Tri ân bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình

HQ Online -

Từ đầu tháng 7, các đoàn công tác của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức hoạt động phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ, khánh thành nhà tình nghĩa, thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH). Mặc dù đây là hoạt động thường xuyên nhưng vào dịp kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 năm nay, các hoạt động đã được Tổng công ty tổ chức quy mô, chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Nghe tin đoàn công tác Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn lên thăm, Mẹ VNAH Lê Thị Hàng, trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã thức dậy sớm hơn thường nhật để đón các con vượt qua quãng đường gần 700km. Mẹ Hàng xúc động nói: Cứ gần đến Ngày thương binh, liệt sĩ, mẹ lại mong các con ở Tân cảng Sài Gòn về thăm để như được thấy bóng dáng chồng và con trai yêu quý của mẹ đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Mẹ luôn tự hào khi được đón nhận tình cảm của các con.

Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Chủ tịch Tân cảng Sài Gòn tặng quà Mẹ VNAH Lê Thị Hàng

Tại tỉnh Đắk Nông, đoàn công tác của Tân cảng Sài Gòn đến thăm gia đình bà Thị Gớt, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức. Chúng tôi thấy nụ cười rạng rỡ của bà Gớt với căn nhà mới còn thơm mùi sơn. Bà Thị Gớt chia sẻ: Tôi đã lớn tuổi, sức khoẻ lại yếu, căn nhà cũ bằng gỗ đã mục nát từ lâu. Nay có ngôi nhà tình nghĩa kiên cố này đối với tôi là một món quà quá lớn, tôi mừng lắm. Cảm ơn chính quyền địa phương, cảm ơn bộ đội Hải quân rất nhiều…

Bà Thị Gớt là người dân tộc Mnông, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Gia đình phải sống trong căn nhà cũ, xuống cấp mà không có điều kiện sửa chữa, xây mới. Bằng tình cảm và trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp quân đội, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã hỗ trợ 80 triệu đồng trích từ Quỹ xã hội từ thiện của Tổng công ty để xây nhà mới cho bà Gớt. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà 50m2 hoàn thành và bàn giao cho gia đình bà Gớt đúng tiến độ đề ra.

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa tại tỉnh Đắk Nông

Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty cho biết: Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Tổng công ty, cơ quan chính trị đã triển khai kế hoạch cụ thể, chi tiết cho hoạt động này. Chúng tôi phân công cho các đơn vị thành viên thăm và tặng quà các Mẹ VNAH, tổ chức phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ theo các địa bàn cụ thể. Quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn theo dõi chỉ đạo sát sao đối với các tổ chức đại diện đi thăm. Sau mỗi đợt các đơn vị có báo cáo chi tiết về cơ quan để chúng tôi có sự đánh giá và điều chỉnh cho đợt sau làm tốt hơn.

Vừa qua, chúng tôi có dịp cùng đoàn công tác Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đi nhận phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ tại TP. Hải Phòng. Đón chúng tôi ngay từ đầu ngõ là mẹ Phạm Thị Tròn, sinh năm 1944, là vợ liệt sĩ Lê Hữu Ngó đồng thời là mẹ chồng của đồng chí Nguyễn Thị Quyên, Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Tân Cảng 189. Mẹ Tròn được Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn phụng dưỡng suốt đời dịp này. Hiện nay, mẹ Tròn trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP. Hải Phòng. Đón nhận niềm vui mới, mẹ Tròn cảm động nói: Nay tuổi già, không chỉ được các con của mẹ nuôi dưỡng, mẹ còn được các con ở Tân cảng Sài Gòn phụng dưỡng suốt đời, mẹ vui lắm. Mẹ tin là từ nay mẹ sẽ khỏe ra, mẹ cảm ơn lãnh đạo đơn vị, cảm ơn các con.

Tân cảng Sài Gòn phụng dưỡng suốt đời thân nhân liệt sĩ tại TP. Hải Phòng

Dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh-liệt sĩ năm nay, Tổng công ty nhận phụng dưỡng thêm 2 thân nhân liệt sĩ là bố, mẹ của người lao động tại Hải Phòng và Hà Tĩnh; bàn giao 38 căn nhà tình nghĩa ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Tĩnh (mỗi căn trị giá 80 triệu đồng).

Tổng công ty cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà 164 Mẹ VNAH, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn 18 tỉnh, thành phố; thắp hương 58 Mẹ VNAH mới mất ở các địa phương; gặp mặt, tặng quà 45 đồng chí là thương binh, con liệt sĩ đang công tác tại đơn vị; tặng quà 617 thân nhân của người lao động trong toàn hệ thống là thương binh, bệnh binh; tri ân các thương binh, bệnh binh nặng tại các trung tâm an điều dưỡng… Tổng kinh phí chi cho các hoạt động dịp này gần 7 tỷ đồng.

Những việc làm trên khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đối với hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.

Bài, ảnh: Công Hoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn