Bộ đội Hải quân khắc ghi lời dạy của Bác Hồ
135 năm đã trôi qua kể từ ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, hình ảnh, tư tưởng và phong cách sống của Người vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận, là ngọn đuốc soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Với bộ đội Hải quân, tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Bác, là động lực tinh thần to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ vững tay súng, chắc tay lái, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cả cuộc đời vì nước, vì dân
Sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An - Người thanh niên Nguyễn Tất Thành sớm mang trong mình khát vọng cứu nước, cứu dân.
Năm 1911, Người rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Hành trình 30 năm bôn ba nơi đất khách quê người đã hun đúc nên một nhà cách mạng lỗi lạc - Người đặt nền móng và dẫn dắt phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi vẻ vang.
“Hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc hành trình vĩ đại để tìm đường, mở đường và dẫn đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Mỗi bước đi của Người trong hành trình ấy đều gắn liền với những quyết định trọng đại, những mốc son lịch sử của cách mạng Việt Nam…”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là linh hồn của Cách mạng Tháng Tám 1945, là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người vừa là nhà tư tưởng lớn, vừa là tấm gương đạo đức mẫu mực, suốt đời sống giản dị, thanh cao, vì sự nghiệp độc lập dân tộc và hạnh phúc nhân dân.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh giữa tinh thần yêu nước Việt Nam và tinh hoa văn hóa, tư tưởng của nhân loại. Đó là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
Trong Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn dân tộc, Bác căn dặn: "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".
Tình yêu thương bao la của Bác Hồ với bộ đội Hải quân
Ngay từ những năm đầu thành lập Quân chủng Hải quân (1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến lực lượng thực hiện nhiệm vụ giữ biển. Đây là lực lượng luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim Người.
Người đã 3 lần về thăm bộ đội Hải quân vào năm 1959, 1961 và 1962. Tháng 3/1959, bộ đội Hải quân vinh dự lần đầu tiên được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Người căn dặn: "Dù ở nhiệm vụ nào cũng phải thường xuyên rèn luyện toàn diện, phấn đấu không ngừng để bản thân tiến bộ và xây dựng Hải quân mau chóng trưởng thành"; "Các chú xây dựng Hải quân thì phải học tập các nước anh em là đúng. Nhưng không phải học như thế nào thì làm y nguyên như thế, mà phải vận dụng vào điều kiện nước ta sao cho thích hợp, kể cả việc dùng chữ. Phải biết cách giữ gìn, bảo quản tàu thuyền được tốt, được bền”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị Hải quân nhân dân năm 1959 (Ảnh tư liệu)
Ngày 15/3/1961, trong lần về thăm bộ đội Hải quân lần thứ hai, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, Bác nhấn mạnh: "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”.
Ngày 13/11/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm căn cứ Hải quân tại đảo Vạn Hoa, Quảng Ninh, Người căn dặn các chiến sĩ: “Là chiến sĩ hải quân, các chú phải biết yêu quý đảo như nhà mình, chịu khó cải tạo xây dựng thành những mảnh đất vừa giàu, vừa đẹp, vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho đất nước”.
Nhân dịp Hải quân ta tròn 10 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng viết thư động viên gửi cán bộ, chiến sĩ Hải quân: “Bác rất vui lòng khen ngợi thành tích vẻ vang về xây dựng và chiến đấu của các chú. Tuy còn non trẻ, nhưng nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự tin yêu, giúp đỡ của nhân dân, sự cố gắng không ngừng của mình, hải quân ta đã anh dũng chiến đấu, tích cực diệt địch, bắn rơi máy bay và đánh đuổi tàu chiến Mỹ, đoàn kết lập công, bảo vệ nhân dân, bảo vệ vùng trời và vùng biển của Tổ quốc. Các chú đã nêu cao truyền thống anh hùng của dân tộc ta”.
Những lần Bác tới thăm, những bức thư Bác gửi, những lời căn dặn mộc mạc nhưng sâu sắc… đã trở thành động lực tinh thần, là kim chỉ nam hành động cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân.
Trung tá Trần Xuân Kiên, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân - đơn vị từng vinh dự được Bác Hồ về thăm năm 1962 xúc động chia sẻ: Tình cảm của Bác với bộ đội Hải quân không chỉ là sự quan tâm của một vị lãnh tụ tối cao, mà là tình yêu thương sâu sắc như người cha dành cho con. Mỗi cán bộ, chiến sĩ chúng tôi luôn khắc ghi những lời Bác dạy, lấy đó làm động lực vượt qua mọi gian khổ giữa trùng khơi...
Học tập và làm theo Bác giữa trùng khơi sóng
Trên mỗi con tàu, mỗi hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Hải quân vẫn ngày đêm rèn luyện, công tác, chiến đấu, thấm nhuần và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực.
Tàu của Lữ đoàn 162, Vùng 4 huấn luyện trên biển. Ảnh: Thuỳ Liên
Việc học và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu mà đã đi vào đời sống, nhiệm vụ hàng ngày.
Tại Vùng 4 Hải quân – nơi quản lý các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, phong trào học Bác được cụ thể hóa bằng việc xây dựng người chiến sĩ Hải quân bản lĩnh, kỷ luật, sáng tạo, nghĩa tình.
Đại úy Nguyễn Xuân Hoàng, Chính trị viên đảo Cô Lin cho biết: Mỗi cán bộ, đảng viên nơi đảo xa đều nỗ lực học Bác từ những điều giản dị nhất: hăng hái học tập, rèn luyện, luôn SSCĐ; chăm sóc cây xanh, tiết kiệm từng giọt nước; giữ gìn tình đoàn kết quân dân…
Trong các đợt thi đua cao điểm, nhất là dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều đơn vị Hải quân tổ chức các hoạt động thiết thực: thi kể chuyện về Bác, hành trình về nguồn, tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Những hoạt động ấy không chỉ là dịp ôn lại công ơn của Người mà còn là cách để làm theo Bác một cách cụ thể, sáng tạo.
135 năm đã trôi qua nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn như ngọn hải đăng soi sáng cho hành trình cách mạng Việt Nam. Với bộ đội Hải quân, ánh sáng ấy càng trở nên rực rỡ giữa trùng khơi bão tố - tiếp thêm sức mạnh, ý chí và niềm tin vững bền, để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân vững tay súng, chắc tay lái, bảo vệ vững chắc biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thùy Liên
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Học và làm theo Bác ở Lữ đoàn Tàu ngầm 189 - ( 19-05-25 01:00 )
- Bộ đội Hải quân khắc ghi lời dạy của Bác Hồ - ( 19-05-25 08:00 )
- Toả sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ giữa trùng khơi - ( 17-05-25 03:00 )
- Cục Chính trị Hải quân-Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái: Sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo - ( 16-05-25 05:00 )
- Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở Trường Sa - ( 16-05-25 07:00 )