“Mắt thần” trên Đảo Ngọc

HQVN -

Vượt lên sự khó khăn về cơ sở vật chất và khí hậu nơi đóng quân, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 620, Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Riêng năm 2017, Trạm đã quan sát, phát hiện được hơn 30 nghìn lượt tàu thuyền hoạt động, không để sót lọt mục tiêu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tây Nam của Tổ quốc.

Cơn mưa cuối mùa vừa ngớt, từng người trong đoàn công tác tay chống gậy, vai mang ba lô vượt qua đèo trơn để leo lên Trạm ra đa 620. Đại uý Vũ Đình Thái, Trạm trưởng đón chúng tôi từ đầu đường lên Trạm. Vừa hướng dẫn mọi người cách vượt đường trơn anh vừa tâm sự: Trạm đóng quân độc lập trên đồi cao và được chia làm hai khu A và B. Khu A là vị trí quan sát còn khu B là khu vực chỉ huy và nhà ở của bộ đội. Nhiệm vụ chính của Trạm là quan sát, phát hiện, nắm tình hình trên biển, trên không tầm thấp và nội địa trong phạm vi được giao. Khu vực đơn vị đảm nhiệm quan sát giáp ranh với nước bạn Cam-pu-chia nên tàu thuyền qua lại, hoạt động nhiều.

Rồi anh Thái dẫn chúng tôi tham quan nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ tại khu B. Chúng tôi thực sự bất ngờ về những chậu hoa, cây cảnh được cán bộ, chiến sĩ tạo thế, cắt tỉa rất tỉ mỉ. Xa xa là khu vực trồng rau xanh của đơn vị. Những luống rau thẳng tắp mang một màu xanh mướt đang trong thời điểm cho thu hoạch. Từng phòng ở của bộ đội sắp xếp gọn gàng, những chiếc chăn được gấp vuông thành sắc cạnh.

Huấn luyện quan sát mắt tại Trạm ra đa 620, Tiểu đoàn 551

Theo chân Trạm trưởng, chúng tôi vượt qua quãng đường vòng vèo, trơn trượt dài gần 1 km để đến được khu A. Hôm nay trạm tổ chức huấn luyện thực hành khai thác máy ra đa thế hệ mới. Trung uý Lê Văn Quang Hà, Phó Trạm trưởng quân sự phát khẩu lệnh tập bài. Các vị trí chuẩn bị đã xong, báo cáo về người chỉ huy công tác và tiến hành vận hành máy. Trắc thủ nhanh chóng kiểm tra, bật và hiệu chỉnh các núm nút trên mặt máy. Chỉ ít phút sau, màn hình ra đa đã bắt đầu quét mục tiêu. Chỉ huy kíp huấn luyện trực tiếp đến từng vị trí để kiểm tra các thông số. Các trắc thủ thì miệt mài bám, bắt mục tiêu để báo về chỉ huy và ghi chép vào sổ nhật ký. Sự phối hợp giữa các vị trí nhịp nhàng, ăn khớp và khép kín. Kíp tập này xong lại xoay vòng đổi tập cho kíp khác.

Lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Trung uý Lê Văn Quang Hà chia sẻ: Để huấn luyện đạt kết quả cao, chúng tôi phải kết hợp tốt giữa huấn luyện lý thuyết với thực hành và sửa tập rút kinh nghiệm ngay trên máy. Quá trình huấn luyện luôn được lồng ghép trong các phiên ban, sát với điều kiện thực tế để nâng cao trình độ khai thác máy, giúp bộ đội phát hiện chính xác mục tiêu. Đơn vị đã tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện khó khăn để nâng cao trình độ, bản lĩnh xử trí tình huống cho bộ đội, nhất là các đồng chí mới được biên chế về trạm. Năm 2017, kết quả huấn luyện của Trạm 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khá, giỏi; đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Ở Trạm ra đa 620, trước khi bước vào huấn luyện, việc soạn thảo giáo án, thông qua giáo án được cấp ủy, chỉ huy thực hiện rất nghiêm túc, chặt chẽ. Quá trình huấn luyện, khi các nội dung bộ đội nắm chưa sâu, chưa chắc đơn vị đều tổ chức huấn luyện thêm ngoài giờ, nhất là đối với đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật và chiến sĩ mới về đơn vị. Hạ sĩ Nguyễn Thế Vinh, Trắc thủ ra đa bộc bạch: Em mới về nhận công tác tại Trạm, lúc đầu tiếp xúc với trang bị hiện đại em thấy rất bỡ ngỡ nhưng khi tham gia huấn luyện và được cán bộ các cấp tận tình truyền đạt kinh nghiệm em đã học hỏi được rất nhiều. Em tin là mình sẽ nhanh chóng làm chủ được trang bị kỹ thuật và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.

Thiếu tá Tô Xuân Khánh, Chính trị viên Trạm cho biết: Những năm qua Trạm luôn duy trì tốt phong trào thi đua gắn với "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân". Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy Trạm thường xuyên bám sát các hoạt động của bộ đội để kịp thời phát hiện và giải quyết những vướng mắc nảy sinh. Chúng tôi luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội và làm tốt công tác chính sách, vì vậy cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm công tác, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Mặt trời khuất sau núi cũng là lúc chúng tôi chia tay cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 620. Trên đài quan sát, cánh sóng ra đa vẫn quay tròn. Dù ngày hay đêm, mưa hay nắng thì “mắt thần” trên Đảo Ngọc vẫn không ngừng quan sát để canh giữ vùng trời, vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Quang Tiến, Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn