Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tri ân các gia đình chính sách

HQ Online -

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà 71 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh An Giang, Cà Mau và TP. Cần Thơ.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị – xã hội, thể hiện tình cảm và sự biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm của người lính hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đại tá Ngô Văn Thành, Chính ủy Vùng 5 Hải quân (thứ hai từ phải sang) thăm hỏi gia đình chính sách

Tại các nơi đến thăm, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Dịp này, đơn vị đã trao tặng 71 phần quà với tổng trị giá 67 triệu đồng, thể hiện sự tri ân và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đối với những người có công với đất nước.

Chia sẻ cảm xúc khi đón đoàn công tác đến thăm, ông Nguyễn Văn Bằng, thân nhân liệt sĩ, ngụ tại khu phố Suối Mây, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) xúc động bày tỏ: “Cứ đến dịp 27/7 hằng năm, mấy chú bộ đội Hải quân lại đến hỏi han, khích lệ và tặng quà. Nhưng điều tôi trân quý hơn cả là tấm lòng, sự quan tâm chân thành của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Chính những tình cảm bình dị ấy, theo năm tháng, đã trở thành điểm tựa tinh thần ấm áp cho gia đình tôi”.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trao quà tặng thân nhân liệt sĩ

Cùng với hoạt động tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân còn tổ chức thăm hỏi các quân nhân là con thương binh, liệt sĩ đang công tác tại đơn vị, đồng thời đến thăm cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân đang điều trị tại Đội Điều trị 78, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật Vùng. Những lời động viên ân cần, những phần quà thắm đượm nghĩa tình đã tiếp thêm nghị lực để các quân nhân và người dân vượt qua khó khăn, sớm hồi phục sức khỏe và ổn định cuộc sống.

Binh nhất Phạm Việt Mãi, chiến sĩ Trung đội ĐKZ, Đại đội 27, Tiểu đoàn 563 đang điều trị tại Đội Điều trị 78, chia sẻ: “Thời tiết ẩm khiến tôi mắc bệnh ngoài da, phải điều trị vài ngày. Được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tới thăm, động viên, tôi rất xúc động. Ở đây, chúng tôi được chăm sóc chu đáo, ăn uống đầy đủ, thuốc men kịp thời. Tôi chỉ mong mình mau khỏe để trở lại đơn vị tiếp tục công tác”.

Cùng chung cảm xúc, bà Nguyễn Thị Sáu, khu phố 8, đặc khu Phú Quốc, cũng đang điều trị tại Đội Điều trị 78, bày tỏ: “Lúc đau ốm, được các bác sĩ quân y tận tình chăm sóc, nay lại có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tới thăm, chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng”.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân thăm, động viên bệnh nhân tại Đội Điều trị 78

Những phần quà trao tặng tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng. Dù là với người dân hay đồng đội, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân luôn dành trọn tấm lòng và sự quan tâm chân thành, coi đó là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của người lính giữa thời bình. Chính từ những việc làm nhỏ nhưng chân thành ấy, tình quân dân và tình đồng đội càng thêm gắn bó.

Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân, nhấn mạnh: “Việc thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ là hoạt động thể hiện rõ trách nhiệm, tình cảm và vai trò của Quân đội trong thực hiện công tác chính sách, chăm lo hậu phương. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân trên địa bàn đóng quân. Đây cũng là một trong những nội dung thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV”.

Đóng quân nơi đảo xa, điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sẻ chia cùng nhân dân và đồng đội. Những phần quà ấm áp nghĩa tình được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa người lính với nhân dân trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.

Bài, ảnh: Văn Định, Trần Kiên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn