


Cách
biển hàng trăm cây số, nơi những dãy núi trập trùng chìm trong mây trắng,
tình yêu biển đảo vẫn ngày ngày được bồi đắp trong trái tim đồng bào các dân tộc
Tây Bắc. Từ những cuộc tuyên truyền về chủ quyền biển đảo đến những ngôi nhà mới
cho hộ nghèo; từ những chuyến hành quân vào vùng lũ đến những chiếc áo ấm, cuốn
vở trao cho học sinh vùng cao... khoảng cách địa lý giữa biển đảo và núi rừng
dường như được xóa nhòa. Ở đó, “thế trận lòng dân” không phải khái niệm trừu tượng,
mà hiện hữu bằng những việc làm cụ thể, bằng nghĩa tình của người lính Hải quân với
Nhân dân Lào Cai.


Có
những người chưa một lần nhìn thấy biển nhưng trong câu chuyện của mỗi gia đình,
mỗi lớp học, mỗi buổi sinh hoạt cộng đồng, Hoàng Sa, Trường Sa vẫn hiện hữu như
một phần máu thịt của Tổ quốc.
Đó
là điều đang diễn ra tại Lào Cai trong những năm qua, khi công tác phối hợp
tuyên truyền biển đảo giữa Cục Chính trị Hải quân, Lữ đoàn Công
binh 131
Hải quân với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai được triển khai ngày
càng sâu rộng, thiết thực.
Trong
bảo vệ chủ quyền biển đảo, sức mạnh không chỉ được tạo nên từ những con tàu nơi
đầu sóng, những người lính ngày đêm canh giữ biển trời, mà còn bắt đầu từ sự đồng
thuận, niềm tin và tình cảm của Nhân dân ở hậu phương. Bởi vậy, đưa thông tin về
biển đảo đến với đồng bào miền núi cũng chính là góp phần xây dựng “thế trận
lòng dân” vững chắc liên hoàn từ bờ ra biển, từ miền núi đến miền xuôi.

Năm
2025, công tác tuyên truyền biển đảo tại Lào Cai có nhiều đổi mới về nội dung
và phương thức. Thông qua hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên vận thông tin về
tình hình biển đảo, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Hải quân nhân dân Việt Nam được
truyền tải tới đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hơn 160 điểm cầu với
trên 4.600 lượt người tham dự trực tiếp và hàng chục nghìn lượt người theo dõi trực
tuyến, đã tạo nên một nhịp cầu đặc biệt nối miền biển với miền núi.
Điều
đáng quý là những thông tin tưởng như rất xa với cuộc sống của đồng bào vùng
cao đã được chuyển tải bằng những cách thể hiện rất gần gũi, dễ tiếp nhận hơn.
Các tin, bài về Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa được Báo và Phát thanh - Truyền
hình Lào Cai biên dịch sang tiếng Mông, Dao, Giáy, giúp bà con dân tộc thiểu số
tiếp cận thông tin thuận lợi hơn.
Từ
đó, câu chuyện về biển đảo không còn là câu chuyện ở một nơi xa xôi. Những cái tên
Hoàng Sa, Trường Sa được nhắc đến trong các bản làng; những câu chuyện về người
lính Hải quân bám biển, giữ đảo được kể lại cho con cháu; tình yêu Tổ quốc được
kết nối từ những dãy núi cao đến những vùng biển đảo thiêng liêng.
Đặc
biệt, thế hệ trẻ được xác định là lực lượng quan trọng để lan tỏa tình yêu biển
đảo. Những buổi giao lưu, trao đổi với giáo viên, học sinh THPT trên địa bàn tỉnh;
những chuyến công tác đưa đoàn đại biểu của tỉnh Lào Cai đến thăm, động viên
quân dân đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc... đã đưa hình ảnh biển đảo từ trang
sách, màn hình đến những trải nghiệm trực tiếp.

Phong
trào “Vì biển đảo quê hương”, “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước” vì
thế không chỉ được biết đến bằng khẩu hiệu, mà từng bước trở thành tình cảm,
trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.
Minh
chứng sinh động cho tấm lòng hướng về biển đảo đó là trong năm 2025, Đảng bộ,
chính quyền và Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chung tay đóng góp 200 triệu đồng ủng hộ
Quân chủng Hải quân đóng xuồng CQ-01. Món quà mang nặng nghĩa tình của đồng bào
Tây Bắc không chỉ là sự sẻ chia thiết thực, mà còn thắp lên ngọn lửa ấm áp, tiếp
thêm sức mạnh để quân và dân Trường Sa cùng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 thêm
đoàn kết, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, kiên trung bảo vệ chủ quyền thiêng
liêng của Tổ quốc.

Theo
đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Lào Cai, điều quan trọng nhất không chỉ nằm ở số lượng các hội
nghị hay lượt người được tuyên truyền, mà là ở sự chuyển biến trong nhận thức
và tình cảm của Nhân dân. Khi đồng bào Mông, Dao, Giáy hiểu rằng Hoàng Sa, Trường
Sa là máu thịt của Tổ quốc, hiểu những gian lao mà cán bộ, chiến sĩ Hải quân
đang gánh vác, thì mỗi người dân cũng trở thành một điểm tựa của “thế trận lòng
dân”.

Và
đặc biệt, tình yêu biển đảo càng trở nên sâu sắc khi những thông điệp ấy được nối
tiếp bằng những hành động cụ thể. Bởi tuyên truyền chỉ thực sự đi vào lòng
người khi được chứng minh bằng việc làm thiết thực.

Từ
những cuộc hội nghị, những câu chuyện về biển đảo, tình cảm giữa bộ đội Hải
quân và đồng bào Tây Bắc tiếp tục được viết nên bằng những công trình hiện hữu
giữa đại ngàn.
Năm
2025, Cục Chính trị Hải quân và Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân đã hỗ trợ kinh
phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại các xã Trấn Yên, Lục Yên, Mường
Khương, Bắc Hà của tỉnh Lào Cai. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng
điểm chung là phía sau cánh cửa mới đều là những phận người từng nhiều năm sống
trong thiếu thốn, chông chênh trước những mùa mưa núi.

Tại
thôn Úc, xã Tân Lĩnh, gia đình anh Triệu Văn Cán từng sống trong
căn nhà tranh tre, nứa lá đã xuống cấp. Vợ của anh Cán thường xuyên phải điều
trị tại bệnh viện tâm thần, trong khi đứa con trai chưa có việc làm và người mẹ
thì ngày càng già yếu. Cả gia đình nhiều năm nương tựa vào nhau trong căn nhà tạm
bợ.
Giờ
đây, được sự ủng hộ, giúp đỡ về kinh phí của Quân chủng Hải quân, trước mắt họ
là căn nhà sàn bằng gỗ rộng hơn 60m², được thiết kế phù hợp với phong tục của đồng
bào Tày.
Bàn
tay người mẹ già Nguyễn Thị Thuyết chạm nhẹ lên vách gỗ mới. Bà cười, nhưng đôi
mắt đã rưng rưng xúc động: “Bao năm sống trong căn nhà rách nát, nhờ bộ đội Hải
quân hỗ trợ, gia đình tôi mới có được căn nhà mơ ước cả đời. Cảm ơn các chú bộ
đội nhiều lắm!”.
Cách
đó không xa, tại thôn Ngòi Tàu, xã Lục Yên, chị
Hoàng Thị Danh - một người mẹ đơn thân mang trong mình bệnh tật, cũng đã có một
mái nhà kiên cố thay cho túp lều chỉ rộng chừng 20m² được dựng bằng bạt và tre
nứa.
Tại
thôn Lũng Cọ, xã Lâm Thượng, vợ chồng anh Triệu
Tiến Hoa, đều bị câm điếc bẩm sinh, cũng đã có được căn nhà mới thay cho căn
nhà gỗ tạp đã bị mối mọt đục khoét.
Không
cần nhiều lời nói. Những cái nắm tay, ánh mắt, nụ cười và những cử chỉ vụng về
vì xúc động của bà con, đã nói thay tất cả.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao
nhà, thủ trưởng Cục Chính trị Hải quân, nhấn mạnh: “Đây không chỉ là
những ngôi nhà che mưa nắng, mà là hiện thân của tình nghĩa đồng bào, là tấm
lòng của cán bộ, nhân viên Cục Chính trị gửi gắm đến bà con, tạo bệ phóng giúp
bà con an cư, lạc nghiệp.”
Một
căn nhà có thể bắt đầu từ những viên gạch, những thanh gỗ, những ngày công và
nguồn kinh phí hỗ trợ. Nhưng giá trị lớn hơn của nó chính là cảm giác được
quan tâm, được sẻ chia và không bị bỏ lại phía sau, là nghĩa tình quân dân được
vun đắp ngày một bền chặt.
Với
những người lính biển, đó cũng là một cách thiết thực để làm tròn chức năng “đội
quân công tác” trong thời kỳ mới. Bởi xây dựng “thế trận lòng dân” không chỉ bằng
tuyên truyền, mà còn bằng việc góp sức để Nhân dân có cuộc sống ổn định, có niềm
tin và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Nếu
trong những ngày bình yên, người lính Hải quân mang đến Tây Bắc thông tin, tình
cảm và những mái nhà mới, thì khi thiên tai ập xuống, họ lại có mặt ở nơi gian
khó nhất để hỗ trợ bà con kịp thời.
Siêu
bão số 3 Yagi (năm 2024) và hoàn lưu sau bão đã gây ra những thiệt
hại nặng nề tại nhiều địa phương miền Bắc. Ở Lào Cai, nhiều bản làng bị chia cắt,
nhà cửa bị vùi lấp, cuộc sống của người dân đảo lộn.

Tại
xã Phúc Khánh, những vết thương của thiên tai vẫn hiện
rõ trên từng sườn núi. Đường đi nham nhở những điểm sạt lở. Bùn đất phủ kín nhiều
khu vực. Những căn nhà từng là nơi sum họp của các gia đình chỉ còn lại dấu
tích.
Trời xế trưa, đoàn công
tác Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân tìm đến nơi ở nhờ
của gia đình chị Lộc Thị Liễu, ở thôn Già Thượng. Nhìn thấy màu áo lính Hải
quân, chị Liễu òa khóc. Hai năm qua, căn nhà trên quả đồi cách nơi chị đang ở nhờ
hơn 100m từng là tổ ấm của cả gia đình. Nhưng sau trận sạt lở, tất cả chỉ còn lại
bùn đất.
Bi
kịch xảy ra quá nhanh. Chồng chị, một chiến sĩ công an, đang đi làm nhiệm vụ
giúp dân chống lũ. Bố mẹ chồng và con trai lớn bị thương nặng phải chuyển tuyến
điều trị. Còn người con trai út đã mãi mãi nằm lại dưới đất đá. Bản thân chị
cũng bị thương, bước đi tập tễnh.
Ở
một hoàn cảnh khác, người mẹ 76 tuổi Hoàng Thị Trong cũng chịu nỗi đau mất con.
Trong lúc tham gia giúp dân chống lũ, con trai bà, anh Sùng Si Tậu, đã bị dòng
nước cuốn trôi.
Trước
di ảnh người đã khuất, Thượng tá Nguyễn Văn Thủy, Phó Chính ủy Lữ đoàn Công
binh 131 Hải quân, cùng các thành viên trong đoàn công tác đã không giấu được
xúc động.

Những
phần quà, tiền hỗ trợ được trao tận tay các gia đình chị Liễu, bà Trong, ông
Hoàng Văn Đạm, anh Sùng Seo Tài... không thể bù đắp những mất mát quá lớn của họ.
Nhưng trong thời khắc đau thương nhất, đó là lời khẳng định rằng, bà con không
đơn độc.
Đoàn công tác tiếp tục đến thăm, hỗ
trợ Trường Mầm non Việt Tiến - nơi nhiều thiết bị, đồ dùng dạy học
bị lũ cuốn trôi. Những cuốn vở, hộp bút, vật dụng thiết yếu được trao lại cho
cô và trò. Giữa ngổn ngang bùn đất, những người lính Hải quân cùng giáo viên dọn
dẹp, khôi phục lại môi trường học tập.
Cô
giáo Trần Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Tiến, nhớ lại những ngày
sau lũ: “Lúc
nước lũ dâng ngập mái trường, cuốn trôi hết đồ dùng học tập của các con, thú thực
chúng tôi đã nghĩ mình trắng tay, không biết bao giờ mới đón các con quay lại lớp
được. Thế rồi các anh bộ đội Hải quân xuất hiện.”
Với
cô, điều các anh mang đến không chỉ là những phần quà vật chất. Đó
còn là một bài học sống động về tình đồng bào, về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người
chiến sĩ Hải quân”, luôn có mặt ở những nơi gian khổ nhất.

Còn ở Trường Tiểu học -
THCS xã Tân Lập, đoàn công tác của Cục Chính trị Hải quân tổ chức chương
trình “Nâng
bước em đến trường”. Hơn 600 học sinh chờ đón đoàn công
tác. Ngôi trường vừa đi qua những ngày ngập lũ, dấu phù sa vẫn còn in trên tường.
Những
chiếc áo ấm, máy vi tính và các phần quà được cán bộ Cục
Chính trị Hải quân cùng các đơn vị đồng hành trao tận tay học sinh.
Nhưng
món quà đặc biệt dành cho 20 cô giáo của trường lại tạo nên một khoảnh khắc khó
quên. Hai mươi bộ áo dài đồng phục mang màu xanh của biển, trên ngực thêu những
bông hoa phượng đỏ - hình ảnh gợi nhớ thành phố Cảng Hải Phòng, nơi những người
lính Hải quân gắn bó.
Khoác
lên mình tà áo dài mới, cô giáo Phùng Thị Tấm, Tổng phụ trách của trường, không
giấu được niềm xúc động: “Đây là lần đầu tiên giáo viên nữ nhà trường có áo dài
đồng phục. Mặc chiếc áo mang màu xanh của biển, gắn hoa phượng của đất Cảng,
chúng tôi như thấy tình yêu biển đảo đang ôm trọn lấy quê hương Lào Cai. Chúng
tôi sẽ truyền tình yêu ấy vào từng bài giảng cho các em học sinh.”
Và
trong những ngày ấy, lời hứa của cô học trò Hồng Nhung, lớp 9D: “Cháu cảm ơn
các bác Hải quân. Cháu hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để xây dựng quê hương giàu đẹp”,
như một lời hồi đáp trong trẻo của thế hệ trẻ đối với những nghĩa tình đã được
trao gửi.

“Chúng
tôi luôn tâm niệm rằng: Trách nhiệm của người lính Hải quân không chỉ là vững
tay súng ngoài biển khơi, mà còn là điểm tựa vững chắc cho nhân dân lúc hoạn nạn,
khó khăn nhất. Khi đời sống của bà con vùng cao, vùng biên giới được ấm no, an
định, thì ‘thế trận lòng dân’ càng thêm vững chắc. Đó chính là cội nguồn sức mạnh,
là hậu phương to lớn để cán bộ, chiến sĩ Hải quân yên tâm công tác, bảo vệ vững
chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Chuẩn Đô đốc Hồ Thanh Hoàn
nhấn mạnh.
Hoàng
hôn buông xuống trên những thửa ruộng bậc thang. Những dãy núi Tây Bắc chìm dần
trong màu tím của chiều muộn. Đoàn công tác Hải quân rời những bản làng, nhưng
phía sau vẫn còn những cái vẫy tay, những ánh mắt lưu luyến và những lời cảm ơn
mộc mạc của bà con. Bão lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, làm sạt lở núi đồi, cướp
đi những người thân yêu. Nhưng có một thứ thiên tai không thể cuốn trôi đó
là tình người, tình quân dân cá nước.
Nội dung: KAO DÂN, ĐÌNH SÁNG
Đồ họa và trình bày: ÁNH DƯƠNG
Chia sẻ
thứ hai, 14/09/2026 20:06
-469