Ấn tượng đêm nhạc “Nhịp sóng nâng bước quân hành”

HQ Online -

Giữa lòng thành phố Cảng lộng gió, đêm nhạc “Nhịp sóng nâng bước quân hành” vang lên như một bản hòa ca tri ân, kết nối đất liền với đảo xa, nối nhịp yêu thương giữa bao trái tim Việt Nam với biển đảo Tổ quốc. Những thanh âm từ trái tim của hai nhạc sĩ mặc áo lính - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn và Thiếu tá Nguyễn Xuân Bình, đã làm bừng sáng sân khấu, mang đến một đêm nghệ thuật đầy xúc động, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam và 70 năm giải phóng Hải Phòng.

Hai người lính - Hai thế hệ - Một trái tim yêu biển đảo

Ngay từ những giai điệu đầu tiên, khán giả như được dẫn dắt vào dòng chảy của âm nhạc và lịch sử với hình ảnh những người lính biển giữa mênh mông sóng nước.

Các ca khúc như “Sức sống Trường Sa”, “Có những tuổi 20 như thế”, “Phút lặng im trên biển”, “Đàn trên sóng”, “Biển Tổ quốc tôi”, “Niềm tin đất mẹ”, “Cánh buồm tình yêu”… vang lên, chạm đến trái tim người nghe, không chỉ bởi giai điệu đẹp mà còn bởi sự chân thật từ những trải nghiệm giữa biển khơi.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo” tặng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn và Bằng khen tặng Thiếu tá Nguyễn Xuân Bình tại đêm nhạc

Cái sự "chân thật" ấy đến từ chính những lần các nhạc sĩ ra Trường Sa, trực tiếp chứng kiến cuộc sống, sinh hoạt, huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ trên đảo và sáng tác nhạc ngay trong hải trình, giữa âm vang tiếng sóng.

Những câu chuyện kể bằng âm nhạc không màu mè, không ồn ào nhưng chất chứa lòng yêu nước, yêu biển đảo và trách nhiệm, tình người.

Đêm nhạc “Nhịp sóng nâng bước quân hành” được chia thành ba chương: “Những câu chuyện kể”, “Tình yêu người lính biển” và “Biển đảo trong trái tim tôi”. Những bài hát đã người nghe qua các cung bậc cảm xúc, từ lắng đọng, sâu sắc đến hào sảng, tự hào.

Sự góp mặt trong đêm nhạc của các nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Khánh Hòa, NSƯT Phương Anh, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Sao Mai Lê Anh Dũng, Sao Mai Lương Nguyệt Anh… cùng Đoàn Văn công Hải quân, đã thổi hồn vào từng ca khúc, khiến cả khán phòng như hòa chung nhịp đập trái tim hướng về biển đảo Tổ quốc.

Nhạc sĩ Xuân Bình tại đêm nhạc

Chị Nguyễn Thị Hiền (thành phố Hải Phòng), người từng được đến với Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc xúc động chia sẻ: Mỗi lần đến Trường Sa và Nhà giàn DK1, tôi càng thấm thía sự hy sinh thầm lặng của những người lính nơi đầu sóng. Đêm nhạc hôm nay đã truyền tải đúng tinh thần ấy. Tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều chương trình như thế này để lan tỏa tình yêu biển đảo đến cộng đồng.

Thiếu tá Lê Văn Năm, Phòng Tham mưu-Hành chính, Bệnh viện Quân y 175 thì bảy tỏ: Những ca khúc về Trường Sa, về người lính Hải quân khiến tôi vô cùng xúc động. Dù công tác ở hậu phương, tôi luôn cảm nhận được ý nghĩa của công việc mình làm, góp phần nhỏ bé hỗ trợ những đồng đội trực tiếp nơi đầu sóng.

Âm vang lời thề sắt son với biển đảo

Phát biểu tại đêm nhạc, Đại tá Vũ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân khẳng định: Đêm nhạc là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện trách nhiệm chính trị, khát vọng cống hiến vì biển đảo quê hương.

Hai nhạc sĩ mặc áo lính, hai thế hệ, hai trái tim ấm áp đã hòa cùng nhịp đập với những lớp sóng biển khơi, viết nên những thanh âm đồng điệu về biển đảo và người chiến sĩ Hải quân, góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân.”

 Một số tiết mục tại chương trình

Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Hải quân cũng bày tỏ niềm cảm phục trước hành trình sáng tạo nghệ thuật bền bỉ của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, người luôn có mặt trên mọi miền Tổ quốc, từ biên giới, rừng sâu Tây Nguyên, biển đảo Trường Sa đến mặt trận chống dịch Covid-19. Cùng với đó là chặng đường gần 20 năm sáng tác của Thiếu tá Nguyễn Xuân Bình, người đã dành trọn tâm huyết cho âm nhạc về biển đảo, bộ đội Hải quân và thành phố Hải Phòng.

Tại đêm nhạc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn đã vinh dự được Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo”; Thiếu tá Nguyễn Xuân Bình được nhận Bằng khen vì những nỗ lực cống hiến trong hoạt động văn hóa nghệ thuật trong quân đội. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn là minh chứng sống động cho hành trình sáng tạo không ngơi nghỉ, đầy tự hào của hai nhạc sĩ - chiến sĩ.

Đêm nhạc “Nhịp sóng nâng bước quân hành” đã khép lại nhưng giai điệu vẫn còn vang vọng. Hai nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn và Xuân Bình mãi là những người kể chuyện bằng âm nhạc, những chiến sĩ thầm lặng đưa hình ảnh biển đảo và bộ đội Hải quân đến gần hơn với triệu triệu trái tim Việt Nam.

Đêm nhạc “Nhịp sóng nâng bước quân hành” trở thành nhịp cầu nối đất liền với đảo xa, quá khứ với hiện tại, truyền cảm hứng yêu nước, yêu biển đảo đến mọi thế hệ, để âm nhạc tiếp tục “ra khơi”, mang theo thông điệp của niềm tin, yêu thương và khát vọng hòa bình.

Bài, ảnh: Mai Hoàng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn