Bộ đội Hải quân kính trọng, biết ơn và tiếc thương vô hạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

HQ Online -

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa trong sự nghẹn ngào, tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước cùng toàn thể đồng bào Việt Nam. Từ biển, đảo xa xôi, từ những nơi gian khó, cán bộ, chiến sĩ Hải quân sẻ chia những ấn tượng, tình cảm chân thành của mình đối người lãnh đạo mẫu mực, giản dị, gần gũi, hết lòng phục sự Tổ quốc, Nhân dân.

Nguyện xứng đáng với tình cảm, niềm tin mà Tổng Bí thư dành cho

Thiếu tá Phạm Quốc Phương, Chỉ huy trưởng Đảo Đá Tây B, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

Dù trước đó đã nắm được thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng khi nhận tin Tổng Bí thư từ trần, cán bộ, chiến sĩ Đảo Đá Tây B vẫn vô cùng bàng hoàng, xúc động. Xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Tổng Bí thư.

Chúng tôi nguyện suốt đời phấn đấu, học tập, noi theo tấm gương cuộc đời ông. Chúng tôi xin hứa phát huy tốt truyền thống anh hùng của Lữ đoàn 146; luôn tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu không ngừng để xứng đáng với những tình cảm, niềm tin, lời căn dặn của Tổng Bí thư đã dành cho bộ đội Hải quân trong những lần tới thăm Hải quân. Chúng tôi sẽ tiếp tục giáo dục cán bộ, chiến sĩ trên đảo về tấm gương của người chiến sĩ cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Biến đau thương thành hành động cách mạng, cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam nguyện luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Truyền thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

Trung tá Nguyễn Trung Đức, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân

Biết rằng “sinh lão bệnh tử” là qui luật tất yếu của đời người song Tổng Bí thư ra đi khiến chúng tôi như mất đi điều gì đó thật thiêng liêng. Chúng tôi cảm thấy rất đau lòng và thương tiếc khi Nhân dân ta, đất nước ta đã mất đi một người cộng sản mẫu mực.

Cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trực, quản lý, bảo vệ nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đã học được rất nhiều bài học quý báu từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư, nhất là tinh thần 7 dám “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”. 

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; sẽ hiện thực hóa niềm tin đó thành hành động cụ thể; ra sức học tập, rèn luyện, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Thương nhớ người lãnh đạo gần gũi với Nhân dân

Thiếu tá Ngô Xuân Quyết, Chính trị viên Phi đội 2, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954

Chiều 19/7, sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, chúng tôi được thông báo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tất cả thành viên phi đội 2 của chúng tôi đều lặng người đi vì xúc động. Đây là một tổn thất lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Những hình ảnh ông ân cần, gần gũi Nhân dân, phong thái làm việc nhẹ nhàng, chừng mực nhưng quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng đã khắc sâu thêm niềm tin của Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng về công cuộc xây dựng đất nước vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Những ngày cuối đời, dù sức khỏe yếu nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tận tụy, hết mình vì công việc của đất nước. Đức hy sinh và tinh thần lao động của Tổng Bí thư là tấm gương sáng cho các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, đảng viên noi theo.

Mấy ngày này, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chúng tôi đều tự nhủ sẽ lấy niềm tiếc thương làm động lực thêm đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vượt khó, huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó chính là món quà ý nghĩa nhất kính dâng lên anh linh Tổng Bí thư.

Định hướng chiến lược nhưng rất cụ thể

Đại úy Trương Thanh Tùng, Thuyền trưởng tàu ngầm, Trung đoàn 196

Đọc nhiều sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi rất trân trọng kiến thức của ông. Các cuốn sách do Tổng Bí thư viết là tài liệu quan trọng và cung cấp thông tin, định hướng chiến lược để xây dựng một xã hội văn minh, công bằng và phát triển bền vững, góp phần thực hiện khát vọng về một đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Đặc biệt, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” (được Tổng Bí thư gửi tặng cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân năm 2023) thể hiện rõ trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, cùng với “chống” là “xây”, cùng với “đẩy lùi” là “ngăn chặn”, cùng với xử lý nghiêm minh, nghiêm khắc là phòng ngừa, giáo dục, góp phần hạn chế tham nhũng, tiêu cực. Phải làm một cách kiên trì, nhân văn, bài bản và thuyết phục “nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình”.

Với tinh thần giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe là chính để những người khác không vi phạm, như lời Tổng Bí thư đã phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XV: “Không thích thú gì việc kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót, nhưng buộc phải làm. Như Bác Hồ đã nói, phải cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cây”.

Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều dấu ấn không chỉ góp phần bổ sung, phát triển lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH mà còn là nhà lãnh đạo hành động quyết liệt để xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ, mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển đất nước, vì hòa bình và tiến bộ chung của nhân loại.

Khắc ghi những lời căn dặn của Tổng Bí thư

Hạ sĩ Nguyễn Thiên Vỹ, Chiến sĩ Tiểu đội 8, Trung đội 3, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm, tình cảm đặc biệt đối với bộ đội Hải quân. Mặc dù lịch rất bận rộn nhưng ông vẫn dành thời gian quan tâm, tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Quân chủng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói: "Biển nước ta có vai trò đặc biệt quan trọng. Chúng ta đang nỗ lực phấn đấu đưa nước ta thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh. Hải quân Nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên biển, đảo…”. Lời căn dặn đó cũng là chỉ lệnh hành động để cán bộ, chiến sĩ Hải quân không ngừng phấn đấu.

Tôi nhớ còn một câu nói đầy thấm thía khác mà ông đã phát biểu trong các hội nghị: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn vô liêm sỉ, tiền bạc lắm để làm gì, chết có mang theo được đâu, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất”. Câu nói đã in sâu trong tâm trí của hàng triệu người dân Việt Nam chứ không chỉ riêng tôi.

Thanh Thủy, Hoàng Việt (Lược ghi)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn