Khi đất trời chuyển mình sang xuân mới; sắc đào, mai lác đác nở trên nhiều miền quê thì ở không ít địa phương Nam Trung Bộ, dấu vết của những trận mưa lũ lịch sử vẫn còn hằn in. Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và nhiều vùng lân cận vừa trải qua những ngày nước lũ dữ, cuốn trôi nhà cửa, tài sản, để lại những nền móng trơ trọi, những mái nhà đổ sập và ánh mắt thất thần của người dân trước tương lai mờ mịt. Giữa ngổn ngang hoang tàn ấy, hơi ấm của mùa xuân lại đến sớm hơn, bắt đầu từ những bước chân khẩn trương, lấm bùn của bộ đội Hải quân trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc.

Những đợt mưa lớn kéo dài, kết hợp với địa hình phức tạp đã khiến nhiều địa phương rơi vào tình trạng cô lập, nước ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng. Hàng trăm ngôi nhà bị sập, cuốn trôi; nhiều gia đình lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”, phải sơ tán. Với người dân vùng lũ, nỗi lo lớn nhất không chỉ là bữa ăn trước mắt mà là một mái nhà an toàn để yên tâm sinh sống, nhất là khi Tết Nguyên đán đang cận kề. Không để ai bị bỏ lại phía sau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp có mặt tại tâm lũ, lội bùn khảo sát hiện trường, nắm chặt tay người dân, lắng nghe từng tâm tư, nguyện vọng. Những lời động viên chân thành, kịp thời của người đứng đầu Chính phủ không chỉ xoa dịu nỗi đau mất mát mà còn tiếp thêm niềm tin để bà con đứng dậy sau thiên tai.

Ngay sau chuyến thị sát, Thủ tướng họp trực tuyến khẩn cấp với các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề, phát động “Chiến dịch Quang Trung”-chiến dịch mang tên người anh hùng dân tộc “áo vải cờ đào”, gửi gắm quyết tâm vượt qua khó khăn bằng tinh thần thần tốc, táo bạo và đồng lòng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao Quân khu 5 chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng, trong đó có Quân chủng Hải quân khẩn trương hỗ trợ nhân dân xây dựng, sửa sang lại nhà ở đã bị sập, bị lũ cuốn trôi, giúp bà con sớm có mái ấm kiên cố, ổn định cuộc sống, đón tết an lành.

Nhận lệnh, các đơn vị Hải quân nhanh chóng triển khai lực lượng. Gần như không có thời gian nghỉ ngơi, ngay sau đợt giúp nhân dân ứng phó mưa lũ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lại cơ động về các địa bàn bị thiệt hại nặng nhất mang đến niềm tin và hy vọng cho người dân vùng lũ.

Tinh thần “ở đâu khó ở đó có bộ đội Hải quân” tiếp tục được khẳng định bằng hành động cụ thể. Những cán bộ, chiến sĩ vốn quen với sóng gió biển khơi, với nắng gió thao trường, nay lại “hóa thân” thành những “thợ xây”, góp sức dựng lại từng mái ấm cho nhân dân.

Tại xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, không khí lao động khẩn trương diễn ra từ sáng sớm đến chiều muộn. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tất bật mở móng, dựng khung, đổ bê tông. Trên những nền đất còn sũng nước, từng nhát cuốc, nhát xẻng được thực hiện cẩn trọng, chắc chắn, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Lặng nhìn nền nhà cũ được dọn dẹp để chuẩn bị xây dựng lại, ông Cao Cà Yên không giấu nổi xúc động kể: “Đêm trước ngày bộ đội Hải quân đến tôi gần như thức trắng, lo lắng không biết lấy gì để dựng lại mái nhà khi tất cả đã bị lũ cuốn, bùn đất vùi lấp. Được các chú đến tận nơi giúp, gia đình mừng lắm, có thêm niềm tin gây dựng lại cuộc sống”.

Tại các địa phương của tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Vùng 3, Vùng 4 Hải quân đã cơ động hàng trăm kilômét để hỗ trợ nhân dân. Các tổ công tác được thành lập, triển khai đồng loạt thi công những căn nhà mới cho các hộ bị thiệt hại nặng nhất. Tinh thần “Vì nhân dân quên mình” không còn là khẩu hiệu mà trở thành mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc từng nhịp tay, bước chân, từng việc làm cụ thể.

Tại nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (thôn Kim Đông, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng cười nói của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 161, Vùng 3 rộn ràng từ sáng sớm. Người uốn buộc thép, người trộn vữa, xây tường, mọi công việc được phối hợp nhịp nhàng. Thượng tá Nguyễn Ngọc Nguyên, Phó Chính ủy Lữ đoàn 161 cho biết: “Căn nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ hẹp, không thể sử dụng phương tiện cơ giới mà phải dùng xe rùa, xe cải tiến trung chuyển vật liệu hơn 1km. Công việc vất vả nhưng anh em đều quyết tâm hoàn thành sớm nhất”.
Toàn bộ tài sản trong nhà bị nước cuốn trôi. Căn nhà mà gia đình tôi tích góp bao năm xây dựng bị sập hoàn toàn, trơ lại phần móng. Có lúc, không biết sẽ ở đâu và bắt đầu lại cuộc sống như thế nào. Được hỗ trợ dựng lại ngôi nhà mới, gia đình tôi vui lắm và vô cùng biết ơn bộ đội Hải quân.Ông Trần Hữu Cường ở thôn Thạch Tuân 2, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk
Thời tiết cuối năm không thuận lợi, khối lượng công việc rất lớn, nhưng quyết tâm hoàn thành vượt tiến độ các căn nhà của bộ đội Hải quân chưa bao giờ giảm sút. Dù ngày xuất ngũ đã cận kề nhưng Thượng sĩ Hoàng Ngọc Tuấn Anh, Chiến sĩ Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân vẫn xung phong tham gia giúp bà con, coi đây là việc làm ý nghĩa, kỷ niệm sâu sắc trong đời quân ngũ của mình. Hoàng Ngọc Tuấn Anh chia sẻ: Chúng tôi cố gắng làm nhanh nhất có thể để bà con sớm có nhà mới, ổn định cuộc sống.

Để bảo đảm tiến độ, các đơn vị chia thành từng tổ, làm việc theo ca, làm cả giờ nghỉ, ngày nghỉ, có hôm làm cả ban đêm. Các căn nhà được xây dựng theo tiêu chí 3 cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng), phù hợp với thời tiết khắc nghiệt của địa phương. Công năng sử dụng lâu dài cũng được đặc biệt chú trọng, giúp người dân yên tâm sinh sống, nhất là trong mùa mưa bão.

Những ngày giáp tết, trở lại các thôn từng là tâm lũ, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt người dân. Trong những căn nhà mới còn thơm mùi sơn, bà con tất bật lau dọn, sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị đón xuân. Với họ, tết năm nay không chỉ có bánh chưng, mâm cơm sum họp mà còn có sự an tâm khi đã có một mái ấm vững chãi. Trong căn nhà mới ở thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, chị Lê Thị Nhất cẩn thận thắp nén nhang lên bàn thờ người chồng đã khuất. Giọng chị nghẹn lại: Nhờ Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các chú bộ đội Hải quân, mẹ con tôi mới có được căn nhà như thế này. Tết này, gia đình tôi ấm cúng, hạnh phúc hơn với căn nhà mới được xây dựng từ bàn tay của các chú bộ đội Hải quân.

Mỗi căn nhà dựng lên giữa vùng tâm lũ đi qua chính là biểu hiện sinh động của mối quan hệ máu thịt quân dân. Từ những viên gạch thấm đẫm mồ hôi chiến sĩ; niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội được bồi đắp bền chặt hơn, “thế trận lòng dân”-nền tảng vững chắc của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được củng cố. “Chiến dịch Quang Trung” là minh chứng cho đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó, vai trò nòng cốt của Quân đội nói chung, bộ đội Hải quân nói riêng tiếp tục được khẳng định: luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ nhất.

Từ biển khơi đến vùng cao, từ thao trường đến những ngôi nhà vừa hoàn thành trước tết, hơi ấm mùa xuân đang lan tỏa. Xuân của nghĩa tình và niềm tin son sắt được dựng nên từ bàn tay và trái tim của cán bộ, chiến sĩ Hải quân.
Bài, ảnh: ĐỨC THU, HOÀNG DIỆU

Chia sẻ
thứ bảy, 21/02/2026 16:44
-249
