
HQVN - Giữa cái nắng cuối mùa khô trên đảo ngọc Phú Quốc, những bình trà đường, nước cam, nước vối mát lành được cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân mang ra thao trường phục vụ chiến sĩ mới. Hoạt động giản dị ấy được duy trì nhiều năm nay, như một cách sẻ chia cùng bộ đội trong những ngày huấn luyện vất vả.
Từ những buổi chợ sớm…
Trước ngày mang nước ra phục vụ bộ đội ngoài thao trường, các chị em phụ nữ được cắt cử đã tranh thủ đi chợ từ sớm để chuẩn bị. Người chọn cam, người mua dưa hấu, người lo trà, đường, ly nhựa. Những trái cam được lựa kỹ từng quả. Dưa hấu chọn loại đỏ, ngọt. Riêng xoài là của các đơn vị trong Vùng gửi tặng để chị em mang ra thao trường phục vụ cán bộ, chiến sĩ. Để bộ đội có thêm nước giải nhiệt, có chị còn tranh thủ bẻ thêm lá vối mang về nấu nước.

Những ly nước mát, những đĩa trái cây được cán bộ, hội viên phụ nữ trao tận tay các chiến sĩ trong giờ giải lao. Ảnh: Trần Kiên
Chiều xuống, khoảng sân trước cửa hội trường Bộ Tư lệnh Vùng 5 rộn ràng tiếng nói cười của cán bộ, hội viên phụ nữ. Chị em chia nhau súc rửa bình, rửa trái cây rồi đặt lên bàn dưới hiên nhà cho ráo nước. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Tuyến, Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở Phòng Chính trị, Vùng 5 vừa lau bình vừa nói vui: "Năm nào tới mùa huấn luyện chiến sĩ mới là chị em cũng tất bật vậy đó”.
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng, bộ phận phụ trách pha chế đã có mặt nấu nước, ủ trà, vắt cam. Một bên khác, chị em cắt dưa hấu, xoài thành từng miếng nhỏ, xếp ngay ngắn vào đĩa. Mấy chiếc bình sau khi pha nước xong được cho thêm đá rồi đậy kín để giữ lạnh. Mọi việc hoàn tất trước 7 giờ sáng. Trước lúc lên xe, một chị dùng tay sờ vào thành bình đựng nước rồi nói: "Nước lạnh rồi, các đồng chí ở ngoài thao trường chắc thích lắm". Những bình nước mát ấy chính là tình cảm của cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ quan, đơn vị gửi tới cán bộ, chiến sĩ.
Kinh phí tổ chức hoạt động "Bát nước thao trường" được trích từ Quỹ "Nuôi heo đất tiết kiệm" của các hội phụ nữ cùng sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong Vùng 5.
…đến những ly nước mát
Những ngày cuối tháng 5, thao trường Mũi Ông Đội, nơi Tiểu đoàn 563 và Tiểu đoàn 563b kiểm tra bắn đạn thật, nắng như đổ lửa, hơi nóng hắt lên rát mặt. Sau hơn 2 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới bước vào nội dung kiểm tra bắn đạn thật. Từng loạt đạn vang lên dứt khoát giữa thao trường. Nhiều chiến sĩ mồ hôi nhễ nhại, lưng áo ướt đẫm nhưng ánh mắt vẫn chăm chú hướng về bia bắn, cố gắng hoàn thành tốt phần thực hành của mình.

Không chỉ mang nước, trái cây ra thao trường phục vụ cán bộ, chiến sĩ, chị em phụ nữ còn tổ chức giao lưu văn nghệ động viên bộ đội sau giờ huấn luyện vất vả. Ảnh: Trần Kiên
Kết thúc mỗi lượt kiểm tra, bộ đội tranh thủ ngồi dưới nhà bạt dã chiến nghỉ giải lao. Có chiến sĩ lấy mũ quạt gió, người khác nhận ly nước uống vội. Những bình trà đường, nước cam, nước vối được chị em nhanh tay rót ra ly nhỏ trao tận tay bộ đội.
Binh nhì Lê Anh Thoại, Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 563b nhận ly nước uống một hơi rồi nói với đồng đội: "Ở nhà, những hôm nắng nóng má tôi cũng hay làm trà đường như thế này. Uống ngụm là thấy tỉnh liền à!". Ngồi cạnh, một chiến sĩ cầm miếng dưa hấu vừa ăn vừa lấy tay gạt dòng mồ hôi đang chảy trên mặt. Chưa đầy 10 phút, mấy bình nước chỉ còn lưng chừng. Chị em lại tất bật mở thùng lấy thêm đá, pha thêm nước rồi tiếp tục mang ra cho bộ đội. Có chiến sĩ uống xong còn chìa ly xin thêm rồi cười ngại ngùng.
Trung tá Phạm Hữu Trường, Chính trị viên Tiểu đoàn 563
Sự động viên kịp thời từ các tổ chức quần chúng giúp chiến sĩ có thêm tinh thần trong quá trình huấn luyện, kiểm tra. Nắng ngoài thao trường như vậy, có ly trà đường hay nước cam mát là bộ đội phấn khởi lắm.
Đứng cạnh những bình nước giải nhiệt, dù lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi sau những giờ đứng ngoài thao trường nhưng Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thu Hà, Hội viên Hội phụ nữ Lữ đoàn 127 vẫn liên tục rót nước cho chiến sĩ. Chị bảo: "Nhìn những chiến sĩ mới tuổi đời còn trẻ, vừa rời ghế nhà trường chưa lâu chị em rất thương. Các em nhận ly nước xong cứ cười hoài. Nhìn vậy là vui rồi".
Trưa muộn, khi nội dung kiểm tra kết thúc, thao trường thưa dần người. Những chiếc bình đã cạn nước, mấy đĩa trái cây chỉ còn lại vài miếng nhỏ. Dưới tán cây bên thao trường, chị em phụ nữ Vùng 5 vẫn còn lúi húi thu dọn đồ đạc. Một tốp chiến sĩ trong lúc hành quân về đơn vị quay lại nói với theo: "Mai mấy má nhớ làm trà đường nữa nha!". Nghe vậy, các chị liền nở nụ cười, giơ tay chào các chiến sĩ.
Bài: Văn Định
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn