
HQ Online - Biển Trường Sa không chỉ có màu xanh của nước, màu trắng của sóng, mà còn có màu đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc tung bay giữa gió trời. Ở nơi mênh mông ấy, từng tấc đảo, từng con sóng đều thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ và cả niềm tin chính trị của những người lính biển. Với họ, Đảng không ở đâu xa mà hiện diện trong từng ca trực, từng mệnh lệnh, từng quyết định giữa biển khơi. Đảng luôn ở trong trái tim người lính đảo Trường Sa.
Trường Sa - nơi thử thách và tôi luyện niềm tin
Ra Trường Sa mới hiểu hết ý nghĩa của hai chữ “xa xôi”. Xa không chỉ là khoảng cách hàng trăm hải lý từ đất liền, mà là sự khắc nghiệt của thiên nhiên, là những tháng ngày thiếu vắng người thân, là cảm giác đơn độc giữa biển trời mênh mông.

Một buổi lễ kết nạp Đảng ở Trường Sa
Đồng chí Phan Văn Khởi, quê Thái Nguyên, đảng viên trẻ đã từng công tác tại đảo Trường Sa, vẫn nhớ như in ngày đầu ra đảo. Khi con tàu chở anh và đồng đội rời đất liền, phía sau là đất liền dần khuất, phía trước là biển lớn. “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản: mình là người lính, thì ở đâu Tổ quốc cần, mình có mặt”- Khởi kể lại.

Đồng chí Phan Văn Khởi đọc Lời tuyên thệ của đảng viên trong Lễ kết nạp Đảng ở Trường Sa
Sinh năm 2003, lớn lên và trưởng thành trong hòa bình, Khởi không thiếu cơ hội lựa chọn con đường dễ dàng hơn. Nhưng anh chọn biển đảo, chọn Trường Sa, chọn con đường gian khó nhưng vinh quang để rèn luyện bản thân.
Ngày Khởi được kết nạp Đảng diễn ra trong điều kiện rất đặc biệt. Không hội trường rộng lớn, không hoa tươi rực rỡ. Chỉ có Quốc kỳ, Đảng kỳ và chân dung Bác Hồ, tiếng sóng vỗ ngoài hiên và những ánh mắt đồng đội dõi theo.
“Khoảnh khắc giơ tay tuyên thệ, tôi thấy rõ trách nhiệm của mình nặng nề hơn nhưng cũng vinh quang thiêng liêng hơn. Ở Trường Sa, là đảng viên nghĩa là phải gương mẫu đi đầu trong mọi việc”-Khởi nói.
Với những đảng viên trẻ như Khởi, Đảng không phải là danh xưng, mà là lời nhắc nhở thường trực về trách nhiệm, về lý tưởng, về sự hy sinh thầm lặng.
Chi bộ đảng - điểm tựa giữa trùng khơi
Ở mỗi đảo, dù nổi hay chìm, đều có tổ chức đảng lãnh đạo. Chi bộ đảng nơi đảo xa không chỉ là nơi sinh hoạt chính trị, mà thực sự là “bộ não” và “trái tim”, trung tâm đoàn kết của đơn vị.
Đại úy Nguyễn Xuân Hoàng, Bí thư Chi bộ đảo Cô Lin, khẳng định: “Giữa biển khơi, nếu không có chi bộ vững mạnh, rất khó giữ được sự thống nhất về tư tưởng và hành động.”

Một buổi sinh hoạt chi bộ tại đảo Cô Lin
Sinh hoạt chi bộ ở Trường Sa mang nét rất riêng, gắn liền với điều kiện đặc thù nơi đầu sóng ngọn gió, xa đất liền và luôn đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Tuy không gian sinh hoạt có khi diễn ra trên đảo nhỏ, trong doanh trại giản dị hay giữa những ca trực nhiệm vụ, nhưng tinh thần và chất lượng sinh hoạt luôn được đặt lên hàng đầu.
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nội dung sinh hoạt chi bộ vẫn được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc, thẳng thắn trong trao đổi, dân chủ trong thảo luận.
Mỗi đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy ý thức tự phê bình và phê bình, gắn việc học tập nghị quyết với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chính sự nghiêm túc, đoàn kết và thống nhất đó đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, giúp cán bộ, đảng viên và chiến sĩ Trường Sa vững vàng nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
"Đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Điều này hoàn toàn đúng ở Trường Sa, khi mà vai trò nêu gương của đảng viên luôn thể hiện rất rõ. Khi có việc khó, việc mới, đảng viên luôn là người xung phong nhận trước. Khi có khó khăn về sinh hoạt, đảng viên thường nhận phần khó về mình nhường thuận lợi cho đồng đội.
Chiến sĩ Phạm Quốc Công, đảo Nam Yết tâm sự: “Tôi chưa là đảng viên, nhưng nhìn các anh đảng viên sống trách nhiệm, tận tụy, tôi rất khâm phục. Tôi coi đó là mục tiêu để mình phấn đấu neo theo.”
Trường Sa trong trái tim cả nước
Mỗi chuyến tàu ra Trường Sa mang theo không chỉ lương thực, vật chất mà còn chất chứa tình cảm sâu nặng của đất liền gửi tới đảo xa. Những món quà giản dị, những lá thư tay, những lời nhắn gửi chân thành đã trở thành nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với người lính biển giữa trùng khơi.

Thượng tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 thăm, động viên quân và dân ở đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà
Nhưng sợi dây gắn kết bền chặt nhất giữa Trường Sa và đất liền vẫn là niềm tin sắt son vào Đảng, vào con đường mà dân tộc đã lựa chọn. Bằng sự kiên trung và trách nhiệm, người lính biển nơi đầu sóng ngọn gió đã và đang giữ vững niềm tin ấy, để Trường Sa luôn là phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc.
Giữa mênh mông biển trời, nơi gian khó và hy sinh luôn hiện hữu, Đảng vẫn sống động trong trái tim người lính biển. Đó là niềm tin được hun đúc từ lý tưởng, từ trách nhiệm, từ sự gương mẫu và cống hiến không mệt mỏi.
Đảng trong trái tim người lính Trường Sa không phải là điều gì cao xa. Đó là sự lựa chọn dấn thân, là bản lĩnh trước sóng gió, là niềm tin son sắt vào Tổ quốc, vào nhân dân, vào tương lai của đất nước.
Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra. Và chính từ nơi đầu sóng ngọn gió ấy, niềm tin chính trị tiếp tục được lan tỏa, bền bỉ và mạnh mẽ, như sóng biển Trường Sa - không bao giờ ngừng vỗ về Tổ quốc.
Bài, ảnh: Đoàn Trưởng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn