"Chiến sĩ áo trắng" tận tâm với nghề

HQ Online -

Bước vào ngành y với tấm bằng cao đẳng điều dưỡng, Thiếu tá QNCN Phạm Văn Đạo không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn, nâng cao tay nghề, rèn luyện y đức, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. 

Trong suốt quá trình công tác tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình (Khoa B1), thuộc Viện Y học (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân), với chuyên môn được đào tạo, Thiếu tá QNCN Phạm Văn Đạo đã cùng với các đồng nghiệp cấp cứu, điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân gặp chấn thương nặng, những ca bỏng sâu, hậu phẫu kết xương phức tạp.

Năm 2020, với tinh thần say mê nghiên cứu sáng tạo, Thiếu tá QNCN Phạm Văn Đạo đã có sáng kiến ứng dụng tế bào gốc (BC-A GEL) trong thay băng điều trị các ca tổn thương loét lâu liền và vết bỏng. Đây là một loại chế phẩm sinh học, được dùng sau khi kỹ thuật viên tiến hành thay băng theo quy trình và bơm BC-A GEL lên vết thương, có tác dụng kích thích liền vết thương, giúp cho tốc độ thu hẹp vết thương diễn biến thuận lợi hơn. Người bệnh khi sử dụng phương pháp tế bào gốc sẽ hạn chế được sự đau đớn tại chỗ khi thay băng, vết loét và vết bỏng cũng nhanh phục hồi hơn.

Thiếu tá QNCN Phạm Văn Đạo điều trị cho bệnh nhân tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình

Sáng kiến của anh Đạo đã được Hội đồng Khoa học quân sự Quân chủng Hải quân đánh giá cao và đang được ứng dụng trong điều trị tại Khoa B1, Viện Y học Hải quân, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác điều trị, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

Không chỉ giỏi chuyên môn, anh Đạo còn là một "chiến sĩ áo trắng" tận tụy với nghề, luôn hết lòng vì người bệnh. Các bệnh nhân điều trị tại Khoa B1 luôn được anh chăm sóc vết thương một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng, giúp họ yên tâm điều trị. Anh tâm niệm rằng, mỗi cử chỉ tận tâm của người điều dưỡng đều góp phần giảm đi nỗi đau của bệnh nhân, tiếp thêm sức mạnh để họ chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. Sự hài lòng của người bệnh cũng chính là niềm vui, là niềm hạnh phúc của những người thầy thuốc-chiến sĩ Viện Y học Hải quân.

Là người lính biển khoác lên mình bộ blouse trắng, Thiếu tá QNCN Phạm Văn Đạo luôn xác định rõ niềm vinh dự tự hào và trách nhiệm của bản thân. Anh luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Năm 2024 vừa qua, anh Đạo đã tình nguyện tham gia đoàn công tác ra huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà) và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, mang theo hành trang là kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn cùng với tình yêu biển đảo, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe cho quân và dân nơi đầu sóng.

Thiếu tá QNCN Phạm Văn Đạo đang thay băng cho bệnh nhân bị chấn thương bàn tay

Trước đó, Thiếu tá QNCN Phạm Văn Đạo cũng đã từng có những năm tháng công tác tại các đảo Sơn Ca, Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa). Ở đâu anh cũng không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái đi đầu trong công việc chuyên môn. Anh đã trực tiếp tham gia nhiều đợt khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân. Anh còn giúp chỉ huy các đảo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 5 kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương trong các tình huống, tư vấn vệ sinh phòng ngừa bệnh tật, qua đó góp phần tăng cường khả năng sơ cấp cứu ban đầu và kỹ năng tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho quân và dân nơi đảo xa.

Thượng tá Dương Văn Ruệ, Phó Giám đốc Viện Y học Hải quân khẳng định: Không chỉ là một điều dưỡng có chuyên môn vững vàng, Thiếu tá QNCN Phạm Văn Đạo còn là một đảng viên mẫu mực, luôn chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, tích cực tham gia xây dựng chi bộ và đoàn thể vững mạnh. Anh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong công việc cũng như trong cuộc sống. Phạm Văn Đạo cũng rất tích cực tham gia vào các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do đơn vị tổ chức, góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh để Viện Y học Hải quân là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của bộ đội và nhân dân.

Năm 2020 và năm 2024, Thiếu tá QNCN Phạm Văn Đạo đã được cấp trên tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn cũng như thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Hành trình của Thiếu tá QNCN Phạm Văn Đạo là sự hy sinh thầm lặng, là những tháng ngày xa gia đình, để cống hiến hết mình cho nhiệm vụ thiêng liêng. Và với anh, mỗi ca bệnh được cứu chữa, mỗi người lính ngoài đảo xa được chăm sóc sức khỏe, chính là động lực để anh tiếp tục vững bước trên con đường mà mình đã chọn - con đường của một "chiến sĩ áo trắng".

Bài, ảnh: Thu Hương, Anh Đức

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn