

Xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ở Lữ đoàn 126
Mỗi chiến công thầm lặng là minh chứng cho bản lĩnh thép, lòng trung thành là nền tảng xây dựng Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.


Trong những ngày đầu tháng 8, thời khắc cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), chúng tôi đến thăm Lữ đoàn Đặc công Hải quân (Lữ đoàn 126). Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, Lữ đoàn 126 luôn vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, đơn vị đã 3 lần vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".

Trong những ngày đầu tháng 8, thời khắc cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), chúng tôi đến thăm Lữ đoàn Đặc công 126 Hải quân (Lữ đoàn 126). Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, Lữ đoàn 126 luôn vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, đơn vị đã 3 lần vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân".

Với Đại tá Mai Xuân Hưởng, Chính ủy Lữ đoàn 126, đây không chỉ là nhiệm vụ hỗ trợ dân sinh mà là “một hình thức chiến đấu trong thời bình”, thể hiện rõ nét bản chất và phẩm chất cao đẹp của người lính đặc công Hải quân: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Theo Chính ủy Lữ đoàn 126, nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ ngày nay là trách nhiệm quan trọng của toàn xã hội, trong đó lực lượng vũ trang giữ vai trò xung kích, đặc biệt là các đơn vị tác chiến trong môi trường sông nước như Lữ đoàn 126. Với quan điểm “Cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim”, Lữ đoàn luôn xác định đây là một phần không thể tách rời trong chức năng chiến đấu, công tác và sản xuất của quân đội nhân dân Việt Nam.
Chia sẻ thêm với phóng viên, Thượng tá Hoàng Văn Vĩnh, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 cho hay: Các tình huống cứu hộ, cứu nạn thường rất khẩn trương, khó lường, đòi hỏi bộ đội phải luôn duy trì tinh thần sẵn sàng cao. Có những vụ việc như thiên tai, bão lũ đã được dự báo, có kế hoạch ứng phó trước; nhưng cũng có những tình huống bất ngờ như lật tàu, sập cầu… đơn vị phải triển khai ngay theo lệnh. Điển hình là vụ tai nạn tàu du lịch trên vịnh Hạ Long hay sập cầu Phong Châu, đều là những nhiệm vụ không thể trì hoãn, không được phép sai sót.

Thượng tá Hoàng Văn Vĩnh cho biết: “Quân chủng Hải quân hiện đang chỉ đạo các đơn vị, trong đó có Lữ đoàn 126, xây dựng và hoàn chỉnh các phương án ứng phó phù hợp với từng tình huống cụ thể. Mỗi lực lượng phải chủ động luyện tập, nâng cao khả năng sẵn sàng cơ động, triển khai nhanh khi có lệnh. Đây là yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh hiện nay, khi quân đội đang tiến lên chính quy, tinh nhuệ và hiện đại".
Từ thực tiễn triển khai nhiều nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, Đại tá Mai Xuân Hưởng nêu rõ sáu nguyên tắc "sống còn" mà Lữ đoàn luôn quán triệt đó là: Thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”: Ưu tiên tuyệt đối việc cứu người; bảo đảm an toàn cho người thực thi nhiệm vụ; triển khai khẩn trương, kịp thời; tổ chức bài bản, khoa học; có người chỉ huy thống nhất.

Chính ủy Lữ đoàn 126 cho biết: “Từ kinh nghiệm thực tiễn, Lữ đoàn 126 cũng không ngừng hoàn thiện phương pháp huấn luyện, nâng cao năng lực tác chiến, cứu hộ. Theo đó, ba bài học lớn đã được chúng tôi rút ra”.
Một là, chủ động về lực lượng, phương tiện, con người, với tinh thần “có lệnh là đi, có mặt là hành động”. Người lính đặc công phải có bản lĩnh vững vàng, thể lực tốt, khả năng ứng biến cao và kỹ năng sử dụng thành thạo thiết bị chuyên dụng.
Hai là, Sẵn sàng về phương án. Không có tình huống nào lặp lại giống nhau, vì vậy, cần luyện tập thuần thục nhiều kịch bản, để không bị động, bất ngờ khi tình huống xảy ra.
Ba là, theo dõi sát tình hình, đặc biệt là trong các giai đoạn thời tiết cực đoan như bão, áp thấp nhiệt đới. Đồng thời, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với các lực lượng khác để đảm bảo triển khai đồng bộ, nhanh chóng, hiệu quả.
Không ít người dân vẫn còn nhớ hình ảnh những người lính đặc công Hải quân dũng cảm lao mình xuống dòng nước lũ cuồn cuộn ở Phú Thọ, hay lặng lẽ ngụp lặn giữa những dòng chảy xoáy đầy hiểm nguy ở vùng biển Quảng Ninh. Đối với họ, cứu hộ, cứu nạn không chỉ là nhiệm vụ được giao, mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim”, mệnh lệnh của người lính sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu và phụng sự.

Đại tá Mai Xuân Hưởng khẳng định: “Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Cứu dân, giúp dân không chỉ là trách nhiệm, mà là vinh dự thiêng liêng”. Những cán bộ, chiến sĩ đặc công hôm nay luôn ghi lòng tạc dạ rằng: Suốt chặng đường gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi chiến công, mỗi bước tiến của lực lượng Đặc công Hải quân đều thấm đẫm nghĩa tình quân, dân.
Mỗi lần làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 đều dốc lòng, dốc sức như đang cứu giúp chính người thân, ruột thịt của mình. Tinh thần ấy được hun đúc thành bản sắc riêng có của Đặc công Hải quân, nơi hội tụ những con người giàu nghĩa tình, sắt son đồng đội và gắn bó keo sơn với nhân dân.
Bản sắc ấy không chỉ là truyền thống, mà là kim chỉ nam hành động trong mọi hoàn cảnh, từ khi âm thầm luồn sâu đánh địch trong chiến tranh đến lúc lặng lẽ giành giật sự sống cho dân trong thời bình.

Ngày nay, Lữ đoàn 126 vừa thực hiện nhiệm vụ tác chiến đặc biệt, vừa là lực lượng xung kích trong công tác cứu hộ, cứu nạn, thể hiện một diện mạo “đa năng, linh hoạt” đặc trưng của người lính đặc công trong thời đại mới.
Dưới góc độ chính trị tư tưởng, việc giữ vững bản lĩnh người lính không chỉ trong chiến trường mà cả trong những nhiệm vụ phi tác chiến luôn được Đảng ủy Lữ đoàn đặt làm trọng tâm, coi con người là nhân tố quyết định mọi thắng lợi.

Lữ đoàn 126 luôn quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đặc công là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt. Cán bộ, chiến sĩ đặc công phải được tin tưởng đặc biệt. Lập trường chính trị phải đặc biệt vững chắc…”. Từ đó, toàn đơn vị xác định rõ vinh dự, trách nhiệm của người quân nhân cách mạng, đặc biệt là người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam.
Theo Thượng tá Nguyễn Như Tuyến, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn phải đối mặt với những tình huống hiểm nguy, khắc nghiệt, đòi hỏi bản lĩnh vững vàng và tinh thần thép. Đó không chỉ là vượt qua điều kiện môi trường nước khắc nghiệt, mà còn là khả năng xử lý linh hoạt, sáng tạo trong các tình huống tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn.

“Vì vậy, việc rèn luyện ý chí, tinh thần vượt khó, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ là yêu cầu xuyên suốt”- Thượng tá Nguyễn Như Tuyến nhấn mạnh.

Do vậy, từ khâu tuyển chọn đầu vào đến quá trình huấn luyện, bồi dưỡng, mọi yếu tố đều hướng tới mục tiêu xây dựng những quân nhân toàn diện. Vì thế, trong huấn luyện hiện nay, các nội dung được Lữ đoàn cập nhật và nâng cao theo hướng mở, linh hoạt.
Thượng tá Hoàng Văn Vĩnh cho hay: “Trong những năm gần đây, chúng tôi đưa vào huấn luyện dài ngày trên biển để bộ đội trải nghiệm thực tế nhiều hơn. Nhờ đó, khả năng tác chiến, ứng phó tình huống thực tế ngày càng vững vàng, chủ động, linh hoạt.Con người là yếu tố quyết định. Từ phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức, sức khỏe đến khả năng làm chủ công nghệ, tất cả phải được kết tinh trong mỗi quân nhân. Đó là nền tảng để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó”.


Tròn 80 năm đất nước giành độc lập cũng là hành trình hình thành và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Trong dòng chảy ấy, lực lượng Đặc công Hải quân luôn tự hào là một bộ phận tinh nhuệ, xung kích, đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Mai Xuân Hưởng tin tưởng rằng: Với truyền thống vẻ vang và những chiến công oanh liệt của lớp cha anh đi trước, cán bộ, chiến sĩ Đặc công Hải quân hôm nay càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại, làm chủ vũ khí, trang bị đặc chủng trong điều kiện tác chiến mới.
Tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” luôn được đặt lên hàng đầu, với phương châm: công việc của đất nước, của nhân dân là tối thượng.
Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành, bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua”, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng tâm thế chiến đấu, sẵn sàng lên đường, cho dù nhiệm vụ đó có gian khổ, hiểm nguy đến đâu cũng quyết tâm hoàn thành cho kỳ được. Đó không chỉ là lời hứa danh dự với Đảng, với Tổ quốc, mà còn là niềm tin, kỳ vọng mà nhân dân gửi gắm.

Nói về lớp lính trẻ hôm nay, những người đối mặt với thực tiễn khốc liệt như lặn sâu tìm kiếm nạn nhân giữa dòng nước lũ, hay dưới đáy biển mịt mùng, Đại tá Mai Xuân Hưởng khẳng định: Trong tim mỗi chiến sĩ luôn cháy bỏng niềm tự hào khi được khoác trên mình bộ quân phục Đặc công Hải quân. Đó là vinh dự đặc biệt, nhiệm vụ đặc biệt, và đòi hỏi sự nỗ lực đặc biệt, đúng như lời dạy của Bác Hồ.

Thực hiện: Thu Hường, Hồng Thịnh
Chia sẻ
thứ hai, 11/08/2025 07:23