

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi sắc mai vàng còn vương nắng sớm và khí thế từ thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vẫn lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, tại quân cảng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh), một hải trình đặc biệt mang những lá phiếu bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, rẽ sóng ra khơi đến với những cử tri đang công tác, sinh sống, làm ăn trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Đó không chỉ là chuyến tàu mang hơi ấm đất liền đến với các nhà giàn DK1, các tàu trực sẵn sàng chiến đấu và ngư dân ta đang ngày đêm bám biển; mà còn là hải trình mang theo quyền làm chủ - quyền lực chính trị cao nhất của Nhân dân đến tận những nơi xa xôi của Tổ quốc. Giữa mênh mông thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn thấm vị mặn mòi của biển cả, kết tinh niềm tin son sắt của quân dân nơi biển đảo đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Ở đó, dân chủ không chỉ hiện diện trong những văn bản pháp luật mà được thể hiện bằng những hành động cụ thể, bằng sự nỗ lực bền bỉ của những con người đang ngày đêm giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Để những lá phiếu đến được với cán bộ, chiến sĩ, bà con nhân dân trên các nhà giàn DK1, tàu trực, tàu cá cách xa đất liền hàng trăm hải lý, công tác chuẩn bị được triển khai từ rất sớm, với tinh thần chủ động, khoa học và chặt chẽ. Tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 thuộc Vùng 2 Hải quân được giao nhiệm vụ mang theo hòm phiếu niêm phong, danh sách ứng cử viên, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, cùng toàn bộ tài liệu, trang thiết bị phục vụ bầu cử sớm. Trước đó cán bộ, thủy thủ các tàu đã chuẩn bị chu đáo cả về tâm thế, ý chí quyết tâm, đến bảo đảm tình trạng kỹ thuật cho con tàu sẵn sàng ra khơi. Ai cũng nhận thức rõ, đây là chuyến hải trình “cầu nối” đưa quyền làm chủ của Nhân dân từ đất liền vươn ra biển đảo và khẳng định chủ quyền Tổ quốc bằng việc thực thi quyền lực chính trị.

Trên hải trình dài, thời tiết biển không phải lúc nào cũng thuận lợi. Thời điểm đầu tháng 3, do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, biển động rất mạnh. Những con sóng cao liên hồi đập vào mạn khiến con tàu chao đảo dữ dội. Để bảo đảm an toàn, tất cả các hòm phiếu, phiếu bầu và tài liệu bầu cử được kiểm tra kỹ lưỡng, niêm phong cẩn thận, quản lý theo quy trình chặt chẽ, và đặc biệt là phải được bảo quản trong điều kiện nghiêm ngặt, chống bị nước hoặc va đập làm hư hỏng.

Khoảnh khắc ấn tượng nhất với chúng tôi là khi tàu tiếp cận nhà giàn DK1 giữa lúc sóng lớn dâng cao, không thể thả xuồng vận chuyển hòm phiếu từ tàu lên nhà giàn. Bộ đội trên nhà giàn phải thả dây đu xuống boong tàu. Cán bộ, chiến sĩ trong tổ bầu cử ôm chặt thùng phiếu đã được quấn nhiều lớp nilông chống nước biển, rồi đu vào dây để được kéo lên nhà giàn. Những con sóng bạc đầu liên tục dâng cao, gió biển thốc mạnh khiến từng bước di chuyển trở nên khó khăn, huy hiểm hơn bao giờ hết.
Chúng tôi không thể nào quên hình ảnh Trung tá Trịnh Văn Nghị, Chính trị viên phó Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân (thành viên Tổ bầu cử) ôm chặt hòm phiếu trong tay, nhích từng bước trên boong tàu trơn ướt, vừa đu được vào dây kéo lên thì gặp gió mạnh, khiến anh quay tít trên không trung. Nước biển tạt trắng xóa, gió rít từng cơn dữ dội, nhưng Trịnh Văn Nghị vẫn ôm chặt hòm phiếu như một báu vật thiêng liêng. Bởi trong chiếc hòm phiếu được niêm phong cẩn trọng ấy không chỉ là những tờ phiếu bầu, mà là quyền lực của Nhân dân, là niềm tin của đất liền gửi ra biển đảo. Mất mấy nhịp kéo lên rồi lại thả xuống, anh Nghị mới lên được tới nhà giàn trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả đoàn công tác.


Hiến pháp năm 2013 khẳng định rõ: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; mọi quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều có quyền tham gia lựa chọn những người đại diện cho mình trong cơ quan quyền lực nhà nước.
Điều 72 của Luật số 83/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử cho phép tổ chức bầu cử sớm tại những nơi xa xôi, hải đảo hoặc nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn. Trên cơ sở đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tổ chức bầu cử sớm từ ngày 26/2/2026 đối với cán bộ, chiến sĩ và cử tri đang làm nhiệm vụ trên biển.

Quyết định ấy mang ý nghĩa chính trị sâu sắc: dù ở nhà giàn giữa trùng khơi hay trên tàu tuần tra bảo vệ chủ quyền, mỗi quân nhân vẫn là chủ thể của quyền lực nhà nước. Không một công dân nào bị “bỏ lại phía sau” trong việc thực hiện quyền dân chủ.
Trên các nhà giàn DK1, không gian khá chật hẹp nhưng khu vực bỏ phiếu vẫn được bố trí trang trọng. Danh sách ứng cử viên niêm yết công khai. Phòng ghi phiếu bảo đảm kín đáo. Từng khâu từ kiểm tra niêm phong, lập biên bản, kiểm phiếu đến tổng hợp kết quả đều được thực hiện dân chủ, đúng quy định pháp luật.

Song song với đó, công tác tuyên truyền được đơn vị triển khai bằng nhiều hình thức phong phú như: sinh hoạt chính trị, hệ thống truyền thanh nội bộ, panô, ápphích, video tuyên truyền trên các nền tảng số. Danh sách cử tri được rà soát kỹ lưỡng, cập nhật chính xác đến từng quân nhân đang làm nhiệm vụ trên các nhà giàn và tàu trực.
Sự chuẩn bị chu đáo ấy cho thấy giá trị của con người luôn được Đảng và Nhà nước ta đặt ở vị trí trung tâm, quyền dân chủ của Nhân dân được bảo đảm bằng những hành động cụ thể.

Giữa đại dương mênh mông, khi cầm trên tay lá phiếu, người lính càng cảm nhận rõ hơn mối liên hệ thiêng liêng giữa trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo và quyền làm chủ đất nước.
Thiếu tá Lê Văn Sỹ, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/9 chia sẻ: “Giữa đại dương, nơi đầu sóng ngọn gió, chúng tôi càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm công dân. Lá phiếu hôm nay chính là sự gửi gắm niềm tin, khẳng định rằng dù ở nơi xa đất liền, cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn hướng về Tổ quốc và đồng hành cùng cả nước trong những quyết sách quan trọng”.

Không chỉ quân nhân, nhiều tàu đang công tác trên biển hay ngư dân khai thác hải sản xa bờ cũng được tạo điều kiện thực hiện quyền bầu cử. Các tổ bầu cử lưu động trên các tàu Hải quân đã chủ động tiếp cận, hướng dẫn thủ tục, bảo đảm việc tham gia bầu cử của bà con an toàn tuyệt đối. Hình ảnh bàn tay chai sạn của ngư dân trang nghiêm bỏ phiếu giữa sóng nước đã trở thành biểu tượng sinh động của “ý Đảng lòng dân” giữa trùng khơi.
Anh Võ Tá Thanh, thuyền viên tàu Hải An 68 chia sẻ rằng con tàu của anh đã làm việc trên biển hơn một tháng và sẽ không kịp về đất liền trong ngày bầu cử. Khi được tham gia bầu cử sớm trên tàu Hải quân, anh và các thuyền viên đều rất phấn khởi. “Không gian trang trí, không khí ngày hội bầu cử trên tàu khiến chúng tôi cảm giác như đang ở đất liền”, anh Thanh cho biết.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, các thế lực thù địch thường xuyên xuyên tạc rằng bầu cử ở Việt Nam “thiếu dân chủ” hoặc “không minh bạch”, thậm chí cổ súy mô hình “đa nguyên, đa đảng” như một tiêu chuẩn duy nhất của dân chủ, thì thực tiễn bầu cử sớm trên biển đã trở thành minh chứng sinh động bác bỏ những luận điệu sai trái đó.
Dân chủ không chỉ nằm ở hình thức đa đảng hay những khẩu hiệu chính trị, mà ở chỗ người dân có thực sự được làm chủ hay không. Ở Việt Nam, quá trình hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác cùng sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tạo nên quy trình lựa chọn đại biểu chặt chẽ, bảo đảm tính đại diện và trách nhiệm trước Nhân dân.

Thực tiễn ấy khẳng định rằng, dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam không phải là khái niệm trừu tượng, mà là một hệ thống thiết chế chính trị - pháp lý được tổ chức chặt chẽ, vận hành hiệu quả trong đời sống xã hội. Ngay tại các nhà giàn giữa trùng khơi, mọi quy trình bầu cử được thực hiện đúng luật định, công khai và minh bạch. Điều đó cho thấy pháp luật được tôn trọng và thực thi trong mọi điều kiện. Cho nên có thể khẳng định rằng, hiếm có một quốc gia nào trên thế giới mà quyền bầu cử được bảo đảm một cách đầy đủ, trọn vẹn như vậy.

Giữa trùng khơi lộng gió, những lá phiếu bầu cử được cử tri trân trọng bỏ vào hòm phiếu, mang theo niềm tin lớn lao của quân và dân ta nơi biển đảo tiền tiêu. Từ đất liền đến nhà giàn DK1, mạch nguồn dân chủ xã hội chủ nghĩa được nối dài bằng những hành động cụ thể. Và chính niềm tin của Nhân dân là thành lũy vững chắc nhất bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ Tổ quốc.
Nội dung: Cao Dân, Sáng Đường, Đăng An
Đồ họa: Hòa My
Chia sẻ
thứ sáu, 06/03/2026 13:44
-65