
KHI NHỮNG ĐÓA HỒNG "VƯỢT SÓNG"
Không tự giới hạn mình bởi hai chữ “phụ nữ”. Có lẽ đó cũng là thông điệp đẹp nhất mà tôi muốn mang theo sau những cuộc gặp gỡ hôm nay. Những bông hồng ở Lữ....

3.468 lượt phát • Ngày 19/10/2026
Không tự giới hạn mình bởi hai chữ “phụ nữ”. Có lẽ đó cũng là thông điệp đẹp nhất mà tôi muốn mang theo sau những cuộc gặp gỡ hôm nay.
Những bông hồng ở Lữ đoàn 126 không cần phải rực rỡ hơn ai. Họ đẹp bằng chính công việc mình làm, bằng sự kiên trì trong mỗi giờ huấn luyện, bằng tình yêu dành cho gia đình, đồng đội và bằng niềm tự hào khi khoác lên mình màu áo lính Hải quân.
Bởi hoa hồng vẫn là hoa hồng. Nhưng giữa môi trường quân ngũ, qua những tháng ngày rèn luyện và cống hiến, những cánh hồng ấy đã mang trong mình một sức mạnh đặc biệt. Đó là chất thép.
Những bông hồng thép của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126.
Thực hiện: ÁNH DƯƠNG