thứ sáu, 20/3/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Bộ đội Cụ Hồ
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • An ninh biển đảo
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • 60 năm Đặc công Hải quân
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Từ đất liền đến hải đảo
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Câu chuyện pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Phóng sự ảnh
    • Podcast
    • Infographics
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Tâm tình lính biển
    • Hồi âm bạn đọc
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
    • Tin thể thao
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Bộ đội Cụ Hồ
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • An ninh biển đảo
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • 60 năm Đặc công Hải quân
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Từ đất liền đến hải đảo
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Câu chuyện pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Phóng sự ảnh
      • Podcast
      • Infographics
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Tâm tình lính biển
      • Hồi âm bạn đọc
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
      • Tin thể thao
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Hải quân chính quy, hiện đại|

      thứ tư, ngày 18/3/2026 • 11:37

      |
      644
      DK1 vượt sóng gió, xứng danh anh hùng

      DK1 vượt sóng gió, xứng danh anh hùng

      HQVN -

      Trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, những nhà giàn DK1 sừng sững giữa sóng gió như những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển. Hơn ba thập niên qua, từ những công trình thép còn đơn sơ, hệ thống nhà giàn DK1 đã trở thành những pháo đài kiên cố, nơi các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân ngày đêm bám trụ, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

      Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở Nhà giàn DK1/15

      Kiên cường nơi đầu sóng

      Ngay từ những ngày đầu xây dựng, các nhà giàn DK1 cách đất liền hàng trăm hải lý đã phải đối mặt với môi trường đại dương khắc nghiệt, sóng to gió lớn gần như quanh năm. Trong điều kiện đó, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên cường giữ chắc tay súng, quan sát, nắm chắc tình hình trên biển, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn cho các công trình trên thềm lục địa.

      Cuộc sống trên nhà giàn còn gắn liền với sự biệt lập giữa đại dương. Những chuyến công tác kéo dài nhiều tháng trên biển, không gian sinh hoạt lại chật hẹp, điều kiện đời sống còn nhiều hạn chế. Thời gian đầu, nguồn nước ngọt, lương thực, thực phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào các chuyến tàu tiếp tế từ đất liền. Mỗi khi biển động kéo dài, việc tiếp tế bị gián đoạn, bộ đội phải chắt chiu từng giọt nước, khắc phục khó khăn để duy trì đời sống và hoàn thành nhiệm vụ.

      Huấn luyện bắn mục tiêu trên biển

      Nếu thử thách từ thiên nhiên đã rất gian khổ thì áp lực từ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền càng nặng nề hơn. Trên thềm lục địa phía Nam, các nhà giàn DK1 không chỉ là công trình kinh tế-khoa học mà còn là những pháo đài bảo vệ chủ quyền quốc gia. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây luôn giữ vững bản lĩnh, nắm chắc tình hình, kịp thời xử trí các tình huống trên thực địa.

      Biển cả dữ dội nhiều lần thử thách ý chí của những người lính nhà giàn. Mỗi năm, các nhà giàn DK1 phải hứng chịu hàng chục cơn bão. Những con sóng cao từ 13-15 mét mang sức tàn phá dữ dội, từng đánh đổ, nhấn chìm nhiều công trình và tàu trực. Đã có hơn 10 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

      Một ca gác

      Trong ký ức của lực lượng nhà giàn, cơn bão năm 1990 đánh sập nhà giàn DK1/3 là mất mát không thể quên. Giữa đêm tối, nhiều cán bộ, chiến sĩ bị cuốn xuống biển và phải vật lộn với sóng dữ để giành giật sự sống. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Là, y sĩ và Hạ sĩ Hồ Văn Hiền, nhân viên cơ điện đã ra đi mãi mãi. Đặc biệt, Trung úy Trần Hữu Quảng, Phó Trạm trưởng Nhà giàn DK1/3, dù đang bị sóng gió cuốn trôi vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ nhường phao của mình cho đồng đội, để rồi vĩnh viễn nằm lại dưới lòng biển.

      Nhà giàn DK1 phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng

      Trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, hệ thống nhà giàn DK1 (Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) thực hiện nhiệm vụ quan sát, nắm tình hình, góp phần quản lý,....

      Hay như 3 liệt sĩ của Nhà giàn DK1/6 đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, trong đó có liệt sĩ Đại úy Vũ Quang Chương, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/6 Phúc Nguyên được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

      Những mất mát ấy đã trở thành ký ức bi tráng trong lịch sử Tiểu đoàn DK1, cũng là biểu tượng sinh động cho tinh thần sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

      Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi

      Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, các nhà giàn DK1 còn trở thành điểm tựa tin cậy cho ngư dân trên ngư trường xa bờ. Giữa biển nước mênh mông, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc nhà giàn là dấu hiệu quen thuộc đối với nhiều tàu cá vươn khơi.

      Trong những chuyến biển dài ngày, gặp sự cố hoặc thời tiết xấu, nhiều tàu cá đã tìm đến các nhà giàn để nhận sự hỗ trợ. Không ít trường hợp tàu cá hỏng máy, ngư dân gặp tai nạn lao động hoặc ốm đau khi đang làm ăn trên biển đã được lực lượng nhà giàn kịp thời phát hiện, tổ chức cấp cứu và giúp đỡ.

      Tặng cờ cho ngư dân trên biển

      Cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn còn thường xuyên tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi khai thác hải sản trên biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển.

      Thời gian qua, lực lượng làm nhiệm vụ tại các nhà giàn đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.600 lượt ngư dân; tặng gần 2.000 lá cờ Tổ quốc và hàng trăm áo phao cứu sinh cho bà con.

      Hơn 16.700 lượt tàu cá hoạt động trong khu vực đã được các nhà giàn DK1 xác nhận; hơn 100 lượt ngư dân gặp nạn trên biển được cứu chữa kịp thời. Dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, các nhà giàn vẫn hỗ trợ nước ngọt, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm cho hàng trăm lượt tàu cá.

      Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, các nhà giàn DK1 đã trở thành chỗ dựa tin cậy cho ngư dân bám ngư trường xa bờ, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

      Cấp cứu cho ngư dân bị thương trên biển

      Trải qua hơn 36 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng nhà giàn, Tiểu đoàn DK1 vinh dự hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Phần thưởng cao quý ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn hôm nay tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống kiên cường, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

      * Thượng tá NGUYỄN TRUNG ĐỨC, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân

       

      Tiểu đoàn DK1 đã được nhận 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2001), 1 Huân chương Chiến công hạng Ba (2004), 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (2009 và 2018), nhiều Bằng khen, Giấy khen của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương. Đặc biệt, đơn vị vinh dự 2 lần được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (2005 và 2025).
       

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan