
Niềm tự hào lính biển trong mùa Thu lịch sử
Mùa Thu năm 2025, lần đầu tiên Hải quân nhân dân Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80).
Điều khiển những chiến hạm hiện đại mang lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay kiêu hãnh trên đài chỉ huy giữa biển trời mùa Thu lịch sử, cán bộ, chiến sĩ Hải quân rưng rưng tự hào, bởi hơn 70 năm qua Quân chủng Hải quân đã hiện thực hóa được ước mong cháy bỏng và tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
Gần 80 năm trước, cũng tại vịnh Cam Ranh vào những ngày mùa Thu năm 1946, trên đường trở về nước sau khi dự Hội nghị Fontaineblaeu, Bác Hồ đã gặp Cao ủy Pháp ở Đông Dương d’Argenlieu trên chiến hạm Suffren của Hải quân Pháp, để bàn về thực hiện các thỏa thuận trong bản Tạm ước Việt - Pháp ngày 14/9/1946. Khi Cao ủy Pháp có ý giễu cợt xin dành tặng Bác Hồ danh hiệu “Thủy thủ nhỏ”, Người đã đáp lại một cách khéo léo và đanh thép rằng: “Vâng! Tôi là thủy thủ nhỏ của Hải quân Việt Nam!”. Đúng chín năm sau câu nói của Bác Hồ, ngày 7/5/1955, Hải quân nhân dân Việt Nam ra đời, gánh vác sứ mệnh làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Câu chuyện về người “Thuyền trưởng tài ba Hồ Chí Minh” đã đi năm châu bốn biển, lèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt mọi thác ghềnh để đến bến bờ vinh quang, nhưng lại chỉ khiêm tốn nhận mình là “Thủy thủ nhỏ”, ẩn chứa trong đó cả một dự báo thiên tài, tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ, mãi mãi in đậm trong tâm trí các thế hệ những người lính biển. Và mùa Thu năm 2025, biển của ta, trời của ta, vịnh Cam Ranh hiền hòa dang rộng vòng tay nâng những chiến hạm hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam lướt sóng ra khơi trong khúc nhạc quân hành hùng tráng, hòa cùng ngày hội non sông mừng đất nước 80 mùa Thu độc lập, tự do.
Phóng sự ảnh dưới đây là khoảnh khắc ấn tượng về một Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại, tự tin vươn ra biển lớn dưới sắc trời Thu lịch sử. Nhiệm vụ bảo vệ vững chắc từng sải biển, từng tấc đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vừa là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, nhưng cũng vừa là trách nhiệm nặng nề đang đặt trên đôi vai của những người lính biển hôm nay.







Thực hiện: Trọng Thiết-Thanh Tùng-Đức Thịnh-Cao Dân
Chia sẻ
thứ tư, 03/09/2025 10:13
-112