
HQVN - Mùa xuân này, niềm tự hào về Tổ quốc hòa cùng nhịp bước quân hành của cán bộ, chiến sĩ tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã họi chủ nghĩa Việt Nam (A80) càng được nhân lên gấp bội. Giữa thời khắc lịch sử, hình ảnh bộ đội Hải quân trang nghiêm diễu binh qua lễ đài Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) cùng các biên đội tàu trên vùng biển Cam Ranh đã khắc sâu khí phách, bản lĩnh và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.
![]()
Mùa xuân mới về trên khắp các vùng biển đảo Tổ quốc. Các đơn vị Hải quân từ đất liền đến đảo xa, không khí dường như rộn ràng hơn khi ký ức về những ngày tháng tham gia A80 vẫn vẹn nguyên trong tâm trí từng người. Nhiều người gọi A80 là “dấu mốc của thế hệ”, là khoảnh khắc mà mỗi bước chân đi qua Quảng trường Ba Đình đã viết thêm niềm tự hào vào trang sử anh hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Trên quảng trường lịch sử buổi sáng mùa thu Hà Nội, đội hình của Quân chủng Hải quân tiến qua lễ đài, hàng vạn ánh mắt đồng bào dõi theo, như gửi gắm trọn niềm tin về những người con của biển đang ngày đêm gìn giữ vững chắc biển trời của Tổ quốc. Màu trắng lễ phục Hải quân nổi bật giữa sắc xanh hiền hòa của bầu trời thu trong ngày vui của dân tộc tạo nên một bức tranh vừa mạnh mẽ, vừa oai hùng và thấm đẫm tinh thần của những người lính “chân sóng, đầu gió”. Lính biển vốn quen với sóng lớn, với ca trực đêm dài, với gió nồng vị muối; nhưng từng nhịp bước qua quảng trường, họ vẫn thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ, thấy trách nhiệm với Tổ quốc như đang đặt ở trong tim.

Để có được bước đi chắc nịch, đội hình xe, pháo đặc chủng đều tăm tắp và thể hiện uy thế của lực lượng Hải quân trong ngày trọng đại ấy, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã phải trải qua nhiều tháng luyện tập liên tục. Nắng gắt mùa hè hay cơn mưa lớn bất chợt của miền Bắc không thể làm vơi đi sự quyết tâm của họ. Có những ngày nhiệt độ bốc lên hơn 400C, mồ hôi ướt sũng áo, những đôi giày trắng ngả màu vì bụi đất nhưng không ai rời đội hình bởi họ biết rằng chỉ có luyện rèn nghiêm túc mới tạo nên hình ảnh chuẩn mực khi đại diện Hải quân bước đi trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong đội hình khối nam sĩ quan Hải quân, Thượng úy Nguyễn Hữu Phú, Trợ lý Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân được tin tưởng giao trọng trách nâng Quân kỳ. Đây là vinh dự lớn, đồng thời là minh chứng cho khả năng, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của anh.
Điều khắc sâu nhất trong ký ức của anh không phải là mồ hôi gian khổ mà là giây phút diễu hành qua những tuyến phố rợp cờ đỏ sao vàng, trong tiếng reo hò của nhân dân. Khi ấy, anh như sống lại trong bầu không khí hào hùng những ngày cha ông chiến thắng trở về, được nhân dân đón chào bằng cờ hoa rợp trời.
“Thời gian đầu tập luyện, tôi cảm thấy áp lực vì yêu cầu đội hình rất cao. Nhưng càng tập, tôi càng hiểu rằng đây là niềm vinh dự nhất trong đời quân ngũ. Mỗi ngày tập là một ngày tôi thấy mình trưởng thành hơn. Đến lúc đứng trên lễ đài, tôi như nhìn thấy cả biển khơi sau lưng mình.”
Thượng úy Nguyễn Hữu Phú, Trợ lý Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân
“Ông tôi từng là nhà giáo tham gia phong trào xóa mù chữ, đạt được nhiều bằng khen, danh hiệu cao quý và tình cảm trong lòng nhân dân. Tôi luôn tự nhủ phải giữ trọn niềm tin ấy. Dù xa nhà, nhiều lúc không thể phụ giúp cha mẹ, tôi vẫn thường gọi điện động viên gia đình. Với tôi, hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân chủng giao chính là cách báo hiếu thiết thực nhất”-Nguyễn Hữu Phú cho biết thêm.
A80 không chỉ có những bước chân vững vàng trên Quảng trường Ba Đình mà còn là hình ảnh những con tàu vẫn miệt mài trực canh ngoài khơi xa, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo trong thời khắc thiêng liêng của đất nước. Khi cả nước hướng về Thủ đô để theo dõi lễ diễu binh, những chiến sĩ làm nhiệm vụ ở Trường Sa, Nhà giàn DK1, các trạm ra đa vẫn giữ nguyên nhịp trực ban, dõi theo từng con sóng như cách họ đã làm suốt bao năm qua. Chính những chiến sĩ nơi đầu sóng ấy là động lực để đội hình diễu binh bước đi với tư thế kiêu hãnh nhất.
![]()
Phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển được tổ chức chu đáo với quy mô lớn và mãn nhãn người xem. Vịnh Cam Ranh hiền hòa dang rộng vòng tay nâng những chiến hạm hiện đại của Hải quân Việt Nam cùng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Hải đội Dân quân thường trực lướt sóng ra khơi trong khúc nhạc quân hành hùng tráng. Các biên đội tàu và máy bay được triển khai thành các đội hình: hàng dọc, chữ A, chữ V và quả trám… tạo thành đội hình tấn công, phòng thủ thể hiện sức mạnh, sự chính quy, hiện đại của các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Điều khiển những chiến hạm hiện đại mang lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trên đài chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ rưng rưng niềm tự hào, xúc động. Thượng tá Trần Văn Vương, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân chia sẻ: Vinh dự, tự hào là cảm xúc xuyên suốt buổi lễ diễu binh trên biển của cá nhân tôi và cán bộ, chiến sĩ. Trên ca bin chỉ huy Tàu 015-Trần Hưng Đạo, chúng tôi luôn theo sát, chỉ đạo các tàu trong đội hình giữ đúng cự li, khoảng cách để thành lập và giữ các đội hình luôn đều, đẹp trong suốt quá trình diễu binh.

Đội hình diễu binh trên biển
Nhớ lại, những ngày đầu tháng 7/2025, Quân cảng Cam Ranh nhộn nhịp hơn ngày thường bởi những biên đội tàu của các lực lượng hội quân về đây luyện tập, sẵn sàng cho ngày đại lễ. Bộ Quốc phòng giao cho Quân chủng Hải quân chủ trì diễu binh trên biển. Các phương án tổ chức được cơ quan chức năng xây dựng, tính toán sát với yêu cầu về lực lượng, phương tiện và tính thẩm mỹ.
Những ngày này, phòng làm việc của Ban Quân huấn Vùng 4 gần như sáng điện suốt đêm. Đã gần 2 giờ sáng mà Trung tá Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng ban Quân huấn Vùng 4 và đồng đội miệt mài hoàn chỉnh phương án diễu binh trên biển. Trung tá Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ: “Khi thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu thay đổi phương án vận động đội hình thì cơ quan chuyên môn tập trung thời gian nghiên cứu, tham mưu cho thủ trưởng các cấp điều chỉnh phương án cơ động, vận động đội hình, tính toán hướng, vận tốc, vị trí chiếm lĩnh của lực lượng tàu để đảm bảo đội hình luôn đi đều, đẹp và an toàn tuyệt đối”.
Hơn 1 tuần đầu, thời tiết bất lợi, lực lượng diễu binh phải luyện tập trong điều kiện sóng to, gió lớn cấp 5, cấp 6, việc hành quân ra tuyến chuẩn bị gặp nhiều khó khăn. Trên biển, việc cân chỉnh đội hình đều, đẹp đã khó nhưng giữ được đội hình lại càng khó hơn. Các đội hình có xu hướng bị dạt, dẫn đến xô lệch, mất thẩm mỹ và có nguy cơ xảy ra đâm va. Những cuộc họp rút kinh nghiệm diễn ra nghiêm túc, nhiều lúc rất căng thẳng. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chỉ ra hạn chế của từng tàu để rút kinh nghiệm cho lần tập sau. Việc điều chỉnh phương pháp cơ động theo vết đi của tàu thay vì hướng đi theo kế hoạch; rồi các tổ quan sát trên tàu tích cực quan sát, kịp thời điều chỉnh hướng đi chuẩn so với tàu trước và điều chỉnh chế độ máy của các tàu phù hợp với điều kiện sóng gió… Từ đó, mỗi lần luyện tập sau đội hình đều đẹp hơn so với lần trước.
“Khi tham gia diễu binh, yêu cầu nghiêm ngặt nhất là tàu giữ được cự ly, khoảng cách. Chúng tôi luôn tập trung cao độ, điều khiển tàu chuẩn xác, thay đổi từng vòng quay chân vịt để giữ vững đội hình. Các ngành, các vị trí tăng cường quan sát, nắm chắc vị trí của tàu mình và các tàu bạn trong đội hình, kịp thời báo cáo về đài chỉ huy các thông số để thuyền trưởng xử trí”.
Thượng tá Lê Bá Tình, Thuyền trưởng Tàu ngầm 183
Không quân Hải quân với các máy bay trực thăng săn ngầm K28 và thủy phi cơ DHC-6 bay che đầu cho đội hình tàu chiến đấu mặt nước. Nhiệm vụ bay diễu binh yêu cầu cao về tính chính xác, hiệp đồng và kỷ luật đội hình. Điều đó đòi hỏi phi công không chỉ nắm chắc tính năng kỹ thuật máy bay mà còn phải hiểu rõ phương án hiệp đồng tổng thể, thời gian, cự ly, tốc độ của từng thành phần trong đội hình. Nhờ luyện tập chu đáo, nắm chắc kỹ thuật các phi công đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Một số hình ảnh lực lượng tham gia diễu binh trên biển
Để có đội hình đều, đẹp, các khoa mục nhịp nhàng phục vụ truyền hình trực tiếp đồng thời với lễ diễu binh tại Thủ đô Hà Nội không thể không nhắc đến đóng góp thầm lặng của lực lượng báo chí. Những nhà báo dày dạn kinh nghiệm đến từ Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc phòng và Báo Hải quân Việt Nam nhiều đêm thức trắng để dựng phim, kịp gửi bằng visat về Quân chủng Hải quân và Bộ Quốc phòng hoặc dựng hình xuyên trưa để kịp những buổi rút kinh nghiệm đầu giờ chiều. Với tình yêu nghề và sự hãnh diện được phục vụ cho đất nước, họ mang đến cho người xem những thước phim, bức ảnh chân thực, sống động ghi lại những khoảnh khắc lịch sử của dân tộc.
A80 thành công giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài thêm yên tâm, tin tưởng vào sức mạnh của lực lượng vũ trang. Mang theo khí thế ấy, những người lính biển hôm nay có thêm động lực, niềm tin để bảo vệ vững chắc “từng sải biển, từng tấc đảo” của Tổ quốc.
Bài, ảnh: THU NGUYỆT
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn