thứ sáu, 20/3/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Bộ đội Cụ Hồ
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • An ninh biển đảo
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • 60 năm Đặc công Hải quân
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Từ đất liền đến hải đảo
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Câu chuyện pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Phóng sự ảnh
    • Podcast
    • Infographics
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Tâm tình lính biển
    • Hồi âm bạn đọc
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
    • Tin thể thao
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Bộ đội Cụ Hồ
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • An ninh biển đảo
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • 60 năm Đặc công Hải quân
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Từ đất liền đến hải đảo
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Câu chuyện pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Phóng sự ảnh
      • Podcast
      • Infographics
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Tâm tình lính biển
      • Hồi âm bạn đọc
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
      • Tin thể thao
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      60 năm Đặc công Hải quân|

      thứ sáu, ngày 20/3/2026 • 07:42

      |
      328
      CHUYỆN "BÍ ẨN" Ở KHE GIÁ

      CHUYỆN "BÍ ẨN" Ở KHE GIÁ

      (*) Ghi chép của TÔ HẢI NAM

      HQ Online -

      Chúng tôi có buổi gặp mặt trước thời gian kỷ niệm 60 Ngày truyền thống Đặc công Hải quân. Chẳng biết ai mách là tôi biết một "bí ẩn" ở Khe Giá cách đây 55 năm trước, nên mọi người đề nghị tôi kể về câu chuyện "bí ẩn" ấy. Biết là không thể chối từ được những lời đề nghị đó, nhấp ngụm nước trà, tôi từ từ hồi tưởng, rồi kể cho đồng đội nghe về những gì tôi được chứng kiến ở Khe Giá.

      Hồi đó là mùa hè năm 1971, Tổ khoan máy số 4 (tên biệt hiệu là K4) thuộc Đoàn Địa chất Thủy văn 37 của chúng tôi được lệnh khoan thăm dò tìm tài nguyên ở Khe X, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh (nay là khu vực Khe Giá, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

      Là cán bộ kỹ thuật mới ra trường nên khi nhận được lệnh đi khoan thăm dò ở Khe X tôi mừng lắm, bởi lần này tôi sẽ được cùng kỹ sư Nguyễn Xuân Sinh, Tổ trưởng Tổ khoan 4 trực tiếp chỉ huy các kíp khoan tìm tài nguyên cho Tổ quốc.

      Đặc công Hải quân quán triệt nhiệm vụ trước khi huấn luyện

      Sau thời gian hành quân, chúng tôi đến địa điểm tập kết. Cả khu vực âm u tĩnh mịch đêm qua giờ đây ngập tràn ánh nắng. Sau một lúc quan sát ở thực địa và trên bản đồ, chúng tôi xác định chính xác được Khe X chính là Khe Giá, một địa danh đã có tên trên bản đồ. Nằm giấu kín ở Khe X là một chiếc hồ khá rộng, bạt ngàn xung quanh là rừng cây thông lấy nhựa như là để ngụy trang cho mặt hồ, xa xa có một con đường nhỏ đi sâu vào phía sau một quả đồi. Do bị che khuất tầm nhìn, chúng tôi không biết ở nơi đó có những gì…

      Sau 20 ngày yên ả trôi qua, tờ mờ sáng ngày thứ 21, Nguyễn Xuân Hiển từ đâu lao vội vào khu vực máy khoan vừa thở vừa lắp bắp:

      - Báo cáo… Anh Sinh… Rái đen… tôi nhìn thấy một đoàn rái đen khổng lồ chui từ dưới lòng hồ lên… Rồi anh ta quả quyết: Chính mắt tôi nhìn rõ, đầu tròn không có tóc, toàn thân đen trũi, dưới bàn chân như có gắn quạt mo, tất cả đều đen. Chẳng tin đêm nay hoặc gần sáng mai các anh rình xem thế nào đàn rái này cũng còn xuất hiện.

      Nghe Hiển kể chẳng ai tin, nhưng anh Sinh thì gật gù, đăm chiêu rồi nói:

      - Đêm nay vầ gần sáng mai chỉ trừ kíp thường trực khoan, còn tất cả đi quan sát đàn rái cá. Các cậu học môn động vật cả rồi, ở Việt Nam ta không có rái cá khổng lồ như cậu Hiển vừa nói… Hay là bọn biệt kích Mỹ-ngụy đổ bộ xuống đây để thâm nhập đánh phá khu bí mật quân sự này. Tất cả đều phải cảnh giác cao đề phòng chúng phá hoại cả công trình khoan của tổ ta…

      KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỮ ĐOÀN ĐẶC CÔNG HẢI QUÂN 126 (13/4/1966-13/4/2026)

      Nhằm cứu vãn sự thất bại không thể tránh khỏi của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ tiếp tục tăng cường chiến tranh xâm lược bằng một chiến lược....

      Vừa về đến lán ở, anh Sinh đã nêu ngay những thắc mắc của mình:

      - Do cấp trên quán triệt làm chỗ nào biết chỗ ấy, bởi vậy đã gần một tháng nay chúng ta chưa đi rộng ra hết khu vực này, nên chưa tìm thấy điều bí mật ở Khe X. Hôm nay cậu Hiển báo cáo nhìn thấy đàn rái cá khổng lồ thì… có lẽ bức màn bí mật là ở vấn đề này đây. Tôi đề nghị anh Cường nghiên cứu lại phương án bảo vệ công trình khoan của chúng ta và sẵn sàng cơ động chiến đấu bảo vệ khu vực này. Cậu Nam ngoài giờ đứng máy, thời gian còn lại giúp anh Cường hoàn chỉnh phương án bảo vệ công trình khoan, còn cậu Hải giúp anh Cường khâu trinh sát. Đêm nay, khoảng 20 giờ, anh Cường chỉ huy anh em ra rừng thông phía Bắc của hồ nước để quan sát đàn rái cá theo kế hoạch. Tôi và cậu Nam đêm nay cùng ra vị trí quan sát.

      Sau gần 20 phút luồn qua rừng thông trong đêm, mọi người đã đến được vị trí quan sát. Anh Cường phân công thành ba tổ và mỗi tổ quan sát một hướng. Một giờ, hai giờ, rồi ba giờ trôi qua, mặt hồ vẫn lặng như tờ, xung quanh là các quả đồi đen thẫm, thỉnh thoảng chỉ thấy đàn vạc đi ăn đêm bay qua đầu kêu kéc... kéc... kéc. Mấy cậu trẻ đã ngủ gà ngủ gật, còn các anh Sinh, anh Cường, anh Giới thèm thuốc mà không dám hút vì phải giữ bí mật.

      Chờ mãi không thấy gì, ai cũng trách cậu Hiển là phịa chuyện Rái cá để làm khổ mọi người, rồi mấy cậu đề nghị anh Sinh, anh Cường cho giải tán để về lán ngủ, mai còn có sức làm việc. Nghe vậy anh Sinh và anh Cường hội ý cùng đưa ra ý kiến:

      - Từ trước đến nay cậu Hiển chưa bao giờ kiếm chuyện để làm quà, cho nên cứ kiên trì chờ đợi 30 phút nữa.

      Đúng lúc hai anh đang hội ý thì cậu Hải luồn lại chỗ tôi bấm vào vai rồi hất hàm chỉ về phía Tây của hồ. Tôi dán mắt nhìn theo cánh tay của Hải đang chỉ. Đúng rồi, trong vòm trời đêm cuối tháng tôi và Hải cùng nhìn thấy rái cá xuất hiện. Tin này được gấp báo tới tất cả mọi người. Phía xa trong ánh sáng lờ mờ, một đàn rái cá từ bìa rừng thận trọng xuống ven hồ. Sau ít phút dừng lại ngắm sao trời, đàn rái cá chia thành từng tốp trườn xuống và mất hút trong lòng hồ không để lại một gợn sóng hay một tiếng động nhỏ nào.

      Chúng tôi nằm sát mặt đất vừa quan sát vừa nghe ngóng động tĩnh. 30 phút, rồi 40 phút trôi qua, hồ Khe X vẫn thâm nghiêm đầy bí ẩn. Đến phút thứ 50 ở chỗ nhô ra một mũi tàu của phía Đông hồ bỗng nhiên có 6 luồng ánh sáng mạnh quét ngang, quét dọc ra xung quanh rồi kèm theo những tiếng nổ lục bục trong nước. Cứ 5 phút lại lặp lại một lần như thế.

      Sau ba lần quét sáng và ầm ầmtiếng nổ trong lòng hồ, cả không gian lại chìm vào yên tĩnh. Các công nhân trẻ đồng thời cũng là các chiến sĩ tự vệ trẻ mọi ngày hăng hái là thế, bây giờ nằm đây ngón tay trỏ đã đặt vào cò súng mà toàn thân vẫn còn run lên bần bật.

      Đúng là hú vía. Tất cả chúng tôi đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra ở Khe X đêm nay. Kỹ sư trưởng Nguyễn Xuân Sinh, người đã bao lần chỉ huy các kíp khoan thăm dò ở các vùng núi cao rừng thẳm của miền Đông Bắc, gặp không biết bao trở ngại, khó khăn và rình rập của thú rừng, đã từng nhìn thấy bao hình thù kỳ quái do núi rừng tạo ra trong đêm… Vậy mà giờ đây, tất cả những gì ở khu vực này anh và mọi người chứng kiến đều không ai tin vào mắt mình nữa. Cậu Sản thì khẳng định là “ma”, còn cậu Thiềng, cậu Kiệm thì nghi là bọn biệt kích Mỹ-ngụy hoạt động…

      Một ngày mới nữa lại bắt đầu. Chuyện bí ẩn ở lòng hồ đêm qua giờ đây đã trở thành một câu chuyện li kì trong toàn tổ của tôi. 16 con người là 16 ý nghĩ khác nhau, nhưng không một ai có thể lý giải nổi những điều bản thân mình được chứng kiến đêm qua. Rái cá thì làm gì có loại to như người thế, còn người thì làm gì có đuôi. Rồi lại mất hút trong lòng hồ, rồi ánh đèn pha như loại đèn ba pin quét đi quét lại là của ai. Lại còn tiếng nổ lục bục trong lòng hồ nữa chứ…? Sự nghi ngờ khó hiểu này làm cho mọi người xung quanh suy nghĩ nhiều lắm.

                                                         (Còn nữa)

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan