chủ nhật, 13/9/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển đảo
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
    • World Cup 2026
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển đảo
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
      • World Cup 2026
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tập
      • Thượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      • Thượng tá VŨ VĂN HƯỞNG
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tập
      • Thượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      • Thượng tá VŨ VĂN HƯỞNG
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển|

      chủ nhật, ngày 13/9/2026 • 18:40

      |
      145
      Cứu ngư dân thoát bàn tay tử thần

      Cứu ngư dân thoát bàn tay tử thần

      HQVN -

      Lênh đênh giữa biển, ông Trương Văn Trung may mắn được cán bộ, chiến sĩ Tàu 743, Hải đoàn 129 phát hiện, cứu và đưa về bờ an toàn. Đây là một trong số nhiều trường hợp đơn vị kịp thời hỗ trợ ngư dân gặp nạn, góp phần để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển.

      Cán bộ, nhân viên Tàu 743 cứu vớt ngư dân Trương Văn Trung  

      96 giờ trôi dạt trên biển

      Khoảng 18 giờ ngày 16/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực phía Đông giàn khoan dầu khí Thăng Long, cách đất liền khoảng 80 hải lý, cán bộ, chiến sĩ Tàu 743, Hải đoàn 129 phát hiện một người đang trôi dạt trên biển. Tàu nhanh chóng cơ động đến khu vực, triển khai phương án cứu nạn.

      Nạn nhân được xác định là ông Trương Văn Trung, 46 tuổi, ngụ xã Tây Yên, tỉnh An Giang, ngư dân trên một tàu cá của tỉnh An Giang. Bốn ngày trước đó, trong lúc ra phía sau tàu nghe điện thoại, ông bất ngờ bị sóng đánh rơi xuống biển. May mắn, ông bám được một tấm xốp.

      4 ngày đêm, ông Trung lênh đênh giữa biển mà không có thức ăn, nước uống. Tấm xốp trở thành điểm tựa duy nhất giúp ông cầm cự. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ tới hai đứa con ở nhà mà cố gắng từng giờ, từng phút để chờ được cứu”, ông Trung chia sẻ.

      Khi thấy tàu Hải quân xuất hiện, ông cố gắng giơ tay ra hiệu. Tàu 743 thả phao, can và dây xuống biển. Tuy nhiên, sau nhiều ngày, ông Trung gần như không còn sức để tự leo lên tàu. “Anh em trên tàu phải thả neo, chạy vòng vòng rồi tìm cách vớt tôi lên. Lúc lên được tàu thì tôi không còn sức để làm gì nữa”, ông Trung chia sẻ thêm.

      Cán bộ Tàu 743 chăm sóc cho nạn nhân

      Đưa được ngư dân lên tàu, cán bộ, chiến sĩ Tàu 743 nhanh chóng sơ cứu, cho ăn cháo, bổ sung nước và theo dõi sức khỏe. Ông Trương Văn Trung bị trầy xước nhẹ, cháy nắng, dị ứng da, sức khỏe suy yếu do ngâm mình nhiều giờ trên biển. Nhờ được chăm sóc kịp thời, sức khỏe của ông dần ổn định.

      Đại úy Nguyễn Văn Hà, Chính trị viên Tàu 743 cho biết: “Cán bộ, nhân viên trên tàu luôn xác định cứu giúp ngư dân gặp nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Thời điểm đó, sóng gió cấp 5, cấp 6, việc tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Ngay sau khi phát hiện nạn nhân, chỉ huy tàu nhanh chóng hội ý, thống nhất phương án tiếp cận. Sau hơn 1 giờ tổ chức cứu nạn, chúng tôi mới đưa được ông Trung lên tàu và khẩn trương chăm sóc sức khỏe”.

      Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân tại Đồ Sơn

      Chiều 11/9, tại phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân phối hợp với UBND phường Đồ Sơn tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định nhận....

      Gặp lại gia đình sau 6 ngày rơi xuống biển, ông Trung không nén được nước mắt: “Tôi như được sinh ra lần thứ hai. Tôi vô cùng cảm ơn bộ đội Hải quân đã cứu vớt, chăm sóc tôi từ miếng ăn, giấc ngủ đến thuốc men. Nếu không gặp được anh em trên Tàu 743 thì…”, ông Trung nghẹn lại, không nói hết câu.

      Từ xã Tây Yên, tỉnh An Giang, người thân và chính quyền địa phương đã vượt hơn 300 km có mặt tại cảng Hải đoàn 129 để đón ông Trung. Em Trương Ngọc Trinh, cháu ruột ông Trung xúc động kể: “Cậu Trung sống bằng nghề cào sò, có khi đi biển 3 tháng mới về nhà. Gần đây, gia đình liên lạc với cậu nhưng chỉ nghe điện thoại đổ chuông. Sau đó thì nghe tin cậu bị trôi trên biển và được bộ đội Hải quân cứu sống…”.

      Chung sức bảo vệ ngư dân

      Câu chuyện của ông Trung không phải là trường hợp duy nhất Hải đoàn 129 kịp thời có mặt khi ngư dân gặp nạn. Thực hiện nhiệm vụ được giao, những năm qua, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình trên biển, sẵn sàng cơ động tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ ngư dân khi có tình huống xảy ra.

      Quân y Hải đoàn 129 kiểm tra sức khỏe cho ông Trương Văn Trung khi về bờ

      Song song đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn ngư dân chấp hành quy định khi khai thác hải sản đúng pháp luật; hỗ trợ nước ngọt, thuốc men, lương thực, thực phẩm, hướng dẫn cấp cứu, khám chữa bệnh; giúp tàu cá khắc phục, sửa chữa máy móc, thiết bị khi gặp sự cố trên biển.

      Những việc làm thiết thực, kịp thời ấy không chỉ giúp ngư dân vượt qua khó khăn, bảo đảm an toàn trong những chuyến biển dài ngày, mà còn góp phần củng cố niềm tin của bà con đối với lực lượng Hải quân.

      Thượng tá Lê Xuân Tâm, Phó Chính ủy Hải  đoàn 129 khẳng định: Đồng hành với ngư dân cũng là góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo điều kiện để bà con vững tin vươn khơi, bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

      Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã cấp miễn phí hơn 500m³ nước ngọt cho 106 lượt tàu cá; sửa chữa, khắc phục sự cố cho 17 lượt tàu cá; cấp cứu 56 lượt ngư dân; tặng 256 lá cờ, hàng nghìn bộ tài liệu tuyên truyền các loại, áo phao, cờ Tổ quốc cùng nhiều nhu yếu phẩm khác.

      Tàu 743 tặng quà cho ông Trương Văn Trung trong lễ bàn giao

      Từ việc cứu người giữa biển khơi đến những lần hỗ trợ tàu cá gặp khó khăn, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân đã khẳng định Hải đoàn 129 luôn “vì nhân dân phục vụ”. Để mỗi con tàu là một cột mốc, mỗi ngư dân là một chiến sĩ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục đẩy mạnh Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” góp phần phát triển kinh tế và giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

      Xuân Hương

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan