





5 giờ
30 phút sáng, tiếng kẻng báo thức vang lên trên nhà giàn DK1/16. Sau 20 phút
rèn luyện thể lực trên sân đáp trực thăng, bữa sáng gọn nhẹ nhanh chóng kết
thúc. 6 giờ 30, anh em có mặt ở “khu tăng gia” trên mái nhà phụ. Gọi là “khu
tăng gia” nhưng thực chất là một góc của nhà giàn phụ, nơi tận dụng bất kì thứ
gì có thể đựng được đất để trồng rau xanh. 7 giờ, chuông báo huấn luyện tập
trung, mở đầu một ngày làm việc mới… Nhật ký công tác giản dị ấy là ghi chép
thường nhật của Đại úy Lưu Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên nhà giàn DK1/16.
Lật giở thêm những trang khác, dễ nhận thấy
nhật ký không chỉ phản ánh nhịp sống đều đặn, mà còn thể hiện rõ nét vai trò
người “giữ lửa” ở nhà giàn. Một ngày khác bắt đầu bằng lễ chào cờ, kiểm tra
quân số, nắm tình hình tư tưởng bộ đội, tổ chức điểm danh huấn luyện và cập nhật
thông tin từ đất liền qua làn sóng radio hoặc chương trình chào buổi sáng trên
VTV1…
Không gian nhà giàn hạn hẹp, việc di chuyển
lên xuống giữa các tầng tốn nhiều công sức, dù thế chính trị viên vẫn luôn hiện
diện, theo sát bộ đội mọi lúc, mọi nơi. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, họ còn quan
tâm, nắm bắt sức khỏe, tinh thần từng cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng chính là cách
để chính trị viên - bí thư chi bộ kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết
chi bộ trong công tác hằng ngày.
Do đặc thù, mỗi ca trực ở nhà giàn thường kéo
dài giữa trời nắng gắt hoặc trong đêm tối gió bão và đòi hỏi
sự tập trung cao độ. Chính những
lúc bộ đội mệt mỏi nhất, sự xuất hiện kịp thời của chính trị viên-bí thư chi bộ, với một lời hỏi
thăm, một cái vỗ vai, hay đơn giản chỉ là sự hiện diện đúng lúc, đều trở thành
nguồn động lực để anh em tiếp tục vững vàng ý chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đại úy Lưu Văn Dũng chia sẻ: “Nói là đi kiểm tra, nhưng thực chất là để động
viên, nhắc nhở anh em nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Qua đó mình cũng kịp thời nắm bắt
tình hình sức khỏe, tư tưởng bộ đội; đánh giá xem những chủ trương, chỉ tiêu,
biện pháp trong nghị quyết chi bộ có sát thực, khả thi và đi vào hành động hay
không…”. Những công việc tưởng như nhỏ
bé, lặp lại hằng ngày ấy lại góp phần giữ vững kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, ổn định tư tưởng, giúp
cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 luôn chắc tay súng canh biển, giữ trời…

Trong không gian hạn chế và tách biệt giữa biển,
cán bộ, chiến sĩ nhà giàn sống, làm việc và sinh hoạt cùng nhau. Chính điều kiện
đặc thù ấy hun đúc tinh thần đoàn kết nội bộ và rèn luyện ý thức tự phê bình,
phê bình thường xuyên, vừa thẳng thắn kiên quyết, vừa nhẹ nhàng tình cảm, nhưng cũng rất hiệu quả - đó cũng là nét văn hóa tổ chức đảng đặc trưng ở nhà giàn. Tinh thần đoàn kết ấy không chỉ dựa
trên mục tiêu, lý tưởng, nhiệm vụ và môi trường công tác chung, mà còn bắt nguồn
từ nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm, niềm tin và niềm tự hào của những
“người canh thềm Tổ quốc".
Những cuốn sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ
trên nhà giàn luôn dày đặc ý kiến đóng góp xây dựng nghị quyết, cả đồng thuận lẫn
trái chiều. Mỗi đảng viên đều mạnh dạn nêu chính kiến và mọi ý kiến đều được
ghi nhận, đưa ra thảo luận và biểu quyết theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu
số phục tùng đa số. Trong quá trình công tác và sinh hoạt, các đảng viên cũng thẳng
thắn tự phê bình, và không ngại phê bình lẫn nhau trên tinh thần xây dựng, vì nhiệm vụ chung.

Không chỉ gắn bó trong sinh hoạt chi bộ, tình
đồng chí, đồng đội trên nhà giàn còn được nuôi dưỡng trong đời sống thường
ngày. Người chỉ huy trưởng thường được anh em gọi bằng cái tên trìu mến là “ông
chủ”, còn chính trị viên là “anh cả”. Ở đó, cán bộ và chiến sĩ coi nhau như người
thân, được gắn kết bằng những hành động như sẻ chia bữa cơm, cùng nhau tăng gia hay tự tay nấu bát cháo cho chiến sĩ trở bệnh… Chính sự chân thành ấy đã biến
tập thể nhà giàn DK1 thành một gia đình ấm áp, nơi tình đồng chí, đồng đội được
thắp sáng từng ngày.
Trong chuyến công tác Tết năm 2024, khi đoàn
đến khu vực nhà giàn DK1/11 Tư Chính, thì gặp sóng gió cấp 8, cấp 9, xuồng tiền
trạm phải quay về vì không thể tiếp cận nhà giàn. Thế mà, Trung tá Nguyễn Trung
Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 vẫn quyết tâm báo cáo xin
phép đồng chí trưởng đoàn công tác lên nhà giàn bằng mọi giá. Đi về, quần áo ướt
sũng, nước chảy long tong, anh cười hiền, bảo: “Mình đã hứa với bạn, ra là phải tới thăm, đâu dễ gì một năm được một lần.”
“Bạn”, người đồng đội anh Đức nhắc đến, chính là Liệt sĩ, Đại úy quân nhân chuyên
nghiệp Dương Văn Bắc. Anh Bắc là trắc thủ ra đa, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
kiểm tra, gia cố các thiết bị tại nhà giàn DK1/11 năm 2014. Giữa sóng nước Biển
Đông, câu nói của Trung tá Nguyễn Trung Đức khiến ai trong đoàn công tác cũng lặng
đi... Bởi, tình đồng đội ở đây, không còn là ở những ngày sống và chiến đấu bên nhau, mà đã
vượt lên cả cái chết: thủy chung, trọn vẹn nghĩa tình…
Từ những trải nghiệm ấy cho thấy sức mạnh
chính trị trên nhà giàn không chỉ đến từ nghị quyết, mệnh lệnh hay quy định, mà
trước hết bắt nguồn từ tình cảm gắn bó máu thịt, từ sự nêu gương, tận tụy của
người cán bộ, đảng viên. Tổ chức đảng là hạt nhân lãnh đạo toàn diện, và người
bí thư-chính trị viên đã cụ thể hóa nó bằng hành động. Đó chính là sợi chỉ gắn
kết để mỗi tập thể trên nhà giàn DK1 đoàn kết, kiên cường, vững vàng nơi đầu
sóng ngọn gió.


Đội ngũ đảng viên trẻ trên các nhà giàn DK1
được xem là những “mắt xích quan trọng” để kết nối và lan tỏa, duy trì sức mạnh
tập thể. Với đa số đảng viên tuổi đời chỉ trên dưới ba mươi, họ nhiệt huyết,
ham học hỏi, sẵn sàng nhận và hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn nhất.
Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên trẻ mạnh dạn
phát biểu, đóng góp ý kiến, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Trong huấn luyện,
sẵn sàng chiến đấu, họ cũng là những người xông xáo đi đầu, không ngại khó, ngại
khổ. Chính sự gương mẫu đã tạo hiệu ứng tích cực, thúc đẩy đồng đội cùng tiến
lên. Nhiều chiến sĩ mới ra nhà giàn công tác chia sẻ, nhìn vào tinh thần làm việc,
nếp sống giản dị nhưng trách nhiệm của các anh, họ học được cách vượt qua nỗi
nhớ nhà, hòa nhập với tập thể và quan trọng hơn là giữ vững niềm tin nơi đầu
sóng.

Với điều kiện hạn chế về nhân lực, một nhân
viên, một đảng viên trẻ trên nhà giàn thường kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nhiều vị
trí. Đảng viên, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Quang Huy, Nhân viên ra đa trên nhà giàn
DK1/9 là một điển hình. Tại đây, anh vừa quản lý, vận hành hệ thống ra đa, vừa
kiêm thợ sửa máy thông tin. Ngoài ra, anh còn là bí thư chi đoàn nhà giàn. Tinh
thần không ngại khó đã giúp anh từng bước vượt qua giới hạn chuyên ngành để làm
chủ nhiều phần việc. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Quang Huy tâm sự: “Ban đầu cũng chỉ mày mò, quan sát, rồi
tranh thủ nhờ đồng đội trong bờ gửi tài liệu ra tự học. May mắn gặp các đoàn sửa
chữa có chuyên gia, mình chủ động bắt chuyện, xin tham vấn thêm… Cứ thế, dần dần
thành người sửa máy chính lúc nào không hay.”

Còn nhiều trường hợp tương tự, một nhân viên
thông tin có thể thay đồng đội vận hành trang bị chỉ thị mục tiêu, hay nhân
viên điện có thể kiêm luôn việc bảo dưỡng, vận hành hệ thống điện năng lượng mặt
trời, trạm phát sóng, hệ thống lọc nước ngọt… Đây là giải pháp khắc phục khó
khăn về nhân lực, cũng đồng thời khẳng định năng lực lãnh đạo toàn diện và sức
chiến đấu bền bỉ của các chi bộ đảng trên các nhà giàn DK1.
Bởi đằng sau sự đa năng ấy là sự lãnh đạo, định
hướng từ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, mà thường xuyên và trực tiếp là Đảng
ủy Tiểu đoàn DK1. Ngay từ trong bờ, cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện giỏi một
việc, thành thạo nhiều việc, thực hiện đúng phương châm “đảng viên đi trước,
làng nước theo sau”. Đặc biệt, đảng viên trẻ phải luôn tiên phong, đảm đương việc
khó, việc vất vả - trở thành lực lượng đa năng, chủ lực. Tất cả nhắm đến một mục
tiêu, trong mọi hoàn cảnh nhà giàn luôn trong trạng thái đủ sức chiến đấu và sẵn
sàng chiến đấu cao.


Điều kiện sinh hoạt trên các nhà giàn DK1 đã
thay đổi rất nhiều so với thời kỳ đầu thành lập. Trước kia, cán bộ, chiến sĩ phải
đối mặt với thiếu thốn trăm bề, ngày nay được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước,
Quân đội, nhân dân trong và ngoài nước, nhà giàn được trang bị hệ thống điện
năng lượng mặt trời, máy lọc nước biển, thiết bị thông tin hiện đại. Cơ sở vật
chất khang trang hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội sinh hoạt và công tác.

Tuy nhiên, thách thức vẫn hiện hữu. Sự cô lập
giữa biển nước mênh mông, áp lực trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ và yêu cầu xử lý
tình huống phức tạp, là bài luyện tập hàng ngày. Có thời điểm, họ vừa chống chọi
bão biển, vừa khắc phục thông tin gián đoạn, đồng thời phát hiện mục tiêu lạ
qua ra đa. Những thử thách đó, buộc cán bộ, chiến sĩ phải giữ vững ý chí và bản
lĩnh, nắm chắc quy trình, xử lý kịp thời báo cáo cấp trên, đảm bảo an toàn cho người, nhà giàn, phương
tiện, trang bị máy móc. Những tình huống xảy ra thường xuyên trong công tác đã
trở thành phép thử, rèn giũa ý chí, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị
của người đảng viên nơi tuyến đầu.
Một kỷ niệm được Trung tá Trịnh Văn Nghị,
Chính trị viên phó Tiểu đoàn DK1 nhớ mãi: Vào 20 giờ 48 phút ngày 27 tháng 4
năm 2020, nhà giàn DK1/11 phát hiện tín hiệu đèn cấp cứu. Trên thiết bị quan
sát, họ phát hiện 4 thuyền thúng có rất đông người. Ngay lập tức, cấp ủy, chi bộ
tổ chức hội ý khẩn, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng cá nhân, đồng thời thông
báo với các tàu của Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên khu vực để sẵn
sàng hiệp đồng cứu nạn. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/11,
lần lượt các thuyền thúng được kéo cập vào sàn nhà. “Khi đưa được 30 ngư dân lên nhà an toàn, tôi cảm giác như vừa hoàn
thành một lời thề với Đảng, với Nhân dân và với chính bản thân mình…”, anh Nghị nói.

Từ những thử thách
thường ngày, hình ảnh người đảng viên trên nhà giàn trong thời kỳ mới hiện lên
rõ nét hơn bao giờ hết. Họ vừa tinh thông chuyên môn, làm chủ các trang thiết bị
hiện đại, vừa vững vàng về bản lĩnh chính trị, khéo léo trong ứng xử và quyết
đoán trước áp lực nhiệm vụ. Sự hòa quyện giữa tri thức, bản lĩnh và tấm lòng tận
tụy đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, là điểm tựa vững vàng cho nhà giàn DK1 hôm nay.
Mỗi việc làm, mỗi
quyết định của cán bộ, đảng viên trên nhà giàn đều trở thành biểu tượng sống động
của lòng trung thành, của ý chí kiên cường và tinh thần sẵn sàng hi sinh vì chủ
quyền biển đảo thiêng liêng. Đó chính là hình ảnh, là phẩm chất cao quý của “Bộ
đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong thời đại mới; đồng thời là niềm tin Tổ
quốc trao gửi cho những “lá chắn thép” nơi thềm lục địa phía Nam thân yêu.


Chia sẻ
thứ hai, 29/09/2025 07:15
-10.315