Tự hào, biết ơn những năm tháng quân ngũ
HQVN -
Những ngày cuối năm bận rộn, ông Nguyễn Văn Nhượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA E&C - cựu quân nhân Hải quân vẫn dành thời gian cho chúng tôi - những phóng viên của biển.
Trong câu chuyện đậm chất lính biển đã tái hiện một thời gian khó nhưng ý chí kiên cường và tình đồng đội chân thành gắn bó của bộ đội Hải quân các đơn vị tàu, đảo những năm 80-90 thế kỷ trước. Càng thêm tự hào khi tấm gương cựu quân nhân điển hình ấy tiếp tục vượt mọi khó khăn, khẳng định bản lĩnh, quyết tâm của “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” khi trở về cuộc sống đời thường.
Dấu ấn đời quân ngũ
Trong 30 năm cuộc đời quân ngũ, cựu quân nhân Hải quân Nguyễn Văn Nhượng có đến 23 năm công tác ở Lữ đoàn 125, Vùng 2 và 21 năm gắn bó với quần đảo Trường Sa. Những năm tháng đó đã để lại rất nhiều kỷ niệm và những dấu ấn không bao giờ phai mờ trong ký ức của ông.
Năm 1981, khi mới 18 tuổi, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Nhượng rời thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng để lên đường nhập ngũ vào Lữ đoàn 125. Như nhiều thanh niên thời đó, ông tràn đầy tinh thần lạc quan, yêu đời và khát khao cống hiến.
Về Lữ đoàn 125, hạ sĩ Nguyễn Văn Nhượng được đào tạo sơ cấp cơ điện và trở thành thợ máy của tàu HQ 505. Tháng 2/1983, lần đầu tiên ông được đặt chân lên quần đảo Trường Sa khi cùng tàu HQ 505 vận chuyển hàng tiếp tế cho bộ đội, chở vật liệu ra xây dựng quần đảo. Ông thực hiện nhiệm vụ này đến năm 1986 thì được Lữ đoàn cử đi học Trung cấp ngành cơ điện tàu thủy tại trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân (nay là trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân).
Chủ tịch HĐQT VINA E&C Nguyễn Văn Nhượng
Tháng 3/1988, ông Nguyễn Văn Nhượng tốt nghiệp, trở về đơn vị nhận nhiệm vụ làm điện trưởng tàu Hạ Long 01 rồi trở thành máy nhất của tàu Trường Sa 06, máy trưởng của tàu Trường Sa 16… Ông liên tục tham gia vận chuyển hàng tiếp tế cho bộ đội, xây dựng quần đảo Trường Sa và trực bảo vệ chủ quyền tại vùng biển Trường Sa và Nhà giàn DK1… đến năm 2004.
“Tổng thời gian tôi gắn bó với Trường Sa khoảng 21 năm; không có đảo, điểm đảo nào tôi đi dưới 5 lần!” - ông Nhượng chia sẻ - “Thời đó, trang thiết bị hàng hải trên tàu không có nên khi gặp thời tiết xấu, trời mù, tàu không xác định được vị trí đảo, nhiều khi vòng quanh 4, 5 ngày tàu mới tìm ra đảo”.
Ấn tượng như vậy cho nên dù nhiều năm đã trôi qua, cựu quân nhân Hải quân vẫn vẹn nguyên cảm xúc khi hồi tưởng lại những chuyến vượt đại dương tiếp vận cho quần đảo Trường Sa. Ông không quên được những hòn đảo hoang sơ; những chuyến ra khơi biển động; những lần đồng đội say sóng; những khi tàu mắc cạn phải lưu lại đảo nhiều tháng trong tình trạng khan hiếm nước ngọt, thực phẩm; những thời điểm 2 tàu chiến nước ngoài kẹp 2 bên mạn tàu ta… “Kỷ niệm thời quân ngũ thì nhiều lắm, kể không thể hết được. Có lần, tàu nhận nhiệm vụ trong lúc tình hình trên biển đang căng thẳng, phức tạp. Khi đó, Đại tá Trương Tải là Tham mưu trưởng Hải quân đã trực tiếp xuống giao nhiệm vụ cho tàu. Nhiều anh em xác định lần này đi không biết khi nào trở về nên đã viết thư gửi lại dặn dò người thân…” - ông chia sẻ thêm - “Chỉ những người lính ra Trường Sa từ thời kỳ đó, trong những thời điểm nước sôi lửa bỏng của Quân chủng, của những vùng biển tranh chấp, vùng biển đang là điểm nóng mới hiểu hết những vất vả, gian khó, hiểm nguy của bộ đội tàu, bộ đội đảo. Những năm tháng đó, chúng tôi đã nếm trải đủ các cung bậc, không còn thiếu thứ gì…”. Rồi ông trân trọng kể lại tên từng anh em đồng đội đã gắn bó trên những con tàu lênh đênh bao tháng ngày trên biển.
Hồi đó, cứ khoảng 2, 3 tháng vận chuyển hàng ra đảo, tàu quay về Cam Ranh lấy hàng rồi lại tiếp tục ra khơi. Vì liên tục thực hiện nhiệm vụ trên biển, gia đình riêng lại ở TP. Hồ Chí Minh nên cả hai lần vợ sinh con, ông Nhượng đều không thể có mặt ở nhà. Mỗi lần về thăm nhà là con đã lớn, không chịu theo bố…
Ông cho biết: “Đến năm 2004, tôi chuyển về làm giáo viên khoa máy của trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân bây giờ. Thời gian đó, tôi cũng tranh thủ học thêm các khóa đào tạo giám đốc điều hành, giám đốc quản trị kinh doanh, giám đốc quản lý tài chính doanh nghiệp, kỹ sư khai thác máy tàu biển… Đến năm 2011 tôi nghỉ hưu với quân hàm Trung tá QNCN là tròn 30 năm phục vụ trong Quân chủng”.
Những tháng năm cống hiến trong quân đội với phương châm “tất cả vì công việc, đã làm phải làm đến nơi đến chốn, phải làm với hết khả năng của mình”, ông Nguyễn Văn Nhượng đã nhiều lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba và bằng, giấy khen các cấp…
Khẳng định bản lĩnh, tinh thần quyết liệt trên thương trường
Trở về cuộc sống đời thường, gặp được cơ duyên, cựu quân nhân Hải quân đã thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA E&C. Vẫn với phương châm “đã làm là phải quyết liệt và không ngại khó khăn, thử thách” - ông Nguyễn Văn Nhượng xác định: “Trong thị trường đầy biến động và cạnh tranh, nếu công việc dễ thì không đến lượt mình. Do vậy, phải dấn thân vào cái khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.
Chủ tịch HĐQT VINA E&C không thể quên thời điểm Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc công ty phải trăn trở lo từng đồng lương trả cho công nhân và cũng có lúc dự án thất bại… Nhưng với bản lĩnh thương trường, tinh thần quyết liệt và sự đoàn kết đồng lòng của Chủ tịch HĐQT và tập thể lãnh đạo công ty đã giúp VINA E&C vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành quả đáng ghi nhận.
Dưới sự điều hành của Chủ tịch Nguyễn Văn Nhượng và Ban Giám đốc, VINA E&C đã áp dụng nền nếp, tác phong, giờ giấc như một đơn vị quân đội, cũng báo thức, tập thể dục buổi sáng, nhắc nhở an toàn trước giờ làm, phân công công việc và trực chỉ huy văn phòng (trực lãnh đạo)... Điều này cũng rất phù hợp với công tác điều hành doanh nghiệp thời kỳ mới. Chủ tịch VINA E&C nhấn mạnh: “30 năm quân ngũ đã rèn cho tôi tinh thần quyết liệt trong công việc và nền nếp, tác phong, tính kỷ luật của ngưới lính”.
Quyết liệt trong công việc là vậy nhưng Chủ tịch Nguyễn Văn Nhượng cùng các lãnh đạo VINA E&C luôn quan tâm, gần gũi với người lao động (NLĐ). Tiêu chí của VINA E&C là không để nợ lương hay chậm trả lương NLĐ. Vì Chủ tịch VINA E&C suy nghĩ: “NLĐ vất vả đi làm vì miếng cơm manh áo. Mình là chủ doanh nghiệp mà nợ lương họ thì không đành lòng”.
Chủ tịch HĐQT VINA E&C Nguyễn Văn Nhượng tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa năm 2023
Để rồi những NLĐ về với VINA E&C hầu hết đều gắn bó lâu dài. Họ còn kéo thêm người thân, bạn bè về công ty làm vì VINA E&C luôn quan tâm, hướng về NLĐ; xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa lãnh đạo với công nhân; quan tâm đời sống từ tinh thần đến vật chất của công nhân và làm tốt công tác an sinh xã hội…
Chủ tịch VINA E&C cho biết: “May mắn là tôi có đội ngũ Ban Giám đốc năng nổ, nhiệt tình và rất giỏi. Tất cả cùng đồng lòng chung sức lo được công ăn việc làm cho NLĐ. Đến nay, anh em chúng tôi đã làm việc với nhau năm thứ 15 năm rồi”.
Trong thị trường xây dựng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA E&C do cựu quân nhân Hải quân Nguyễn Văn Nhượng thành lập cũng đã phát triển được 15 năm. Từ những thời điểm đầu doanh thu 20, 30 tỷ/ năm, đến nay, VINA E&C đã đạt doanh thu hơn 900 tỷ/năm.
VINA E&C xây dựng được hình ảnh, thương hiệu và năm 2022 đã đạt TOP 10 công ty xây dựng phát triển nhanh nhất Việt Nam và TOP 500 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam. Hàng năm, VINA E&C còn được vinh danh với nhiều giải thưởng cao quý khác nhưng với phẩm chất giản dị, khiêm tốn của Bộ đội Cụ Hồ, Chủ tịch Nguyễn Văn Nhượng không muốn chia sẻ nhiều…
Sau thời gian dài tập trung xây dựng và phát triển VINA E&C, đến năm 2023, sau gần 20 năm, cựu quân nhân Hải quân Nguyễn Văn Nhượng mới có thể trở lại thăm quần đảo Trường Sa. “Tôi sắp xếp để một số anh em trong Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt của công ty cùng ra thăm Trường Sa. Qua đó, mỗi người đều nâng cao nhận thức, trách nhiệm với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Từ chuyến thăm Trường Sa về, anh em thấy ý nghĩa vô cùng, đều khẳng định: Có bao nhiêu tiền cũng không thể giá trị bằng chuyến đi này!”.
Tôi nói với các em rằng: “Bây giờ các em ra Trường Sa còn gọi được điện thoại, được xem phim, nghe đài… chứ hồi xưa anh đi là mấy tháng riết không biết tin tức gì về đất liền luôn. Lính Trường Sa hồi đó khổ lắm, chứ không như bây giờ, cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ mình được Đảng, Nhà nước quan tâm rồi điều kiện kinh tế đất nước phát triển đã đáp ứng được tương đối cho anh em”.
Hành trang của người lính là ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hành trang đó đã giúp cựu quân nhân Hải quân Nguyễn Văn Nhượng xây dựng được ý chí quyết tâm, bản lĩnh vững vàng khi tham gia thương trường, phát triển kinh tế đóng góp cho gia đình và xã hội. Cho đến bây giờ, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA E&C vẫn luôn tự hào: “Nhờ có ba chục năm quân ngũ, tôi mới có được ngày hôm nay”.
Bài, ảnh: Thùy Liên
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Tự hào, biết ơn những năm tháng quân ngũ - ( 02-02-25 08:00 )
- Cuối năm, nhớ hương cá kho của mẹ... - ( 20-01-25 08:00 )
- Trưởng ngành có nhiều sáng kiến hiệu quả - ( 08-01-25 08:00 )
- Tổ trưởng tổ nhà xe Tân cảng Cát Lái trả lại gần 44 triệu đồng cho khách hàng - ( 04-01-25 03:00 )
- Chính trị viên tàu mẫu mực - ( 29-12-24 08:00 )