

Trong 48 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã viết nên bản hùng ca bất tử nơi đầu sóng ngọn gió. Từ một đơn vị được thành lập trong muôn vàn gian khó, Lữ đoàn 146 hôm nay đã trở thành lực lượng nòng cốt, tin cậy, vững vàng bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa; đồng thời là điểm tựa của quân và dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Cuối năm 1977, trước yêu cầu cấp thiết của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa, Quân chủng Hải quân đã chủ trương tách một bộ phận lực lượng, chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 126, để tổ chức thành một đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ Trường Sa. Ngày 8/5/1978, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 391 thành lập Trung đoàn 146 phòng thủ Trường Sa; đến ngày 12/2/1979, Trung đoàn 146 được nâng cấp thành Lữ đoàn 146.
Sự ra đời của Lữ đoàn 146 là dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng Hải quân trong việc tổ chức lực lượng, hình thành thế trận phòng thủ vững chắc trên biển đảo tiền tiêu. Trong bối cảnh lịch sử đầy thử thách, việc xây dựng một đơn vị chuyên trách ở Trường Sa không chỉ là nhiệm vụ quân sự đơn thuần, mà còn là sự khẳng định ý chí kiên định bảo vệ từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Lữ đoàn 146 phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Cơ sở vật chất thiếu thốn, trang bị, phương tiện còn thô sơ; điều kiện sinh hoạt, công tác giữa trùng khơi khắc nghiệt hơn bất cứ nơi nào khác. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, ý chí của người lính Trường Sa càng được tôi luyện. Họ đến với đảo bằng lời thề sắt son trước Tổ quốc: thà hy sinh chứ không rời đảo, thà hy sinh chứ không mất chủ quyền. Lời thề ấy không chỉ là tuyên ngôn ý chí, mà đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, thành điểm tựa tinh thần để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi gian lao, giữ vững trận địa.

Trải qua các thời kỳ, Lữ đoàn 146 luôn là nơi thử lửa của ý chí và bản lĩnh. Nơi đây, những cơn bão dữ triền miên, những đợt sóng lớn, những tình huống phức tạp trên biển, trên không, cùng các nguy cơ xâm phạm chủ quyền luôn đặt ra yêu cầu rất cao đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Trong điều kiện ấy, từng cán bộ, chiến sĩ đã bền bỉ rèn luyện, không ngừng trưởng thành, xây dựng nên một tập thể đoàn kết, kiên cường, mưu trí, dũng cảm. Lữ đoàn 146 luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và Vùng 4 Hải quân. Trên cơ sở đó, toàn Lữ đoàn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm lực lượng, phương tiện luôn ở trạng thái cao nhất, sẵn sàng xử trí thắng lợi mọi tình huống.
Trong những thời khắc căng thẳng, khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng với phương châm: kiên quyết nhưng kiềm chế, mềm dẻo nhưng không nhân nhượng về chủ quyền. Đó là sự kết tinh giữa trí tuệ, nghệ thuật quân sự và bản lĩnh chính trị, giữa tinh thần chiến đấu quả cảm với trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Lịch sử Lữ đoàn 146 được viết nên từ máu, mồ hôi, nước mắt và cả những hy sinh không thể đong đếm. Hơn 100 liệt sĩ, hơn 100 thương binh đã ngã xuống hoặc để lại thương tật trong các trận chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo là minh chứng sinh động cho tinh thần quên mình vì Tổ quốc. Trong đó, tấm gương anh dũng của liệt sĩ Trần Văn Phương tại Gạc Ma năm 1988, với câu nói bất hủ “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân anh hùng”, đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trở thành ngọn lửa thiêng soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trước yêu cầu xây dựng Lữ đoàn thẳng lên hiện đại, các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu và trình độ làm chủ vũ khí, trang bị. Lữ đoàn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức, biên chế và vũ khí trang bị; lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và xây dựng Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu xuyên suốt.
Điểm nổi bật trong công tác huấn luyện của bộ đội Trường Sa là phương châm “giỏi vị trí mình, biết vị trí người”, bảo đảm mỗi cán bộ, chiến sĩ có thể đảm nhiệm từ 2 đến 3 vị trí, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được biên chế trên đảo. Nhờ đó, 100% nội dung, chương trình huấn luyện hằng năm đều được hoàn thành đúng kế hoạch, đạt chất lượng cao; các nhiệm vụ huấn luyện thay phiên đảo, huấn luyện dã ngoại kết hợp trực sẵn sàng chiến đấu, diễn tập hiệp đồng đều được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả. Qua thực tiễn, các lực lượng của Lữ đoàn đã khẳng định rõ bản lĩnh, trí tuệ, trình độ hiệp đồng tác chiến và năng lực làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại.
Không chỉ vững vàng trong nhiệm vụ chiến đấu, Lữ đoàn 146 còn là lực lượng tích cực trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng, góp phần làm cho Trường Sa ngày càng gần hơn với đất liền, giàu sức sống hơn, vững chắc hơn cả về thế trận và đời sống. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về phát triển bền vững kinh tế biển gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, Lữ đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, quân và dân Đặc khu Trường Sa triển khai hiệu quả nhiều nội dung, từ xây dựng, bổ sung kế hoạch; luyện tập phương án; bảo đảm an ninh, an toàn; đến hỗ trợ các hoạt động kinh tế - xã hội trên đảo.

Những năm qua, thông qua các chương trình như phối hợp tuyên truyền biển, đảo với các địa phương; chương trình “Xanh hóa Trường Sa”; tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân và dân quần đảo Trường Sa; cùng sự chung tay của các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, nhiều công trình dân sinh, văn hóa tâm linh đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên đảo. Trường Sa hôm nay không chỉ là tuyến đầu canh giữ chủ quyền, mà còn là nơi có thế trận phòng thủ vững chắc, cảnh quan ngày càng xanh, sạch, đẹp, đời sống ngày càng ổn định, đúng với mục tiêu “mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”.
Với phương châm “cứu giúp nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim người lính”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 luôn quán triệt sâu sắc tinh thần “khi dân cần, khi dân khó, có bộ đội Hải quân”; “đảo là nhà, biển cả là quê hương; cán bộ, chiến sĩ và ngư dân trên biển là anh em ruột thịt”. Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” được triển khai đồng bộ, hiệu quả, trở thành chỗ dựa tin cậy để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển. Trong 10 năm qua, Lữ đoàn đã thực hiện gần 150 lượt tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu, điều trị gần 1.500 lượt ngư dân, trong đó có 10 ngư dân nước ngoài; cứu kéo gần 60 lượt tàu cá bị nạn về nơi an toàn; huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và phương tiện hỗ trợ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.
Cùng với đó, Lữ đoàn còn tích cực tham gia dân vận, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân; hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi, tặng quà cho ngư dân, gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm ấy tiếp tục bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với quân đội, làm sâu sắc thêm hình ảnh người chiến sĩ Hải quân nơi đầu sóng ngọn gió.

Trải qua 48 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn 146 đã lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tiêu biểu là danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ nhất năm 1983; Lữ đoàn được tăng thưởng 3 Huân chương Chiến công, 2 Huân chương Quân công các hạng và đặc biệt là danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Đó là phần thưởng xứng đáng cho sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ; đồng thời là sự ghi nhận đối với vai trò, vị thế và tầm vóc của Lữ đoàn trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tự hào về chặng đường đã qua, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm xây dựng Lữ đoàn thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ những dấu mốc hào hùng trong quá khứ đến hành trình bền bỉ hôm nay, ý chí bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa luôn được bồi đắp, lan tỏa qua từng thế hệ. Trong mạch nguồn ấy, lời thề thiêng liêng của Đại tướng Lê Đức Anh tại lễ kỷ niệm 33 năm Ngày truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam trên đảo Trường Sa vẫn vang vọng như một mệnh lệnh từ lịch sử: “Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau, quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa-một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta”.
Ngọn lửa ấy đã được truyền từ các thế hệ cha anh đến hôm nay và mai sau, tiếp thêm sức mạnh để Lữ đoàn 146 luôn vững vàng nơi đầu sóng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Nội dung: Đức Thu
Trình bày: Thảo My
Chia sẻ
thứ hai, 04/05/2026 16:07
-311