thứ ba, 16/12/2025 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển dảo
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển dảo
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Tin nổi bật|

      thứ ba, ngày 13/5/2025 • 03:10

      |
      6.222
      DẤU ẤN HẢI QUÂN TRONG LÒNG THÀNH PHỐ CẢNG

      DẤU ẤN HẢI QUÂN TRONG LÒNG THÀNH PHỐ CẢNG


      70 năm qua, Hải quân
      nhân dân Việt Nam và thành phố Cảng Hải Phòng đã cùng nhau viết nên câu chuyện sâu sắc về nghĩa tình quân dân, trở thành hình mẫu trong gắn kết giữa lực lượng vũ trang với chính quyền và nhân dân địa phương.

      Đó không chỉ là sự phối hợp nhiệm vụ quốc phòng - an ninh hay kinh tế biển mà trên hết là sự đồng hành, chia sẻ và gắn bó bền chặt giữa những người giữ biển và những người dân đất Cảng.

      Ngay sau khi thành lập năm 1955, Quân chủng Hải quân đã chọn Hải Phòng - cửa ngõ chiến lược ra Biển Đông làm nơi đặt trụ sở Bộ Tư lệnh Quân chủng và xây dựng, phát triển lực lượng.

      Với cảng biển lớn nhất miền Bắc, vị trí địa lý đặc biệt và hệ thống giao thông thuận tiện, thành phố Cảng trở thành hậu phương vững chắc, là nơi khởi đầu cho nhiều chiến công vang dội trên chiến trường sông biển của bộ đội Hải quân.

      Hang Vua nằm dưới chân núi Vệ (thuộc xã Bạch Đằng, TP.Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) là nơi Bộ Tư lệnh Hải quân đặt Sở chỉ huy trong kháng chiến chống Mỹ

      Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hải Phòng không chỉ là tuyến đầu chịu đựng mưa bom bão đạn mà còn là nơi tiếp tế nhân lực, vật lực cho các đơn vị Hải quân. Những chuyến tàu không số rẽ sóng ra khơi từ nơi đây, mang theo không chỉ hàng hóa, vũ khí mà cả tinh thần yêu nước và lòng quả cảm của quân dân Hải Phòng, chi viện cho miền Nam ruột thịt.

      Từ những ngày đầu ấy, Hải Phòng không chỉ là nơi đóng quân của Quân chủng Hải quân mà còn là nơi chứng kiến sự trưởng thành, lớn mạnh của một lực lượng chiến đấu anh hùng, là nơi in đậm dấu chân của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Hải quân qua các thời kỳ.

      Bảo tàng Hải quân toạ lạc tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và là nơi tiếp đón nhiều du khách đến tham quan

      Đại tá Nguyễn Công Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân cho biết: Thành phố Hải Phòng không chỉ là nơi đóng quân mà còn là điểm tựa chính trị tinh thần vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Những nghĩa tình mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng dành cho Quân chủng Hải quân suốt 70 năm qua tạo nền tảng, là động lực giúp cán bộ, chiến sĩ Hải quân thêm vững vàng, thêm niềm tin để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

      Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng khẳng định: Hải Phòng luôn xem Quân chủng Hải quân là niềm tự hào của thành phố, là điểm tựa tạo nên thế phòng thủ vững chắc của thế trận quốc phòng - an ninh thành phố biển; cũng là điểm tựa niềm tin của đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cảng. Chính sự phối hợp chặt chẽ, đồng lòng của quân - dân đã làm nên sức mạnh để thành phố vượt qua mọi thử thách.

      Trong thời bình, tình cảm gắn bó giữa Hải quân và nhân dân Hải Phòng tiếp tục được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

      Lãnh đạo TP. Hải Phòng và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền về biển, đảo cũng như sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Cảng.

      Quân chủng Hải quân luôn là điểm tựa quan trọng, góp phần bảo đảm môi trường an toàn trên biển, tạo điều kiện để Hải Phòng phát triển kinh tế biển và dịch vụ cảng.

      Hàng năm, Quân chủng Hải quân chủ động tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn công tác của thành phố ra thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Mỗi chuyến đi không chỉ là sự tri ân sâu sắc của Hải Phòng đối với lực lượng đang ngày đêm canh giữ chủ quyền, mà còn củng cố thêm mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa thành phố Cảng với lực lượng làm nhiệm vụ nơi đầu sóng.

      Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm và trao danh hiệu “Thành phố Anh hùng” tặng thành phố Hải Phòng

      Tối 13/5, TP Hải Phòng đã đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thành phố và khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025.

      Các đơn vị Hải quân trên địa bàn cũng luôn tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, chăm lo người có công, hỗ trợ các khu dân cư còn khó khăn vươn lên trong cuộc sống …

      Nhiều đơn vị Hải quân đã kết nghĩa, phối hợp hoạt động thường xuyên với các địa phương của TP. Hải Phòng như: Tiểu đoàn 45, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân với phường Nam Hải (quận Hải An); Kho 700, Cục Hậu cần – Kỹ thuật Hải quân với phường Đông Hải 2 (quận Hải An), phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền), xã An Tiến (huyện An Lão); Lữ đoàn 679 (Vùng 1 Hải quân) với xã An Lão… Thông qua các chương trình phối hợp, hoạt động kết nghĩa, công tác tuyên truyền biển, đảo, giáo dục truyền thống, xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn thành phố Cảng ngày càng được củng cố, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân, dân.

      Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và các đại biểu cắt băng khánh thành và hỗ trợ sửa nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách tại Hải Phòng năm 2024

      Trong cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, Quân chủng Hải quân đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến của các cơ quan, đơn vị giúp đỡ nhân dân thành phố Hải Phòng chủ động phòng chống và khắc phục hậu quả sau bão, như trồng lại cây xanh, thu dọn cành gãy đổ, vận chuyển rác thải và củng cố cơ sở hạ tầng...

      Trong suốt quá trình ứng phó với cơn bão dữ, các cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã làm việc không mệt mỏi, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Họ không chỉ là lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhân dân trong thiên tai hoạn nạn.

      Sau bão, bộ đội Hải quân tiếp tục sát cánh cùng nhân dân thành phố Cảng khắc phục hậu quả thiên tai: tổ chức lực lượng thu dọn cây gãy đổ trên các tuyến đường; hỗ trợ tu sửa nhiều trường học, nhà ở bị tốc mái; giúp củng cố lại hệ thống điện, nước và các công trình hạ tầng quan trọng để sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Hình ảnh những người lính Hải quân lặng lẽ có mặt ở từng khu phố, bến cảng, trường học sau bão đã trở thành điểm tựa tinh thần đối với nhân dân thành phố Cảng. 

      Cùng với đó, các đơn vị Hải quân trên địa bàn đã huy động lực lượng, phương tiện tích cực tham gia chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả lũ lụt... Những hành động ấy không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, mà còn khẳng định rõ vai trò của lực lượng Hải quân trong giữ vững an ninh, an toàn khu vực ven biển; hỗ trợ hậu phương lớn ổn định đời sống; tạo nền tảng vững chắc cho thành phố Hải Phòng phục hồi và phát triển sau thiên tai.

      Trong cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024, Quân chủng Hải quân đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân TP. Hải Phòng, phòng chống, khắc phục hậu quả, góp phần toả sáng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân"

      Và những buổi giao lưu, tọa đàm, triển lãm, thi tìm hiểu biển đảo giữa học sinh, sinh viên thành phố với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Hải quân - những cuộc gặp đầy xúc động, để hiểu và thêm yêu biển đảo Tổ quốc và bộ đội Hải quân, yêu thành phố Hoa Phượng Đỏ, từ những câu chuyện thật giản dị.

      Nhiều người dân sinh sống ở Hải Phòng đã chứng kiến bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân trưởng thành từ mảnh đất này đã tự hào nói: Hải quân là người nhà mình.

      Chị Đào Thị Hằng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền chia sẻ: Chúng tôi coi bộ đội Hải quân như người thân trong gia đình. Các chú bộ đội không chỉ canh giữ biển đảo Tổ quốc mà còn luôn gần dân, giúp dân, nhất là hoạn nạn... Càng gắn bó, chúng tôi càng thêm quý trọng và tự hào.

      Chính quyền và nhân dân thành phố Cảng cũng luôn dành cho Quân chủng Hải quân sự hậu thuẫn vững chắc. Các công trình dân sinh phục vụ đời sống quân dân, các hoạt động động viên cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa hay sự quan tâm chu đáo trong mỗi dịp lễ, Tết… đều là những biểu hiện cụ thể của tấm lòng đất Cảng với lực lượng làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

      Dấu ấn Hải quân trong lòng thành phố Cảng không chỉ được ghi nhận bằng những con số, sự kiện hay công trình, mà quan trọng hơn là được khắc sâu trong tâm thức người dân.

      Hải Phòng tự hào có Hải quân là lực lượng vũ trang “cùng ăn, ở, chiến đấu” với mình. Ngược lại, Hải quân luôn xem Hải Phòng là mái nhà thứ hai, là “thủ đô của Hải quân” - nơi đã nuôi dưỡng, che chở và tiếp sức cho Quân chủng vươn lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

      Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025)

      Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025) và 70 năm Ngày giải phóng thành phố Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025) chính là dịp để nhìn lại hành trình nghĩa tình ấy. Một hành trình không chỉ góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà còn góp phần làm nên vị thế mới cho thành phố Cảng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

      Tàu ngầm 184 mang tên thành phố Hải Phòng huấn luyện trên biển

      Từ quá khứ hào hùng đến hiện tại năng động và tương lai đầy hứa hẹn, Quân chủng Hải quân và thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đồng hành cùng vươn ra biển lớn - nơi những con tàu lại lặng lẽ rẽ sóng, nơi những người lính biển vẫn thầm lặng ngày đêm gìn giữ bình yên cho đất nước và nơi người dân Hải Phòng vẫn một lòng hướng về biển đảo, hướng về những cán bộ, chiến sĩ thân thương.

      Nội dung: Thùy Liên

      Đồ hoạ: Hoà Nguyễn

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan