cố, thuận tiện cho sinh hoạt lâu dài. Ngôi nhà sẽ được khánh thành và bàn giao cho gia đình vào ngày 2/1/2026.
Trung tá Phạm Ngọc Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 cho chúng tôi biết: Quá trình thi công, đơn vị gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa nhiều, vật tư khan hiếm, đường vận chuyển nhỏ hẹp, nơi ăn ở của bộ đội cách xa công trình. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Ngôi nhà mới của bà Đỗ Thị Ba, thôn Kim Đông, xã Tuy Phước Đông sẵn sàng cho ngày khánh thành
Ngày đầu năm 2026 ở mảnh đất bão lũ vừa đi qua, những ngôi nhà mới, lát gạch bóng tinh tươm đã dần được hoàn thiện bằng biết bao mồ hôi, công sức bộ đội. Gần một tháng qua, với tinh thần “Không nghỉ tranh thủ, không ngủ hết đêm” họ đã vượt qua mọi khó khăn, vất vả, để những mái nhà xong sớm hơn dự kiến.
Một gia đình được dọn về chỗ ở mới kiên cố, một đứa trẻ được ngủ tròn giấc trên chiếc giường ấm áp, chính là niềm vui lớn nhất của những người lính Vùng 3 Hải quân đang ngày đêm tham gia "Chiến dịch Quang Trung".
Bài, ảnh: Hoàng Diệu
Từ ngày 5/12/2025, Vùng 3 Hải quân đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 6 đội công tác cơ động đến xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai để xây dựng nhà mới cho các gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Tính đến nay, các đội công tác đã bỏ ra gần 3000 ngày công để thi công các ngôi nhà. Nhiều ngôi nhà đã được hoàn thiện, dự kiến sẽ bàn giao trong ngày 2/1/2026.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn