
HQ Online - Tối 11/7, tại Nhà hát Hoa Phượng, TP. Hải Phòng, những giai điệu về lịch sử, văn hóa, con người và nhịp sống thành phố Cảng sẽ được cất lên trong đêm nhạc “Hải Phòng quê hương tôi” của nhạc sĩ Xuân Bình, Phó đoàn trưởng Đoàn Văn công Hải quân (Cục Chính trị Hải quân). Chương trình là lời tri ân của người nhạc sĩ Hải quân dành cho mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp cảm xúc và đồng hành cùng anh trên hành trình sáng tạo nghệ thuật.
Gần 20 ca khúc viết về Hải Phòng là một con số không nhỏ trong hành trình sáng tác của một nhạc sĩ. Từ những tác phẩm mang âm hưởng hào sảng, tái hiện chiều sâu lịch sử đến những giai điệu trẻ trung, lãng mạn về thành phố Cảng hôm nay, Hải Phòng đã trở thành mạch nguồn bền bỉ trong âm nhạc Xuân Bình.
Trong đêm nhạc “Hải Phòng quê hương tôi”, 17 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu tới công chúng. Đó là “Bạch Đằng Giang ký sử”, “Huyền thoại Tiền Ngô Vương”, “Hải Phòng quê hương tôi”, “Đêm Hải Phòng”, “Thành phố em”, “Tôi người Hải Phòng”... Mỗi ca khúc là một lát cắt, một cách cảm nhận riêng về vùng đất và con người thành phố Cảng.
Nếu “Bạch Đằng Giang ký sử”, “Huyền thoại Tiền Ngô Vương” đưa người nghe trở về với chiều sâu lịch sử, hào khí của vùng đất cửa biển thì “Thành phố em”, “Đêm Hải Phòng” lại mang những sắc màu mềm mại, lãng mạn. “Tôi người Hải Phòng”, “Hải Phòng quê hương tôi” thể hiện tình cảm, niềm tự hào của người nhạc sĩ dành cho thành phố đã gắn bó với anh trong nhiều năm.

Hải Phòng trong âm nhạc Xuân Bình vì thế không hiện lên bằng một gam màu duy nhất. Đó là thành phố của những lớp trầm tích lịch sử, của hào khí Bạch Đằng; là vùng đất mạnh mẽ, phóng khoáng, giàu bản sắc; đồng thời cũng là một đô thị trẻ trung, năng động, đang từng ngày chuyển mình.
Nhiều tác phẩm quen thuộc sẽ được làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Chương trình có sự tham gia của 65 nhạc công, kết hợp ban nhạc điện tử, dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng. NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, NSND Khánh Hòa, NSƯT Phương Anh cùng những giọng ca trẻ, trong đó có các quán quân Sao Mai, sẽ hội tụ trong đêm nhạc. Những giọng hát với cá tính nghệ thuật khác nhau hứa hẹn mang đến nhiều sắc thái mới cho các sáng tác của Xuân Bình, từ hào sảng, mạnh mẽ đến lãng mạn, sâu lắng.
Đêm nhạc không chỉ giới thiệu những sáng tác tiêu biểu của Xuân Bình về Hải Phòng mà còn góp thêm một góc nhìn bằng âm nhạc về lịch sử, văn hóa và con người thành phố Cảng.
Xuân Bình không sinh ra ở Hải Phòng nhưng những năm tháng học tập, công tác và gắn bó đã khiến thành phố trở thành một phần quan trọng trong đời sống và hành trình sáng tác của anh.
Với người nhạc sĩ Hải quân, thành phố này còn mang một ý nghĩa đặc biệt: Hải Phòng là “Thủ đô” của người lính biển. Chính nơi đây đã nuôi dưỡng cảm xúc nghệ thuật, đồng thời môi trường quân đội rèn cho Xuân Bình tính kỷ luật, sự nghiêm túc trong lao động sáng tạo. Đoàn Văn công Hải quân cũng là môi trường để anh được sống với nghề, trải nghiệm và thỏa sức tìm tòi, sáng tác.

Nhạc sĩ Xuân Bình trong đêm nhạc “Nhịp sóng nâng bước quân hành
Từ những chuyến đi, những chương trình biểu diễn phục vụ bộ đội và năm tháng gắn bó với người lính Hải quân, biển đảo dần trở thành một mạch nguồn quan trọng trong âm nhạc Xuân Bình. “Biển Tổ quốc tôi”, “Đá Trường Sa”, “Phan Vinh, bài ca tôi hát”, “Mẹ kể con nghe”... được viết từ tình yêu biển đảo và những câu chuyện, con người anh gặp trong hành trình của một nghệ sĩ - chiến sĩ.
Ngày 7/5/2025, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam, đêm nhạc tri ân biển đảo và người chiến sĩ Hải quân “Nhịp sóng nâng bước quân hành” của Xuân Bình đã diễn ra tại Hải Phòng và nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Những ca khúc về biển đảo, người lính được kết nối trong một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, như lời tri ân của người nhạc sĩ dành cho Quân chủng Hải quân, đồng đội và môi trường đã góp phần làm nên hành trình nghệ thuật của Xuân Bình.


Một số tiết mục trong đêm nhạc “Nhịp sóng nâng bước quân hành”
Hơn một năm sau, Xuân Bình trở lại với “Hải Phòng quê hương tôi”. Nếu “Nhịp sóng nâng bước quân hành” là lời tri ân biển đảo và người chiến sĩ Hải quân thì đêm nhạc lần này hướng trọn cảm xúc về thành phố Cảng.
Hai đêm nhạc, hai chủ đề nhưng dường như cùng bắt nguồn từ những mạch cảm xúc đã song hành trong âm nhạc Xuân Bình nhiều năm qua: Hải Phòng và biển đảo quê hương. Một thành phố hướng ra biển; một nơi gắn bó sâu đậm với những người lính Hải quân; và một người nhạc sĩ trưởng thành trong màu áo lính đã gặp nhau tự nhiên trong sáng tác.
Tám năm trước, đêm nhạc “Tôi người Hải Phòng” đánh dấu 10 năm sáng tác của Xuân Bình và để lại dấu ấn với công chúng yêu nhạc. Từ “Tôi người Hải Phòng” năm 2018, “Nhịp sóng nâng bước quân hành” năm 2025 đến “Hải Phòng quê hương tôi” năm 2026, có thể nhận ra một hành trình sáng tác bền bỉ với những nguồn cảm hứng thân thuộc.
Đêm nhạc “Hải Phòng quê hương tôi” do Công ty TNHH Truyền thông Bình Minh Phương Nam phối hợp cùng nhạc sĩ Xuân Bình tổ chức. Chương trình diễn ra lúc 20 giờ ngày 11/7 tại Nhà hát Hoa Phượng và được truyền hình trực tiếp trên kênh THP của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng.
17 ca khúc là 17 lát cắt về một thành phố đã đi vào âm nhạc Xuân Bình bằng nhiều sắc thái. Khi những giai điệu ấy cùng vang lên trong một đêm nhạc, đó không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa người sáng tác và công chúng mà còn là lời tri ân của một người nghệ sĩ với mảnh đất đã cho mình nguồn cảm hứng, môi trường để trưởng thành và những năm tháng đẹp trong đời nghệ thuật.
Một lời tri ân được viết bằng âm nhạc.
Thùy Liên
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn