Trên đỉnh Hoành Sơn

HQVN -

Trên đỉnh Hoành Sơn, cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 535, Trung đoàn Ra đa 351, Vùng 3 Hải quân đang ngày đêm miệt mài quan sát, phát hiện mục tiêu trên biển, góp phần bảo vệ bình yên cho Tết đến, Xuân về.

Vui Xuân phấn khởi, đầm ấm

Vượt nhiều cung đường quanh co, qua nhiều dốc núi gấp khúc bao phủ bởi sương mù giăng giăng, chúng tôi đến Trạm ra đa 535 khi những ngày Tết Tân Sửu đang cận kề. Trạm ra đa 535 dần hiện lên trong màn sương sớm đặc quánh. Dãy nhà được quét dọn sạch sẽ, bồn hoa, cây cảnh được cắt, tỉa gọn gàng, khuôn viên đơn vị xanh mướt một màu của những chồi non, lộc biếc căng đầy sức sống.

Đón chúng tôi, Đại úy Ngô Văn Hùng, Trạm trưởng Trạm ra đa 535 phấn khởi: “Đơn vị vừa triển khai nhiệm vụ quan sát, trực SSCĐ trong dịp Tết đồng thời chuẩn bị cho bộ đội đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đơn vị đã cấp phát đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ ăn Tết cho cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi bổ sung các sản phẩm từ tăng gia sản xuất nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm cho bộ đội đón Tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm và SSCĐ cao.

Đơn vị tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí đầu Xuân mới

Trong phòng sinh hoạt chung, bàn thờ Tổ quốc với cành mai, mâm ngũ quả, bánh kẹo, câu đối được trang trí khá công phu. Do thời tiết lạnh, ít nắng nên hoa mai nở muộn. Cán bộ, chiến sĩ đã chọn một cây mai có dáng đẹp sau đó lấy giấy màu vàng cắt tỉa tạo thành những bông hoa giả và gắn lên các cành mai. Ngắm cành mai do cán bộ, chiến sĩ trang trí mà tôi cứ tưởng đó là cây thật. Ở khu vực bể nước, mấy đồng chí đang tất bật chuẩn bị gói bánh chưng. Người ngâm gạo nếp, chẻ lạt, người rửa lá dong, vừa làm vừa chuyện trò rôm rả, cảm giác ấm áp như Tết đang đến thật gần.

Trung úy QNCN Nguyễn Tiến Anh, Nhân viên Ra đa cho biết: Trạm đóng quân trên núi cao, xung quanh là biển. Khí hậu ở đây vô cùng khắc nghiệt, mùa Hè thì gió Lào nắng cháy, thiếu nước sinh hoạt, mùa Đông thì sương muối bao phủ. Trạm đã khắc phục mọi khó khăn bằng cách xây tường bao chắn gió, lợp lưới che hạn chế ánh nắng gắt. Nhờ vậy, công tác tăng gia sản xuất luôn đạt kết quả cao, bảo đảm rau xanh và một phần thịt gia cầm cho bộ đội ăn Tết. Ngoài ra, Trạm còn dự trữ nguồn thực phẩm dồi dào phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ vui Xuân.

Bên cạnh việc đảm bảo đời sống vật chất phục vụ bộ đội ăn Tết, Trạm còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể dục, thể thao. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thạch, Chính trị viên Trạm ra đa 535 chia sẻ: “Chúng tôi tổ chức cho bộ đội thi hát karaoke, hái hoa dân chủ trong đêm giao thừa, thi đấu cờ tướng, vật tay, ném bóng vào chậu… nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm, giúp cho cán bộ, chiến sĩ vui đón Tết nhưng luôn SSCĐ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Vui đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao

Trạm ra đa 535 có nhiệm vụ quan sát, theo dõi các mục tiêu trên biển và không phận tầm thấp trong một khu vực rộng lớn. Cán bộ, chiến sĩ luôn phải tập trung quan sát, theo dõi các mục tiêu, kịp thời báo cáo cấp trên theo quy định. Trạm trưởng Ngô Văn Hùng cho biết: “Thời điểm đón Tết cổ truyền, tàu bè ít hoạt động hơn so với bình thường. Chính vì vậy, chúng tôi phải tập trung cao độ, phân tích, đánh giá cẩn trọng từng tín hiệu nhỏ, không để nhầm lẫn, sót lọt mục tiêu”.

Ca làm việc cuối năm, toàn bộ ngành ra đa tập trung trong phòng máy thực hiện nội dung huấn luyện thực hành kết hợp với phiên ban. Tiếng máy kêu ro ro, tiếng khẩu lệnh dứt khoát, khẩn trương. Các trắc thủ ra đa phối hợp nhịp nhàng triển khai máy theo mệnh lệnh người chỉ huy. Ở màn hình chính, trắc thủ đang tập trung cao độ theo dõi những điểm sáng xanh nhấp nháy qua mỗi vòng quét. Các mục tiêu nhanh chóng được báo cáo lên cấp trên. Trung úy Nguyễn Hữu Thắng, Phó trạm trưởng về quân sự hướng dẫn nhân viên nhận dạng những mục tiêu cố định, những khu vực tàu cá, tàu nước ngoài hoạt động… Kết thúc huấn luyện, ngành ra đa tổ chức rút kinh nghiệm quan sát tuần, bàn giao máy ra đa, trang bị kỹ thuật và tình hình mặt biển theo quy định.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 535 đón Tết

Trung úy Nguyễn Hữu Thắng tâm sự: “Đây là ca làm việc cuối cùng trong năm nhưng các chế độ và công tác huấn luyện vẫn phải duy trì nghiêm theo kế hoạch. Vui đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng chúng tôi luôn xác định tốt nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động theo phiên ca cũng như đột xuất không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Khi chúng tôi trao đổi với Chính trị viên Nguyễn Ngọc Thạch về công tác tư tưởng cho bộ đội trong SSCĐ, đặc biệt là thời điểm Tết đến, Xuân về, anh cho biết: “Cùng với việc bảo đảm về đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội đón Tết, chúng tôi chú trọng giáo dục truyền thống cho bộ đội. Trạm ra đa 535 được phong danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1970; từ năm 2015-2019, Trạm đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; năm 2019, Trạm đạt danh hiệu Trạm ra đa xuất sắc nhất Quân chủng. Đây là động lực tinh thần vô giá để lớp lớp cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau tiếp tục rèn luyện phấn đấu, noi gương cha anh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Bài, ảnh: Thành Thái

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn