Binh nhất không tham của rơi

Lúc 9 giờ 10 phút ngày 23-3, trong giờ học bắn súng và đào công sự trên thao trường, binh nhất Trần Mạnh Nhân, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 862, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã nhặt được một chiếc ví. Ngay lập tức, đồng chí Trần Mạnh Nhân cầm lấy ví báo cáo với chỉ huy đơn vị để tìm chủ nhân và trả lại người đánh mất. Chỉ huy Đại đội mở ví kiểm tra, trong đó có 1.100.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân của đồng chí Nguyễn Văn Đảo cùng đơn vị. Chỉ huy Đại đội đã tập trung đơn vị ngay tại thao trường thông báo sự việc đồng thời mời đồng chí Đảo lên trước hàng quân. Trước sự chứng kiến của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, binh nhất Trần Mạnh Nhân đã trao lại chiếc ví cho đồng chí Nguyễn Văn Đảo. Cảm động trước sự trung thực, chân thành của Trần Mạnh Nhân, đồng chí Đảo đã bày tỏ lòng cảm ơn và toàn đơn vị đã dành những lời khen ngợi, biểu dương binh nhất Trần Mạnh Nhân.  Trần Mạnh Nhân cho biết: Thực sự, em không nghĩ hành động trả lại ví lại được mọi người quan tâm như vậy. Em nghĩ đây là hành động bình thường của mỗi người, huống chi mình đang là một quân nhân. Được biết trong học tập công tác, binh nhất Trần Mạnh Nhân luôn năng nổ, nhiệt tình, sống hiền lành, gần gũi với đồng chí đồng đội, luôn chấp hành nghiêm kỷ luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Đức Sinh

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn